Thứ năm, 25/06/2026,


Vô đề (Trần Văn Huy) (01/02/2012) 
VÔ ĐỀ
 
Trần Văn Huy
 
Mùa xuân gõ cửa phòng tôi
Ngoài hiên vẫn dáng em ngồi đan len
 
Nụ đào - ngọn lửa vừa nhen
Gió mang kỷ niệm cũ mèm sang sông
 
Nắng hanh cho má em hồng
Đ­a thoi cánh én mênh mông dệt trời
 
Mùa xuân - bản nhạc không lời
Ru trong ký ức một thời tôi yêu.
 
T.V.H
 
 
 
 
 
__________________
Tác giả: Trần Văn Huy
Trường THCS Đồng Việt - Yên Dũng - Bắc Giang
ĐT: 0916 353 564
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Dân Huyền - huyendieubg88@gmail.com - 0986.054.658 - Yên Dũng - Bắc Giang  (Ngày 04/02/2012 10:11:36)

Mùa xuân là mùa cho cây trái đâm chồi nảy lộc, cho tình yêu và sự sống bừng sáng giữa thiên nhiên và đất trời.Cho dù ngày tháng có quá đi thì ký ức về tình yêu vẫn luôn ở lại. Đó là mùa xuân của tình yêu, của đất trời,của nụ cười, của tự do, của hạnh phúc.Chúc cho tất cả mọi người có được những mùa xuân đẹp của riêng mình.

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long hài Baria Vũng Tàu  (Ngày 02/02/2012 12:06:11)

Vân Huỳnh kính họa
Bài VÔ ĐỀ của TVH

Gió mang em sang sông

Gió xuân thồi nhẹ vai tôi
Chiều xuân em khoác vào người áo len
Nồng nàm tình cảm vừa nhen
Gió mang cánh thiệp xuân chèn qua sông
Ngày mai xuân thắm nụ hồng
Nhìn hoa nước mắt hoài trông mây trời
Tiễn em bước xuống thuyền đời
Cầm tay lụy đỗ bồi hồi...tim yêu

Vân Huỳnh kính bút

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 01/02/2012 20:40:28)

Tham gia cùng tác giả Trần Văn Huy bài thơ "Vô Đề"
TRĂNG SOI
Trăng soi chạy đến lòng tôi
Chiếu lòn đôi thỏ đứng ngồi chen len
Vi vu cất giọng nhóc nhen
Còn tôi ỏng ẹo say mèm phía sông
Tóc xanh phủ xỏa má hồng
Tình ta ẩn hiện mênh mông vòm trời
Trăng ru điệu hát không lời
Trăng thâu soi suốt gợn thời đang yêu
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713 gmail nmaphong2408@gmail.com

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 01/02/2012 15:29:09)

Lại một chuyện tình mãi nằm trong ký ức..!
Hà Phương xin chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Trần văn Huy

TÌNH SI

Chiều xuân lặng lẽ mình tôi
Ngoài kia sương lạnh thiếu rồi khăn len
Tình xưa ánh lửa vừa nhen
Cũng đành lay lắt ngọn đèn bên sông

Nhớ sao đôi má em hồng.!
Nhớ sao đôi mắt mênh mông góc trời.!
Em xa còn gửi lại lời
Để tôi đợi mãi như thời mới yêu..!!!

Hà Phương ( BD )

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn .Q8.TPHCM  (Ngày 01/02/2012 12:44:40)

Thơ hay xin có đôi dòng cảm nhận
KHÔNG LỜI

Âm thầm lặng lẽ còn tôi
Ngoài sân rét mướt nhớ người đan len
Trong lòng bếp lửa chưa nhen
Qua cầu đã tắt ngọn đèn trên sông

Quên sao đôi má em hồng
Miên man kỉ niệm mênh mông đất trời
Tình yêu không nói nên lời
Nhìn về tha thiết một thời sớm yêu

Các bài khác: