Thứ năm, 25/06/2026,


Mừng Xuân mới (Vũ Kim Thanh) (30/01/2012) 

MỪNG XUÂN MỚI


Vũ Kim Thanh

 

Chúc Xuân muôn tiếng để đời
Vườn xuân ngàn sắc đầy vơi đón mừng
Chúc duyên muôn thủa Muối Gừng
Chúc Thơ đồng điệu chẳng dừng bước yêu
Chúa Xuân rực rỡ mỹ miều
Núi sông vào hội sớm chiều mộng mơ

So dây chau chuốt tiếng tơ
Yêu thương đột phá lũy bờ cách ngăn
Tim hồng vơi nỗi trở trăn
Nước non quê mẹ nhân văn gọi hồn
Ðường đời ai biết dại khôn
Tha hương mỏi cánh bồn chồn hướng bay

Quê hương bát ngát tình say
Lời thơ tiếp sức vòng tay cội nguồn
Nhạc reo che lấp nỗi buồn
Xót xa dòng lệ mẹ tuôn ngàn đời
Xuân về sương khói chơi vơi
Thương thần dân Việt muôn nơi lạc dòng

Xuân ơi có thấu nỗi lòng
Người ơi có hiểu chờ mong xum vầy
Giao thừa Nguyệt lặn trong mây
Thế gian chờ đợi phút giây giao mùa
Bình minh toả nắng chen đua
Lá hoa chim chóc vui đùa cùng Xuân
Nàng thơ chợt tỉnh buâng khuâng
Bút nghiên thỏa mộng chào xuân vào đời.

Việt Nam ơi…Việt Nam ơi…
Tung đôi cánh rộng giữa trời mừng xuân.

V.K.T



_________________
Họa sĩ Vũ Kim Thanh (Vương quốc Anh)
Email: vktlondon@yahoo.co.uk
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ kim Thanh - vktlondon@yahoo.co.uk - 02083206789 - London  (Ngày 31/03/2012 21:58:03)

Xin chân thành cám ơn hai nhà thơ Từ Đức Khoát và Đinh văn Quế đã tới thăm và chia sẻ cùng tôi những nỗi niềm viễn xứ khi Tết đến Xuân về. Kính chúc quí vị cùng gia đình mạnh khỏe , an vui ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin lỗi quí vị vì bị ốm nên hồi âm chậm trễ , rất mong quí vị thông cảm . Thân ái Vũ kim Thanh

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 01/02/2012 4:15:19)

Đôi lời chia sẻ cùng Vũ Kim Thanh
TẾT Ở QUÊ
Gừng cay muối mặn quê mình
Chưa thân quên cũng đặm tình cố hương
Xa quê lạ lẫm muôn phương
Nửa lời cũng lạnh thấu xương phong trần

Mùa xuân càng thấy nợ nần
Khát khao hoà mạng cho gần gụi quê
Xa nhau chỉ đợi ngày về
Dấu xưa còn đó , bộn bề còn đây !

Cứ bảo rằng ở bên tây
Nhà cao cửa rộng đủ đầy tiện nghi
Mà sao trên dưới phân kỳ
Ngoái trông vời vợi còn gì là xuân

Mưu sinh nên chẳng được gần
Đói no đùm bộc quây quần bên nhau
Trời tây rủng rỉnh sang giầu
Giao thừa mà thiếu cơi trầu giao duyên
Dù cho đi đến trăm miền
Không bằng một phút ở liền bên quê

TĐK

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng Bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 31/01/2012 15:23:41)

Tôi rất hiểu tình ý của tác giả Vũ Kim Thanh qua bài MỪNG XUÂN MỚI và rất trân trọng,đồng cảm và xin được đồng điệu với TG mấy câu lục bát.Chúc tác giả một mùa xuân hương sắc.
LỤC BÁT MÙA XUÂN
Mẹ Việt Nam vẫn ngàn đời
Mở vòng tay lớn ôm người Việt ta
Dù người biền biệt phương xa
Trở về thăm mẹ,mái nhà vẫn chung
Ngày xuân vui khúc chúc mừng
Tâm hồn viễn xứ không ngừng ước mơ
Quà xuân chỉ mấy vần thơ
Nhuốm hồn quê mẹ,mong chờ tái lai
Đang mùa vàng cải,cúc,mai
Tha hương xin giữ đường bay vững vàng
Đường đời vạn nẻo bạt ngàn
Có tâm nhớ cội-hành trang nhiệm màu
Hồn dân tộc gốc rễ sâu
Vẫn thơ lục bát,vẫn câu ân tình
Lời thơ tiếp sức cho mình
NHư tơ vàng óng đan thành lương duyên
Ai ơi dù ở mọi miền
Ngày xuân thõa mộng bút nghiên nhớ nguồn
Thơ như dòng nước suối tuôn
Có hương ngào ngạt hoa xuân quê nhà .

Các bài khác: