Thứ năm, 25/06/2026,


Tưởng chừng (Hồng Vân) (02/02/2012) 
TƯỞNG CHỪNG…
 
 
Hồng Vân
 
Tưởng chừng... em đã có anh!
Ông tơ bà nguyệt xe… đành thế thôi.
Đôi ta xa cách khoảng trời,
Còn trăn trở nói những lời yêu nhau.

Tình em thăm thẳm nơi đâu,
Biển xanh cát trắng bạc đầu vì anh.
Tưởng chừng... trời đất trong lành!
Để mây với gió song hành nhớ thương.

Hoàng hôn đã tím dần buông,
Trăng non mới ló, vấn vương chiều tà.
Tưởng chừng… những tháng ngày qua,
Tưởng chừng… gần gũi, vẫn là xa xăm!
 
H.V
 
 
 
_____________
Tác giả Hồng Vân
Ba Cu – Vũng Tàu
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hùng - tranhung@gmail.com -  - TP Hà Nội  (Ngày 07/07/2012 14:55:04)

Bài thơ này của tác giả Hồng Vân hay, nhưng hầu như nguyên cả ý, thơ và vần của 1 bài thơ khác của một tác giả khác mà! So thời gian sáng tác, thì Hồng Vân viết sau khá nhiều đấy! Sao lại trùng lặp đến thế? Điều này chỉ có Hồng Vân mới biết!

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 09/02/2012 5:54:31)

Bài thơ TƯỞNG CHỪNG của TG Hồng Vân đã khiến chúng ta xao xuyến đồng cảm với mối tình đằm thắm, tràn đầy hy vọng của TG mà không mang lại kết quả mong muốn:
Tưởng chừng...em đã có anh!
Ông tơ bà nguyệt xe...đành thế thôi
Hay là:
Tưởng chừng...trời đất trong lành!
Để mây với gió song hành nhớ thương
"mây với gió song hành nhớ thương" là cụm từ bóng bảy, biểu đạt cao trong ngôn từ thơ.
Hai câu trên:
Tình em thăm thẳm nơi đâu?
Biển xanh cát trắng, bạc đầu vì anh
Hình tượng: "Biển xanh cát trắng" nghe thì đơn thuần nhưng con sóng bạc đầu trong biển xanh đã được TG lồng ghép vào: "bạc đầu vì anh"
Câu thơ thật ĐẮC ĐỊA CẢ Ý VÀ TỨ! Thật tuyệt vời: bởi em bạc đầu vì anh mà Hồng Vân gán cho: "Biển xanh cát trắng"
Và đây nữa:
Hoàng hôn đã tím dần buông
Trăng non mới ló vấn vương chiều tà
Bâng khuâng trước hoàng hôn tím đã thấy: "Trăng non mới ló vấn vương
chiều tà". Thi ảnh trong thơ Hồng Vân đã cho bạn đọc liên tưởng đến
tâm trạng TG đang vấn vương luyến nhớ người yêu ở nơi xa chứ không phải: "Trăng non...vấn vương chiều tà". Câu thơ "ý tại ngôn ngoại".
Hai câu kết:
Tưởng chừng...những tháng ngày qua
Tưởng chừng...gần gũi, vẫn là xa xăm!
Bài thơ Trắc ẩn, thân phận của TG Hồng Vân đã khép lại với nỗi lòng
luyến tiếc, hy vọng trong tình yêu mà tất cả chỉ là TƯỞNG CHỪNG...
Chúc sự thành công của bài thơ tình mượt mà của TG - Hồng Vân đã thăng hoa cùng bạn đọc.

Đà Lạt: 08-02-2012
Hà Đức Ái

  Tú Cười  - butkim@ gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 05/02/2012 14:16:27)

Tú Cười xin hoạ tiếp bài hoạ của Trần Mạnh Tuân mấy vần chơ "tưởng"... nhé !Hi hi...

Tưởng chừng anh có được em
Ngờ đâu tay trắng...mơ đêm nhớ ngày

Tưởng chừng tình đã thấm say
Nhưng say vẫn tỉnh...mới hay...Tưởng chừng ???
Tú Cười

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Thái Bình   (Ngày 05/02/2012 13:44:26)


THAO THỨC XUÂN VỀ…
(hoạ thơ "TƯỞNG CHỪNG..." của Hồng Vân)

Xuân về...thao thức chờ anh
Ra vào trông ngóng...để dành mà thôi !
Hoa xuân hương đất khí trời
Tình mưa nghĩa nắng một thời bên nhau

Bây giờ anh ở nơi đâu
Liệu còn nhung nhớ sắc mầu...,hỡi anh ?
Đắng cay mơ trái ngọt lành
Thời gian than thở...cũng đành nhớ thương !

Lạc đường tha thẩn chiều buông
Giữa miền xa vắng khói sương bóng tà
Tình xưa nhớ để rồi qua
Cả đời thao thức…lệ nhoà… xa xăm !
Hoa Núi

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 05/02/2012 9:57:49)

"Tưởng chừng… những tháng ngày qua,
Tưởng chừng… gần gũi, vẫn là xa xăm!"


Tưởng chừng trăng khuyết... đến rằm,
Thế nhưng mười bốn mưa dầm trăng suông!

Tưởng chừng yêu suốt con đường...
Xem ra mới được nửa... thương hết rồi!

Tưởng chừng hẹn gặp người ơi!
Hội tan, giã bạn mà người thấy đâu!

Tưởng chừng đã gửi trao nhau,
Mới hay lời ấy qua cầu gió bay!

Tưởng chừng tay đã trong tay,
Mà ngày gặp mặt... đắm say đâu còn.

Tưởng chừng lội núi trèo non...
Một lời bóng gió... hết son sắt lòng!

Tưởng chừng như đã cảm đồng,
Giờ đây lại nói như không có gì!

Tưởng chừng... vẫn tưởng mọi khi,
Đến khi ngã ngửa... rồi thì nhận ra!

Tường chừng... chẳng thế đâu mà!
Để ai hết tưởng rằng ta nhớ mình!

Tưởng chừng... thôi cứ đinh ninh,
Xa nhau cách trở bóng hình vẫn bên...

TMT

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 02/02/2012 17:03:05)



ĐÔI NƠI

Ngỡ là hạnh phúc đến… em ơi
Cát trắng trùng khơi cách Biển Trời!
Gió thoảng bồi hồi đi đón bạn
Mây vờn bịn rịn đến tìm tôi
Trăng non rạng tỏ còn đâu nhỉ ?
Biển bạc rềnh lên mất thật rồi
Đất nước xa xôi đành lỡ vậy
Yêu nhau phải chịu cảnh đôi nơi

TĐK

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 02/02/2012 17:02:34)

Tưởng chừng mới gặp...thế mà.!!...lại tưởng chừng đã xa nhau tự kiếp nào.!? Thơ Hồng Vân luôn có chút gì tiếc nuối bâng khuâng..?!

_" Tưởng chừng...những tháng ngày qua
Tưởng chừng gần gũi, vẫn là xa xăm.!"

Linh Thy xin họa " TƯỞNG CHỪNG "với Hồng Vân nhé!

HOÀNG HÔN TÍM

Một lần đến với Vũng Tàu
Tưởng chừng.. ta đã có nhau trên đời.
Dù xa cách hai khung trời
Tưởng chừng..gang tấc người ơi chớ buồn.!

Hoàng hôn tím thẳm chiều buông
Sóng xô đỉnh sóng hóa muôn giọt sầu..
Thuyền tình trôi dạt về đâu
Vấn vương duyên muộn bạc đầu nhớ thương...!!!

Linh Thy ( BT )

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/02/2012 14:43:51)


VẤN VƯƠNG...

Vấn vương...đến với Vũng Tàu
Mênh mông...!Em ở nơi đâu mà tìm ?
Nghe lời an ủi con tim
-Biển không có sóng...thuyền tìm bến vô !

Phạm Tự

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long hài Baria Vũng Tàu  (Ngày 02/02/2012 12:29:21)

Vân Huynh kính họa Tưởng chừng của Hồng Vân

Thế nào !

Thế nào em cũng của anh
Trầu cau ba mẹ đã dành rồi .. thôi
Ngày xuân , xanh ngợp mây trời
Trăng khuya minh chứng cuộc đời của nhau
Cho dù , mấy cuộc bể dâu
Triều dâng , nước lũ dãi dầu... có anh
Hai ta “ cung mạng tốt lành “
Mây trôi nẻo gió đã dành cảm thương
Ông tơ bà nguyệt dẫn đường
Chỉ hồng chắc mối tình vương bóng tà
Thế nào vừa chớm xuân qua
Thế nào xe ngọc sang nhà rước em

Vân Huỳnh kính bút

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937942997 - 12 Nguyễn Văn Bảo Gò Vấp TP HCM  (Ngày 02/02/2012 10:42:49)

Đong đầy trong trái tim anh
Ngỡ là... bỗng biệt ly tình đành thôi
Mịt mùng chao đảo đất trời
Vì sao ngang trái rã rời cho nhau

Trăm năm ước vọng còn đâu
Uyên ương lỡ nhịp gãy cầu tình anh
Mong em phúc hạnh duyên lành
Anh ôm kỷ niệm một mình mơ thương

Nhà em cửa kín rèm buông
Con đường dấu ái gió sương chiều tà
Còn đâu những dấu chân qua
Ngỡ ngàng lối cũ... bổng là xa xăm

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 02/02/2012 8:47:24)

Chào tác giả Hồng Vân
Bài thơ "tưởng chừng" của tác giả nhiều ấn tượng,trong đời người không biết bao nhiêu cái tưởng chừng mà ta đã gặp, nhưng với tình yêu thì cay đắng biết bao nhiêu:"Tưởng chừng… những tháng ngày qua,
Tưởng chừng… gần gũi, vẫn là xa xăm!"
Không ghi điện thoại nên tôi mới gửi Gmail cho tác giả,Rất muốn gặp tác giả vì muốn cộng tác trong ban Vận động thành lập CLB LB tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 02/02/2012 8:21:44)

Tác giả Hồng Vân có bài thơ buồn quá " Trăng non mới ló vấn vương chiều tà "Thôi tôi cảm hứng đôi câu cùng bạn.
Hồi nào còn chuyện trầu cau
Ông tơ bà nguyệt giúp nhau tạo thành
Mây bay gió lặn trời hanh
Lệ rơi số phận tình đành xa nhau
Hởi tình ngày đó còn đâu!?
Hạt mưa dái ngắn đếm khâu thắt lòng
Nước chia hai ngã theo dòng
Tình yêu biến dạng tình nồng bay theo.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713 Gmail namphong2408@gmail.com

Các bài khác: