Thứ năm, 25/06/2026,


Nũng nịu (Ngọc Thanh) (03/02/2012) 
 
NŨNG NỊU...

Ngọc Thanh

Dỗi hờn nũng nịu... là em
Nụ cười nũng nịu... êm đềm sông thơ
Gặp em nũng nịu... ngẩn ngơ
Bờ vai... nũng nịu giấc mơ tình hồng
Bên em nũng nịu... ấm lòng
Vắng hơi nũng nịulặng không tiếng cười
Gọi em là nũng nịu ơi
Nụ hôn nũng nịu... đường đời ngát xuân
Mong em nũng nịu… ngàn lần
 Trời cho nũng nịu... ươm vần thơ xuân...

Xuân 2012
N.T
 
 
_________________
Nhà thơ Ngọc Thanh
15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT0904160135
Email ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương phù sa - huongphusatn@yahoo.com.vn - 0982757346 - Thái nguyên  (Ngày 05/02/2012 18:57:20)

Bài thơ "Nũng nịu" của anh dễ thương quá !"EM" trong bài thơ này là người thật hạnh phúc.Chúc mùng anh và xin được góp vài câu cùng "Nũng nịu" :

Lời khen qủa thật dễ thương
Để cho Nũng nịu tỏa hương tình nồng
Anh tô má thắm, mi cong
Bờ môi, vóc dáng vào trong tim rồi...
Nũng nịu à, Nũng nịu ơi
Làm duyên một chút cho đời thêm xuân !

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 04/02/2012 19:02:28)

Vân Huỳnh xin họa bài NŨNG NỊU của nhà thơ Ngọc Thanh bằng từ NGỚ NGẨN của Vân Huỳnh nha ;

NGỚ NGẨN

Em cười ngớ ngẩn ngạo anh
Trông anh ngớ ngẩn mà thành câu thơ
Gặp em ngớ ngẩn , ngẩn ngơ
Mấy câu ngớ ngẩn giấc mơ tơ hồng
Thấy anh ngớ ngẩn thật lòng
Thương anh ngớ ngẩn em trông nụ cười
Chào anh ngớ ngẩn yêu ơi!
Choàng tay ngớ ngẩn gọi mời hương xuân
Đô khi ngớ ngẩn một lần
Để em ngớ ngẩn tần ngần nhớ anh

Vân Huỳnh

CLB. Thơ Luc bát
Hội VHĐA BRVT

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 04/02/2012 10:24:20)

Bài thơ đầy chất lãng mạn. Xin chúc mừng nhà thơ!
Xin có đôi lời họa vui:

NŨNG NỊU

Nũng nịu là “bệnh” của em
Để anh đây mãi khát thèm bờ môi.
Nũng nịu là nũng nịu ơi!
Vòng tay anh ấm trọn đời bên em.

Cho tình nồng đậm hằng đêm
Cho xuân về mãi bên thềm đầy hoa...
Nũng nịu vui cửa vui nhà
Bên nhau hạnh phúc tình ta vững bền.

Nũng nịu...em ơi càng duyên.
 

  Trúc Diễm - diem.trucdiem@yahoo.com.vn - 0906999781 - TP .HCM  (Ngày 04/02/2012 8:26:07)

Lại ghé qua đọc "NŨNG NỊU" của tác giả NGỌC THANH , đọc xong cũng rất muốn có ai đó để cho mình nũng nịu , nhưng chẳng có ai để nũng nịu cả thôi thì gửi vài câu góp vui cùng với "NŨNG NỊU" của tác giả NT.

Vắng anh - nũng nịu lặng thinh
Gặp nhau - nũng nịu em xinh không nào
Bên anh - nũng nịu ngắm sao
Xa nhau - nũng nịu ước ao chẳng rời
Không anh - nũng nịu chẳng cười
Anh về - nũng nịu cả đời nồng say
Mỗi chiều - nũng nịu vòng tay
Sánh duyên - nũng nịu đêm ngày bên nhau

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 04/02/2012 6:59:47)

Đọc lại Nũng nịu của Ngọc Thanh, hay quá!
Muốn viết đôi câu cảm tác cho trọn vẹn cảm xúc của mình, hết trao được người thì cũng trao đời:

LÀM NŨNG

Dỗi hờn làm nũng chút thôi
Để anh biết cách chiều... rồi cười ngay
Tựa vai làm nũng chút này
Chờ anh vuốt mái tóc dày mượt đen

Một lời làm nũng thân quen
Anh ơi! Nghe thấy đã mềm ruột gan.
Khóe môi làm nũng nồng nàn
Đợi anh trao lại muôn vàn đắm say.

Vòng tay làm nũng vơi đầy
Muốn anh xiết chặt ngất ngây yên bình
Đã yêu làm nũng… chút tình
Trời cho duyên ấy để mình trao nhau.

TMT

  Nguyễn Thị Ngọc Liên - song_cho_hom_nay@yahoo.com.vn - 0977029870 - Văn Giang, Hưng Yên  (Ngày 03/02/2012 22:26:20)

Cảm ơn cô gái nào đó đã nũng nịu để nhà thơ Ngọc Thanh của chúng tôi có một bài thơ hay.

  Trần T Yến Thu - yenthuGC@yahoo.com -  - Gò Công  (Ngày 03/02/2012 21:41:50)

Cám ơn Ngọc Thanh đã nêu lên những nét duyên đáng yêu.!
Con gái là thế đấy , dù đến tuổi mào cũng thích NŨNG NỤI mãi cơ...

_" Cũng vì nũng nịu nên yêu
Yêu chút nũng nịu thêm nhiều nét duyên
Nũng nịu , nũng nịu mãi thôi
Con gái nũng nịu nét môi thêm hồng..."
Đúng không các nữ đọc giả ..?!!?

Yến Thu ( GC )

  Trần Thị Thanh Thủy - thuytran141172@gmail.com - 0948141172 - 195 Khâm Thiên  (Ngày 03/02/2012 18:47:40)

Đọc bài thơ "Nũng Nịu" đã hay mà đọc những lời nhận xét còn thấy "sao đáng yêu đến thế"? Em cũng có cùng cảm nhận: Người con gái nào được anh yêu chắc chắn thấy rằng mình thật may mắn và diễm phúc phải không anh?
Đúng là:
"Trái tim bao giờ cũng trẻ
Mặc cho lồng ngực đã gia
Tình yêu chỉ là cậu bé
Mặc cho mái tóc sương pha..."
Cảm ơn anh đã mang đến cho chúng em được đọc một bài thơ đáng yêu đến thế trong những ngày đầu xuân này.
Mong mọi điều tốt lành trong cuộc sống luôn bên anh...

  Trúc Diễm - diem.trucdiem@yahoo.com.vn - 0906999781 - TP .HCM  (Ngày 03/02/2012 17:55:42)

Bài thơ "NŨNG NỊU" của tác giả NGỌC THANH thật đáng yêu dễ thương , trong tình yêu phụ nữ luôn thích được nũng nịu cùng người yêu , nhưng nũng nịu sao cho khéo léo vừa đủ để đáng yêu ....để được chàng yêu hơn chìu chuộng hơn....chứ không nên nũng nịu quá mức để rồi chàng cảm thấy mệt mỏi nhàm chán né tránh , những lúc như thế có lẽ tình yêu sẽ không còn đẹp nữa , mà sẽ nhạt phai dần dẫn đến một cuộc tình tan vỡ .

Chúc mừng anh NT có thêm bài thơ tình lục bát "NŨNG NỊU" trách hờn lời yêu rất dễ thương .

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/02/2012 17:40:30)

Ngọc Thanh có bài thơ hay mà lại độc đáo... nũng nịu quá! Sao mà trên đời lại có người may mắn, diễm phúc thế không biết! Muốn viết lại câu cuối cùng thôi:

"Gọi em là nũng nịu ơi
Nụ hôn nũng nịu... đường đời ngát xuân
Mong em nũng nịu… ngàn lần"

Trời cho nũng nịu... ươm vần thơ yêu!

TMT
 

  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 03/02/2012 16:43:40)


“NŨNG NỊU” của Ngọc Thanh hay quá! “ Nũng nịu” khi đóng vai trò vị ngữ, khi là tính ngữ, trạng ngữ, tân ngữ, ở đâu cũng tôn lên được vẻ đẹp kín đáo, khiêm nhường, đáng yêu của người con gái – người con gái Việt Nam. Đặc biệt vị trí của “nũng nịu” trong từng dòng rất kỹ thuật, không làm thơ lục bát bị khổ đọc.
Tôi chỉ còn biết thốt lên:

Ngọc Thanh “Nũng nịu” người ơi!
Bài thơ hay quá làm tôi ngẩn người.
Bức hình minh họa trẻ tươi
Bờ vai nũng nịu không cười vẫn xinh.
“Trúc xinh trúc đứng đầu đình”
Em đây “Nũng nịu” thơ tình siêu hơn.
LVK
 

  Ngô Thị Hà Phương - shiawseyokata@gmail.com - 0949.88.1969 - 80 Thợ Nhuộm  (Ngày 03/02/2012 14:44:33)

Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn vậy nhỉ? Sao vẫn cứ... Em BỊ trách là NŨNG NỊU??? Nhưng dù sao thì bài NŨNG NỊU của Ngọc Thanh cũng làm tôi ghen với AI ĐÓ được nhà thơ YÊU đến vậy?!?
Xuân này, Ngọc Thanh đã cho độc giả được đến với khá nhiều bài thơ HAY như: Thế là; Nũng nịu...mong nhà thơ luôn dồi dào cảm hứng sáng tác hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của bạn đọc.

  Trieu Thị Phương Hoài - hoaipttp@vietinbank.vn - 0912898168 - Ngân hàng Công Thương Thái Nguyên  (Ngày 03/02/2012 14:41:19)

Bài thơ lãng mạn đi vào lòng người quá . Ưoc j...

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 03/02/2012 11:34:09)

Nũng nịu là nũng nịu ơi
Có em nũng nịu cung vui cửa nhà
Nũng nịu cùng mẹ , ông , bà
Nũng nịu anh chị cùng cha sớm chiều
Nũng nịu sao để anh yêu
Nũng nịu mà quá anh chiều không xong
Nũng nịu em để trong lòng
Nũng nịu em nhớ đừng bong ra ngoài.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 03/02/2012 11:30:22)

Một bài thơ tình" Rất hay". Trong khi yêu phụ nữ ai cũng muốn nũng nịu người yêu mình để rồi được đón nhận những lời yêu thương ngọt ngào nhất.Đến với bài thơ nũng nịu NGỌC THANH cũng vậy.Một bài thơ "trách yêu" người yêu hay có tính nũng nịu để rồi được yêu cái nũng nịu đó gấp nhiều lần.tình yêu là vậy đấy cho dù bất cứ lứa tuổi nào tình yêu cũng rất giống nhau.
Mùa xuân là mùa của tình yêu, hơi thở của mùa xuân đi vào những câu lục bát quen thuộc, để rồi khi vào trang lucbat tôi đón đọc những bài thơ tình ngọt ngào và lãng mạn.
Xin cảm ơn Ngọc Thanh với bài nũng nịu " rất yêu"

Các bài khác: