Thứ năm, 25/06/2026,


Đơn phương (Lê Minh Dung) (31/01/2012) 
`
ĐƠN PHƯƠNG

 
Lê Minh Dung

Mặc ta ngơ ngác cuộc tình
Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say

Còn đây chút nhớ - quên này
Đem ra đốt giữa xanh mây - hóa vàng

Vườn chiều 
nảy lộc đa đoan...

Đơn phương
Ta lạc giữa hoang mơ mình.

L.M.D
 
 
____________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long hài Baria Vũng Tàu  (Ngày 02/02/2012 12:44:37)

Vân Huỳnh kính họa

Hai ta đằm thắm cuộc tình
Cớ sao em buộc một mình anh say
Ngày xưa ước hẹn sau này
Lời thề có gió cùng mây, trăng vàng

Vườn người ong bướm đa đoan
Em mơ lạc lối hoang mang ta mình
Em ơi ! tỉnh lại chút tình
Lời thề đừng đễ một mình anh say

Vân Huỳnh kính bút

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 01/02/2012 20:15:01)

Lê Minh Dung chân thành cám ơn các thi hữu gần xa đã đọc bài va đồng cảm cùng Đơn phương với những bài thi hoạ rất hay. Chúc thữu thật nhiều cảm xúc sáng tác nhiêu thơ hay.
Vẫn nồng ấm. Trần Mạnh Tuân
Vẫn ước thầm nở đoá Xuân. Việt Hùng

Ngọc Sáng giang dở, vội vàng
Hương Sinh day dứt dằn lòng chiều hương...

Thầy Tuỳ chúc " hết đơn phương"
Chút hồng hoang lạc lõng mình Linh Thy...

Bao nhiêu sáu tám... cũng vì!

LMD

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 01/02/2012 17:13:16)

Vẫn muốn một mình trong giấc mộng say...để nhớ., để quên một thời...!
Linh Thy xin họa cùng TG Lê Minh Dung mấy dòng đầu xuân.
Chúc anh năm mới " Nồng nàn" hơn nhé!

CHÚT HỒNG HOANG

Đêm khuya trở giấc gọi tình
Tiếng kêu lạc lõng giậc mình như say

Sắc- không, không- sắc ..chốn nầy
Ba trăm vạn sáu tầng mây tím, vàng

Bình minh rạng chút hồng hoang
Nồng nàn hương nắng ấm sang tim mình..!

Linh Thy( BT)

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 01/02/2012 8:21:40)

Hoạ vui với nhà thơ Lê Minh Dung. Chúc anh năm mới sẽ hết "đơn phương":

Vì ai lưu lại chữ tình
Để ta nương bóng nhớ hình mà say
Người xa để lại nơi này
Nắng chiều từng giọt trên cây ánh vàng
Vấn vương với sợi đa đoan
Mong tình xuân lại chứa chan với mình.
NĐT

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 01/02/2012 8:12:06)

ĐỒNG HÀNH

Phải đâu một phía ngác ngơ?
Từ xa xôi vẫn ngóng chờ từng giây
Nhớ thương,day dứt dâng đầy...
Dằn lòng nuốt lệ mong ngày tươi xanh
Vườn chiều hương vẫn ngọt lành
Ngoài này
trong ấy
song hành
" đơn phương"

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsangslata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn   (Ngày 31/01/2012 21:17:46)

Cảm tác họa vần đôi dòng cảm nhận cùng tác giả : LÊ Minh Dung


ĐƠN PHƯƠNG

Đơn phương giấu giếm cuộc tình
Hẩm hiu nâng chén một mình để say

Đơn phương đón Tết xuân này
Tình người trống vắng cuồng quay vội vàng

Đơn phương tình giữa đa đoan
Riêng còn ta với dở dang phận mình

  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 31/01/2012 20:49:11)

Chúc mừng bài thơ! VH có đôi lời cùng nhà thơ nhé.

Đơn phương lạc giữa vườn hoang
Tìm đâu giây phút mơ màng đắm say?!
Bồi hồi dạo bước xuân nay
Thẫn thờ ôn lại những ngày xuân qua…

Bóng ai tha thướt điệu đà
Cho lòng vương vấn mơ hoa những chiều.
Để hồn vào chốn phiêu diêu
Rượu yêu đà cạn, liêu xiêu chân người…

Ước thầm một đóa xuân tươi
Cho vơi nỗi nhớ một thời đã qua.
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 19:33:01)

"Vườn chiều
nảy lộc đa đoan...

Đơn phương
Ta lạc giữa hoang mơ mình."


Thơ Minh Dung... mãi vẫn tình,
Nhà thơ đích thực, lung linh tâm hồn!

Chúc cho tình ấy mãi còn!
Vẫn mơ mộng giữa bao bon chen đời!

TMT

Các bài khác: