Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ Lạng Sơn (Diệp Vy) (31/01/2012) 
 
NHỚ LẠNG SƠN

Diệp Vy

Chợ phiên ngày đó còn không
Xôn xao vui hội lồng tồng trao duyên
Mùa xuân về giữa cao nguyên
Nôn nao lòng vọng về miền quê xa
Vườn hồi xanh trước sân nhà
Tỏa hương bát ngát mặn mà khó quên
Cội mai già nép mép hiên
Ấm bàn tay nội ngày đêm vun trồng
Kỳ Cùng ngọt mát dòng sông
Tuổi thơ tắm gội lệch dòng thời gian
Hoài trông về ải Nam Quan
Quê hương đất mẹ thênh thang đợi chờ
Chân đi lỡ một chuyến đò
Hút heo nỗi nhớ tơ vò trong tim

D.V




___________________________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

Điện thoại: 0978 291117
E-mail:minhkhiem.l@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lamđồng  (Ngày 02/02/2012 21:15:04)

Cám ơn anh Sơn Thủy và bạn Linh Thy đã đọc ,cảm nhận và chia sẻ với Vy .Cám ơn Lục Bát Com đã là nhịp cầu nối những tâm hồn đồng điệu xích gần nhau lại.Chúc mọi người một mùa xuân tràn đầy niềm vui,hạnh phúc ,yêu người, yêu đời và yêu thơ....

D VY

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 01/02/2012 23:12:18)

Với Diệp Vy .Lạng Sơn dường như gắn bó suốt thời tuổi thơ..:
_ " Kỳ Cùng ngọt mát dòng sông
Tuổi thơ tắm gội lệch dòng thời gian.."
giờ mãi luyến lưu mỗi khi nhớ lại.. và vẫn đau đáu nỗi lòng hướng về..:
_ " Chân đi lỡ một chuyến đò
Hút heo nỗi nhớ tơ vò trong tim..! "
Linh Thy xin chia sẻ một góc quê, một tình người.. cùng Diệp Vy nhé!

RỪNG HỒI XỨ LẠNG

Chiều nay về lại Lạng Sơn
Núi cao trên đỉnh mây vờn trắng bay
HƯơng hồi ngào ngạt còn say
Hương quê lan tỏa ngất ngây hồn người

Hội xuân náo nức đất trời
Ải Nam Quan vẫn chưa vơi lời thề
Quê hương vương vấn bước về
Tam Thanh- Tô Thị..đất quê hẹn cùng...

Linh Thy ( BT )

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 đường Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 31/01/2012 20:29:25)

Chào Diệp Vy ! Đọc bài thơ NHỚ LẠNG SƠN tôi thấy vừa có hiện tại, vừa quá khứ, vừa có hoài niệm và vừa có nuối tiếc. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà nói được hết cảnh trời đất xứ Lạng, đặc biệt là tràn đầy tâm trạng, thẳm sâu nỗi lòng. Tôi thực sự ấn tượng và đồng cảm với với bài thơ này. Qua bài này tôi cũng chưa rõ DV là người Bắc hay Nam nữa?. Cho tôi xin góp thêm bài thơ về Xứ Lạng nhé:

XỨ LẠNG ĐẦU ĐÔNG
Thăm Chợ biên giới Tam Thanh

Thơ thẩn Xứ Lạng đầu đông
Non xanh huyền ảo thoáng trông mịt mờ
Chợ biên ai ngóng ai chờ
Chờ ai xuôi ngược hững hờ chờ ai
Chiều đông nhàn nhạt nắng phai
Mỏng manh gianh giới giữa hai phương trời
Niềm vui theo gió về xuôi
Nỗi buồn heo hắt nổi trôi xứ người
Hồng loan-Long phượng một thời
Đầu đông Xứ Lạng bồi hồi nhớ ai
Vọng Phu vương vấn Thiên thai
Kỳ Cùng sông nước ngược trôi lững lờ
Chợ biên ai ngóng ai chờ
Người đi bỏ lại một bờ vai thon.
Năm 2011- SƠN THỦY

Các bài khác: