Thứ năm, 25/06/2026,


Khách xuân (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (30/01/2012) 

KHÁCH XUÂN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Đầu xuân khách đến chơi nhà
Thảo nào chim khiếu hót xa, hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua.
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng.
Nhà em lối nhỏ, đường vòng
Sân rêu, chân trượt - cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng, ngày dài
Tránh sao miệng lưỡi người đời khen, chê.
Đường xa sao đã vội về?
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn...
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi… mưa tuôn trong nhà!

Hỡi người khách phố hào hoa?

21/2/2011
N.T.T.N

*Ảnh minh họa: Tác giả
____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Đình Văn - dinhvanedv@gmail.com - 974885253 - 281/19/1 Tân kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM  (Ngày 20/10/2012 12:53:19)

Tình cờ tôi xem được chương trình của đài truyền hình Hải phòng nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 giới thiệu tập thơ NGÔI NHÀ KHÔNG BÌNH YÊN của nhà thơ Thúy Ngoan, bỗng trạnh lòng kẻ tha phương cầu thực, nơi đất khách quê người suốt mấy chục năm chỉ vì miếng cơm manh áo trong ly loạn đói kém của một thời… mà thấy thương mình thương người cùng cảnh cô đơn, lực bất tòng tâm… không biết nói gì hơn xin gửi tới nhà thơ Thúy Ngoan bài họa khổ cuối của bài thơ NHÀ MÌNH

Bao giờ, biết đến bao giờ
Được lần đứng trước bàn thờ… xuân sang !
Bắc nam nào cách mấy gang
Mấy sông mấy suối mấy hàng lau thưa (!)
Chưa về thăm lại quê xưa
Dẫu rằng khuya sớm nắng mưa có thời
Bên song lạnh bóng cha ngồi
Thương con đất khách trọn đời mẹ đau !

dinhvanedv@gmai.com
 

  Đăng hữu Lương  - huuluongdang@ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 21/03/2012 21:25:06)


.... Viết tiếp bài "DỊP MAY BỎ LỠ MẤT RỒI '

NGỦ MÊ GẦN CẢ TRĂM NĂM !

Nghĩ mình đúng là dở hơi
Đến nhà bạn gái lại ngồi xe tay !
Áo the , quần lĩnh , ô tay
Trông như ông hấp ...thế này ..ai chơi !
Giờ là thế kỷ mấy rồi
Ông như mới ngủ dậy rồi...hay sao ?
Mắt hoa ...hoa ..cứ thế nào
Cái nhà cứ chạy ào ào thế kia !
Ối giời ơi ! Trông kia kìa ...
Cái gì nó nhốt người kia ...đi rồi !


Thức rồi !...choáng quá ...! Ngủ thôi !
Nhức đầu ,..chóng mặt ,...chắc rồi cũng tiêu !

21.3.2012.










 

  Hoài Bão -  - 01665120943. - SN 28 Đường Trần Phú – Phường Vân Giang – Thành phố Ninh Bình  (Ngày 02/03/2012 20:49:51)

NÀO ĐÂU DẬP LIỄU VÙI HOA

Họa bài KHÁCH XUÂN
của Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội nhà văn Việt Nam

Có con mách lẻo trước nhà
Báo tin rằng khách từ xa, đến gần
Điệu đà thư thái bước chân
Thoáng nhìn vạch cấm tần ngần bước qua
Như Trời trồng trước thềm hoa
Trái tim lồng lộng sao nhà tý teo
Rụt rè to nhỏ đôi điều
Khơi tâm tình dậy sợ thiêu cháy lòng
Ngẩn ngơ suy nghĩ lòng vòng
Nào ai dám mó nụ hồng đầy gai
Ngẫm câu sự ngắn tình dài
Uốn câu khen ít , miệng đời nhiều chê
Ở không đặng được đành về
Mặc cho hoa rụng thảm thê cảnh buồn
Có con mách lẻo sau vườn
Bão dâng nước mắt em tuôn đầy nhà
“ Nào đâu dập liễu vùi hoa ”

Người thơ Hoài Bão
( Trịnh Đình Khiên )
Câu lạc bộ UNESCO thơ Đường Việt Nam
SN 28 Đường Trần Phú – Phường Vân Giang – Thành phố Ninh Bình
ĐT: 01665120943.



Thúy Ngoan nhận được thư này xin cho cảm nhận qua Thanh, hoặc số điện thoại của Hoài Bão
 

  Đăng hữu Lương  - huuluongdang @ Yaho o . com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/02/2012 10:38:32)



DỊP MAY BỎ LỠ MẤT RỒI !

Hôm nay sắm đủ bộ rồi !
Áo the , quần lĩnh - ra ngồi xe tay !
Ế khách - xe chạy như bay
Vừa chạy vừa hỏi thôn này xã kia ?
Không phải đâu - xã liền kề
Có cô nàng đẹp - làm mê bao chàng
" Hôm nay tôi ra mắt nàng
Cậu xem hộ có thuộc hàng quí nhân "
" Oai phong lẫm lẫm - cũng gần
Y như ông tướng - quan quân triều đình !"


Vững lòng .. vững bước ... đưa chân ......

. .
.

Ngồi lâu chẳng nói được gì
Khoe "con gà đẻ trứng thì ..to..to..."


Về nhà ngồi buồn súi ..buồn so ! ! ...

28.2.2012


  Đặng hữu Lương  - huuluongdang@ yaho o .com - 0313751378 - Số (A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phong  (Ngày 26/02/2012 15:35:46)



......Đầu tiên xin bạn đừng cười ....

LẠI CHUYỆN NẰM MƠ !

Xin nhờ " Lục bát Chấm com ."
" Nối duyên Tôi với ... Vẫn còn ...vu . .vơ "
Đi bộ từ sáng đến giờ
Vẫn chưa mua được bộ đồ mình ưng !
Mở cửa ra - bụng mừng mừng
Áo the , quần lĩnh - sáng trưng trong quầy
. .
.
Nhìn kỹ chỉ thấy những giầy
Bằng da sáng loáng - mũi giầy cà chua
Đen xì ... nhìn chẳng thấy ưa
Hỏi mua đôi guốc - hàng chưa thấy về !
. .
.
Buồn lòng - buồn tái buồn tê !
Áo dài đen , quần lĩnh - đi thuê được rồi !
Chỉ thiếu mỗi cái ô thôi
Quạt thì làm lấy - mấy hồi cũng xong !
. .
.
Mặc vào trông thật oai phong !
Cùng Nàng đi Vịnh Hạ long - tuyệt vời !
Che ô ngồi tựa mạn thuyền
Bàn về cái chuyện tình duyên lâu dài !
. .
.
Nàng ngồi nép vào lòng ai !
Mở khăn trầu lấy một vài miếng cau !
Nàng rằng :
Trầu vôi đã đủ - trước sau thế nào ! "
Ôi trời ! Hạnh phúc dâng trào !

Nàng bịn rịn khẽ nép vào "..Em ...Anh ! ..
Đôi ta ...đẹp tựa ...trong tranh ! !..."

Một đời ước ước..ao ao
Mà đâu có được lần nào nên duyên !..!

@6.2.2012.



 

  Đặng hữu Lương  - huuluongdang@ Yah oo .com  - 0313751378 - Số9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 25/02/2012 12:15:25)


AL ô ! Thúy Ngoan đấy à ! Tôi Lượng đây
Đầu Xuân tôi muốn đến chúc mừng ban năm mới


CHUẨN BỊ ĐI CHƠI .

Đấu xuân mình đi thăm Nàng
Chẳng biết nên mặc áo vàng hay xanh !
Áo choàng có thắt sợi dây
Ngang lưng như hiệp sỹ gầy ĐÔNGKY! !....

Thôi ông ơi - mặc hộ cho :
Áo đuôi tôm , giây chuyền to thõng dài .
Giống như ai nhỉ ... ? Pus ...Ai ?
Puskin ấy - batong dài vững chân !
Kinh kẹp - đeo dài cạp quần .
Kẹp lên hai mắt nhìn gần ngó xa
Thế kỷ mười bẩy ấy mà !!. . .

Nghĩ đi , nghĩ lại hồi lâu .

thôi tôi mặc giống ông cha thuở nào :
Áo đen , quần ,lĩnh mặc vào
Ô cầm tay , quạt hồng đào phất phơ !
Nghĩ đi , nghĩ lại đến giờ
Mốt xưa , kiểu cũ là MƠ nhiều Nàng ! !

Đi khắp các chợ gần xa
Chẳng mua được áo the sang ngày nào !
Dừng chân nhin bảng treo cao :
Tuần sau mới mở - Đón chào đại gia !!! .!


Rất buồn !! hẹn tám tháng ba
Chuyện gần thì nói . . . . !Chuyện ta với mình !!
!
25.2.2012.












 

  Nguyễn Ngọc Điệp - ngoc_diepmc@yahoo.com.vn - 0936191348 -  Móng Cái - Quảng Ninh  (Ngày 04/02/2012 0:51:04)

Bài thơ của Chị hay quá!Em xin được họa đôi vần. Mong Chị tha cho tội bất kính nhé !

NỐI DUYÊN

Tháng năm ngày ấy thành xa
Em giờ góa bụa cửa nhà lạnh hơi
Lòng em bão nổi mưa rơi
Thương em quạnh quẽ đơn côi một mình
Ghé thăm trời đất chứng minh
Xuân qua mới đến sợ tình nhạt phai
Sao em buông tiếng thở dài
Vân vê tà áo tóc mai rủ buồn
Đời người đâu mấy sẻ suôn
Mừng em vẫn giữ phép khuôn đẹp lòng
Nào anh có sợ đường vòng
Sợ mưa trơn lối thăm xong rồi về
Tại anh hiểu nếp nhà quê
Ở lâu điều tiếng thiệt về phần em
Hoa xuân đã nở bên thềm
Mai anh ghé lại tình thêm rõ ràng
Hai bên mời hết họ hàng
Ai chê lấy gái dở dang kệ người!
Móng cái, ngày:03/02/2012


 

  Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 02/02/2012 21:23:10)

Năm mới Thúy Ngoan kính chúc lucbat.com sức khỏe-hạnh phúc và trang mạng ngày thêm phong phú.
Thúy Ngoan trân trọng cảm ơn các anh, các chị độc giả nhiều Tỉnh, TP trong cả nước đã chia sẻ với TN bằng những dòng tình cảm thật chân thành và sâu sắc nhất.
Năm mới kính chúc các nhà thơ dồi dào sức khỏe-hạnh phúc và giàu sức sáng tạo mới.
 

  Nguyễn thị Hồng - hongnguyen1952@gmail.com - 0904903906 - số 6 Lương Khánh Thiện Hải phòng  (Ngày 02/02/2012 19:14:39)

Thương người khách phố hào hoa
Thương người đàn bà nhốt cả tình yêu
Mặc cho ai muốn đơm điều
Thì ta vẫn giữ lửa chiều trong tim
Cửa nhà gái góa ỉm im
Không dang cánh mở ai tìm được ai
Trái tim chốt chặt then cài
Ngồi ôm tháng rộng ngày dài mà chi ?
Dù cho có quá xuân thì
Người ơi hãy bước nữa đi kẻo buồn .

  Nguyễn Văn Thanh  - thanhnvsgt@gmail.com - 0912483924 - Sở Giao thông vận tải Ninh Bình   (Ngày 02/02/2012 17:53:28)

Nguyễn Văn Thanh, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình thanhnvsgt@gmail.com - 0912483924.
Mùa xuân mang bao niềm vui cho mọi người, hôm nay dạo thăm Lục bát. com - đến với bài thơ hay của Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội Nhà văn Việt Nam - Email: ngoanhp20@gmail.com
xin hoạ nguyên vận, để chúc một năm mới vui vẻ, hạnh phúc... Nguyễn Thanh những ngày xuân thư thái nhân vào mạng tìm gặp Nàng thơ,
Cảm ơn Nhà thơ: Thúy Ngoan với bài thơ KHÁCH XUÂN

XIN ĐẾN THĂM NHÀ

Sang xuân xin đến thăm nhà
Mở lồng cho khiếu bay xa - ta gần
Đọc thơ rộn rã đôi chân
Trái tim thắp lửa nào ngần ngại qua.
Là người tiếc ngọc yêu hoa
Thương em phận mỏng, căn nhà trống teo
Sợ chi miệng thế đặt điều
Bao năm nhốt lửa rụi thiêu cháy lòng.
Nhện chăng tơ biết bao vòng
Sân hong sao ướt, nụ hồng chi gai?
Đợi khi mưa tạnh nắng dài
Sắm sanh áo mũ kẻo đời cười chê.
Yêu thơ rồi chẳng muốn về?
Cùng nhau xướng họa thiếp thê nào buồn.
Cho hoa rực rỡ trong vườn,
Cho hương sắc toả trào tuôn bên nhà.

Sửa khăn nâng cánh cho hoa?

Ninh Bình 02.02.2012

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/02/2012 12:25:22)

VỚI KHIẾU
( Họa thơ Thuý Ngoan )

Thương con chim khiếu hiên nhà
Chuyện gì đâu cứ bói xa đoán gần
Lồng vàng quen khóa giữ chân
Sẻ chia mỗi gió tần ngần thoảng qua

Xuân về, xuân héo, vơi hoa
Khiếu ơi, thấu nỗi căn nhà hanh heo
Đáy lòng tãi ngọn lửa thiêu
May thơ an ủi phiêu diêu với lòng

Giá đường đừng khúc nào cong
Phì nhiêu đâu nỗi cành hồng tủa gai
Khiếu kìa, nhìn gót chân ai
Xa xôi thế, vượt đường dài... lảng đi

Tin không vui, báo làm gì !
Mùa xuân dường đã cạn thì, khiếu ơi !

N.T.T - H P



  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 02/02/2012 7:03:13)

Đinh Thường thấy người ta bảo: "Nguyễn Thị Thúy Ngoan là người phụ nữ phong kiến cuối cùng làm thơ cũng đâu có sai".

Phận ai gái góa thiệt thòi
Xuân xui khách phố hay đời khéo trêu
Thi nhân còn nặng lòng yêu
Sợ chi thiên hạ đặt điều bướm ong!?

  lê lanh - ietaclanh@yahoo.com.vn - 0948161101 - 7/92vũ trọng phụng thanh xuân hà nội  (Ngày 01/02/2012 21:40:28)



Năm qua nhà cửa vắng teo
Năm nay vẫn cứ vắng teo cửa nhà
Em là gái góa quê xa
Sao không nổi loạn để mà đông vui
Cuộc đời còn được mấy mươi
"Lửa" đâu "thiêu"hết những lời dèm pha

Lê Lanh

  PHIÊN CHỢ Ế ( Tr - Đ - Lộc) - mrtranducloc@yahoo.com.vn - 0936589339 - 76 ngõ 111 đường Đông Khê Ngô.Quyền H.P  (Ngày 31/01/2012 22:31:32)


KHÁCH XUÂN – CẢM TÁC
T.Đ.L

Hót gần, chim khiếu hót xa
Người ơi mở cửa, khách qua đương chờ
Miệng đời góc cạnh ỡm ờ
Biết sân rêu chẳng bước hờ đâu ai
Hoa hồng nào chẳng lắm gai
Trách đâu then đóng then cài gì đâu
Đã sang, chẳng sợ không cầu
Đường xa chẳng sợ dãi dầu nắng mưa
Ngang đầu, bóng đã xế trưa
Miếng cơm nghẹn bữa muối dưa chay lòng
Đường vòng mặc kệ đường vòng
Nào ai nhốt lửa cho chòng chành đêm
Mưa tuôn bão nổi nghiêng thềm
Nghe con chim gọi nỗi niềm diết da…

Đầu xuân khách đến chơi nhà
Lâm thâm mưa buốt cả hoa lẫn người …
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 21:10:49)

HỌA VỚI ĐÔI VẦN

Thấu lòng bão nổi, mưa tuôn
Bỏ hào hoa phố chung nguồn đắm say
Gai hồng muốn nắm trong tay
Sân rêu mặc trượt, đường lầy cứ qua!

Tai vui nghe khiếu giao hòa
Hai đôi con mắt giao thoa tình đời
Đường vòng cũng cứ đến nơi
Lối mòn nhỏ vẫn vào chơi chốn này!

Gái góa ấy lắm người say
Nữ thi sĩ để người này mẩn mê
Mặc cho miệng lưỡi cười chê
Một đơn một chiếc ta về bên nhau!

Bao tháng rộng dài lòng đau
Nỗi buồn đầy ứ đọng lâu cõi lòng
Lửa thiêu mở bùng ngoài trong
Cho đời khoái cảm cho lòng nơ hoa!
 

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201,B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 20:15:33)


ƯỚC

Ước là người khách sớm xuân
Bồi hồi tiếng hót trong ngần ban mai
Thắp chung ngọn lửa liêu trai
Lửa lòng đốt cháy then gài sân rêu
Mặc cho đông giá đặt điều
Tưới nhuần cây cỏ sớm chiều khát khao
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 17:03:47)

Xin được chia sẻ cùng Nhà thơ Thúy Ngoan. Xin chị đọc lại mấy vần thơ sau cuae Nhà văn Đào Phong Lưu chị nhé:

Đầu xuân trời lạnh, mưa tuôn
“ướt lá cây vườn” ướt cả lòng anh,
Gió xuân xào xạc đầu cành
Lá già xơ xác. Lá xanh dầu dầu...
Ra về lòng nặng âu sầu,
Liệu mình làm lại từ đầu không em?
Chúc chị luôn vui với tình thi hữu!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 31/01/2012 15:29:02)

Mùa xuân mang bao niềm vui cho mọi người, đến với nhau để chúc tụng một năm mới nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc... và tình yêu lứa đôi cũng nảy nở từ những ngày xuân đẹp đẽ ấy.
Thế mà đọc bài thơ "Khách xuân" của nhà thơ Nguyễn thị Thúy Ngoan lại đầy tâm trạng, thương người con gái không may góa bụa chờ mãi mùa xuân về để mong may mắn đến với mình. Vận may cũng đã một lần đến, người khách xuân trên phố hẳn hoi, hào hoa, nhưng đến rồi lại vội vã đi ngay:"Đường xa sao đã vội về?/Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn" .Thực ra với người con gái ấy cũng đã có mặc cảm rồi :"Bước đi dè dặt bàn chân/Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua."Bởi chị đã "Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng".Miệng lưỡi khen chê đơm đặt lắm điều của người đời, đã làm chị dè dặt thiếu tự tin. Nhà thơ đã nói lên những nội tâm của người con gái hóa bụa trong bài thơ "Khách xuân" thật tài tình.Tôi mạn phép tác giả nối thêm một chút tâm trạng, nghi ngại nữa của người con gái kém may mắn ấy.:
"Hỡi người khách phố hào hoa?"
Đến rồi sao sợ đường xa vội về
Hay anh chê gái nhà quê
Anh là khách phố, vụng về đón anh
Hay chê nhà cửa vắng tanh
Sân rêu..trơn trượt,đường quanh đường vòng
Thương em là gái mất chồng
Đã mang xuân đến sao lòng dửng dưng?
Lâm thâm mưa ướt lá rừng
"Khách xuân" mà thế thà đừng làm quen.
Đến mà như thế thì đừng đến nữa để người con gái kia sống như đã sống:
"Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng".
Vì người khách xuân đến rồi lại ra đi đã để lại nỗi buồn da diết:
"Đường xa sao đã vội về?
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn...
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi… mưa tuôn trong nhà!"
Cảm ơn tác giả có bài thơ hay, đọc mà như chính mình là người gái hóa cô đơn trong ngày xuân đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui, hạnh phúc khi gặp người khách phố hào hoa. Một "khách xuân" đầy ấn tượng cho người đọc.
Hồ Đình Bắc

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 31/01/2012 12:44:33)

Em xin chúc chị lại có bài thơ hay đầy tâm trạng trên trang lucbat.com. Em xin mạn phép chị có mấy câu tâm sự cùng xuân nhé!
Khách xuân...

Mùa xuân đang đến tự nhiên
Mà sao chị khóa cửa thiền làm chi
Nép nhìn qua cổng khách đi
Ngại ngần dè dặt mỗi khi qua nhà
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa mặn mà nét duyên
Nuôi con thờ cái chính chuyên
Khách yêu dạm hỏi cùng thuyền sang sông
Xuân về khách nén đứng trông
Trong nhà một bóng cải ngồng đơn côi
Mưa xuân dệt chỉ se đôi
Khéo đan tơ nhện chăng đồi uyên ương
Chờ người mắc cái vấn vương
Nỗi niềm chua sót, sót thương đời mình
Lâm thâm mưa ướt chữ tình
Xuân sang để nỡ khách nhìn bao năm..?
ĐV

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 11:59:35)

Tôi bắt gặp một bài thơ chứa đựng biết bao cảm xúc của một người đán bà " góa".Trong hôn nhân ai cũng muốn bến bờ hôn nhân của mình ngọt ngào và Hạnh Phúc, cùng nhau đi suốt cuộc đời.Nhưng cũng có những người không may mắn con đò tình của mình để rồi dang dở.Có lẽ khi người con gái đang đứng giữa đường đứt gánh họ luôn có sự mặc cảm khi muốn bước xuống con đò khác để rồi khi chào đón KHÁCH XUÂN lòng người con gái lại có một chút gì đó dụt dè, mặc cảm.Có mấy ai hiểu và chia sẻ được cho mình không hay họ chỉ đến an ủi? rồi lại nhẹ nhàng ra đi như một đò qua đường.
Đời người con gái là vậy đấy, nhưng có lẽ để vượt qua được những mặc cảm của dư luận, để bước xuống con đò mới không lo chòng chành,Ta hãy sống mạnh mẽ, biết trân trọng tình cảm, và biết đón chờ những điều tốt đẹp đến với mình, hãy vượt qua mặc cảm.Tình yêu sẽ đến, bến bờ Hạnh Phúc luôn chào đón bạn.
Cảm ơn Nhà thơ: Thúy Ngoan với bài thơ KHÁCH XUÂN.

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 11:38:12)

Chúc mừng nứ thi sỹ Đất Cảng có Thơ đàu Xuân mới thật sâu sắc tình Đời, tình Người!...Đầu Xuân xin chúc Thi sỹ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành đạt! Xin chia sẻ cùng Thi sỹ vài vần lục bát cho Niềm vui đến, nỗi thoảng buồn bay đi nhé:

XIN CHỚ NGẠI NGẦN...KHÁCH THƠ!

Bây giờ mình đã "vai" Bà
Niềm vui lờn nhất ấy là Cháu Con!
Sáu mươi Xuân một lối mòn
Bụi tầm xuân ấy vẫn còn đơm Hoa?
Ngày Xuân khách đến chơi nhà
Ấy là Tri kỷ ấy là Bạn Thơ!
Dẫu sân rêu ướt đêm mưa
Vẫn không phai nhạt nắng trưa tâm tình...
Một chăn, một gối, một mình
Vẫn không quên viết thơ Tình Mùa Xuân
Chim kêu đón khách đôi lần
Người ơi đừng chút ngại ngần Khách Thơ!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 31/01/2012 6:30:02)

Sao Xuân mới đến chơi nhà?
Để con chim khách xót xa, trách gần
Để ai nhớ mãi dấu chân
Để đêm dài nhớ nỗi gần, niềm xa
Đã là khách phố hào hoa
Sao không thấy bạn cửa nhà vắng teo?

Niềm riêng cháy những nét chiều
Hoàng hôn nhen ngọn lửa thiêu đáy lòng.
Nhà em lối nhỏ, đường cong
Vắng người đến nỗi cây hồng nở gai
Ngày thì rộng, tháng thì dài
Mà sao hẹp lượng thói đời khen, chê.
Đường gần sao đã vội về?
Dấu chân mưa xóa lê thê nỗi buồn...
Mưa xuân đẫm ướt cây vườn
Mà em bão nổi… mưa tuôn trong nhà!
Đâu người khách thật… hào hoa
Nguyễn Huy Cường
 

  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 30/01/2012 21:10:08)

LIỆU MÌNH LÀM LẠI?
Ngày xuân anh đến thăm nhà
Cho tình nhích lại đường xa hoá gần.
Em ra mở cổng ngại ngần,
Nụ cười gượng gạo có phần…cách xa.
Đến rồi chẳng lẽ quay ra,
Làm em khó xử, người ta nhìn vào,
Nghĩ mình quan hệ làm sao?
Gặp em không vào…khổ lắm em ơi!
“Tránh sao miệng lưỡi người đời”
Cốt là tình cảm hai người chúng ta.
Em không trẻ, anh đã già
Gặp nhau lạnh nhạt, quay ra càng buồn.
Đẫu xuân trời lạnh, mưa tuôn
“ướt lá cây vườn” ướt cả lòng anh,
Gió xuân xào xạc đầu cành
Lá già xơ xác. Lá xanh dầu dầu...
Ra về lòng nặng âu sầu,
Liệu mình làm lại từ đầu không em?
ĐPL 2012.02.30
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 30/01/2012 20:54:25)

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan với bài thơ KHÁCH XUÂN . Dương Đoàn Trọng xin họa vui bài thơ này nhé

KHÁCH XUÂN
Đầu xuân khách đến chơi nhà
Sợ gì bóng gió lời xa tiếng gần
Bồi hồi bước nhẹ bàn chân
Chưa ai đón khách – ngại ngần chưa qua
Bâng khuâng quà tết - lẵng hoa
Trao ai – ai nhận - sân nhà vắng teo
Chưa đến nghĩ được bao điều
Gặp rồi chỉ thấy lửa thiêu cõi lòng
Đã qua ngõ nhỏ đường vòng
Thoảng hương hoa ở khóm hồng nhiều gai
Bao mùa nắng rộng rét dài
Mà hoa thắm sắc không lời dám chê
Gặp rồi chẳng muốn ra về
Nhưng thôi vẫn phải ôm đi nỗi buồn
Ước gì có được mảnh vườn
Có cây hồng thắm cành vươn thơm nhà
Có ai cùng hưởng màu hoa

Dương Đoàn Trọng

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 30/01/2012 20:41:39)

Đầu xuân chúc Nguyễn Thị Thuý Ngoan có nhiều tình cảm dành cho chị em phụ nữ nhỡ thì xuân xanh mà tiết hạnh - Đó là tình cảm đẹp truyền thống - TĐK xin cảm ơn và có đôi lời chia sẻ:

TẠ LÒNG KHÁCH

Đầu xuân gặp khách đến tìm hoa
Khiếu hót gần xa muốn nhắc ta
Khách phố, hào hoa vào níu kéo
Em làng, gái goá giám đâu ra
Bao điều đặt để đau lòng thiếp
Mấy bận chê bai xót ruột già
Miệng lưỡi người đời như có nọc
Thôi đành sóng gió một mình ta

TĐK

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 30/01/2012 20:39:43)

Vân Huỳnh kính họa

THĂM XUÂN

Vui xuân anh đến thăm nhà
Ngập ngừng hỏi lại tưởng xa hóa gần
Đường vào vắng vẽ dấu chân
Biết em đơn chiếc anh lần bước qua

Trước nhà bên phải trồng hoa
Mái che bên trái mượt mà dây leo
Hai bên treo liển hồng điều
Mấy câu thơ đối chỉ thêu màu hồng

Biết em là gái góa chồng
Sắc hương đương thuở nén lòng chờ ai
Phòng khuê lạnh mấy năm dài
Gió len song cửa sợ ngoài cười chê

Sang thăm anh hỏng muốn về
Chung trà em rót hương quê ..thấm buồn
Mặt trời gần khuất sau vườn
“Chia tay ngấn lệ dầm tuôn khắp nhà”

“Anh nào phải khách hào hoa “

Vân huỳnh kính họa
CLB.Thơ Lucbat BRVT
Hội VHDA BRVT
 

Các bài khác: