Thứ năm, 25/06/2026,


Tu vụng (Hồng Thanh Quang) (01/02/2012) 
 
TU VỤNG
 
 
 
Hồng Thanh Quang
 
Bỗng nhiên nhớ một mùa thu
Tượng chùa, nắng lóa, ông sư đốt trầm.
Ta dâng lên Phật, lên thần,
Sen hồng một nắm, một mâm cốm Vòng.
Thỉnh kinh, tôi muốn yên lòng,
Lầm rầm em khấn lấy chồng Tết ta...
Bây giờ em ở nơi xa,
Cả thu lẫn Tết đã qua mấy lần.
Mình tôi đứng đốt hương trầm
Nhớ sao lời khấn lầm rầm thuở xưa...
Liêu xiêu nắng quái sân chùa
Bây giờ em đã hay chưa lấy chồng...
 
H.T.Q
 
____________________
Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Email: hthquang196@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 02/02/2012 16:08:37)

Xin có đôi vần chia sẻ cùng nhà thơ.
Chúc nhà thơ năm mới mọi sự như ý, bút lực dồi dào hạnh phúc!

XIN CÒN KIẾP SAU

Vì đâu?
tôi vụng đường tu...
Trầm hương vấn vít
sương mù giăng giăng?
Chia xa...
khuyết nửa vành trăng.
Để lời khấn nguyện đêm rằm
riêng tôi!

Đốt nhang cho tứ thơ rơi
Hóa vàng lời nguyện
mây trôi về nguồn.
Tụng kinh cho khỏa lòng buồn.
Kiếp sau
xin được vuông tròn
nghe em.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 3633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 02/02/2012 11:34:25)

Chào Nhà thơ Hồng Thanh Quang! Đàu Xuân chúc nhà thơ nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành đạt! Mình có đọc Thơ "Tu vụng" của Hồng Thanh Quang sau khi đọc tâm sự của Hồng Thanh Quang với Anh Nguyễn Hòa về văn chương và con người văn chương thời buổi bây giờ??Kể cũng nhiều buồn vui lẫn lộn đấy nhỉ!...Âu cũng là sự Đời nhà thơ ạ! Mấy khi bức tranh văn chương, xã hộinào mà được toàn bích??Nhưng rồi thời gian qua đi, lịch sử cũng bước qua...Tất cả sẽ lại bước đi theo quy luật của nó...Vậy thì ta cứ Vui là Chính Nhà thơ Hồng Thanh Quang ạ! Mình Vui là Chính nên dịp đầu Xuân này có vài câu Lục bát viết vội để chung nỗi niềm "Tu vụng"với Hồng Thanh Quang đây, đọc tạm nhé!

CHI BẰNG ?...

Một khi Em đã nơi xa
Cớ căn chi vậy để ta nhớ thầm?

Một ta, một nén hương trầm
Thành tâm cửa Phật lầm rầm thỉnh kinh

Chẳng ai hiểu mình bằng mình
Ta yêu ta chốn yên bình nơi ta

Khi tình tang đã mờ xa
Coi như hương khói thoảng qua cửa Thiền

Nhớ nhung vướng phải ưu phiền?
Chi bằng lặp lại lời nguyền... vụng tu!

Nguyễn Khắc Kình-Hà Đông

Các bài khác: