Thứ năm, 25/06/2026,


Xuân yêu (Đinh Thường) (30/01/2012) 

 

XUÂN YÊU

Tặng em!
Đinh Thường
 
Sáng nay xuân có gì vui
Mà con chim hót say trời ngả nghiêng
Ý tình gửi chốn non thiêng
Dãi dầu ngày tháng bung biêng không cùng.
 
Đường mây lối gió ngại ngùng
Niềm tin sau phút mịt mùng nắng lên
Mùa về nỗi nhớ gọi tên
Bao la cằn cỗi trở nên tươi nhuần.

Em - ta say ngả tri âm
Thị phi khôn dại lỗi lầm… có nhau
Mưa bay hoa trắng mái đầu
Ngàn xanh lá hát sáng màu xuân yêu.

Đ.T
 
 

____________
Nhà thơ Đinh Thường - Hải Phòng
ĐT: 0912.242.998
Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/02/2012 15:03:11)

CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN

Xuân yêu rồi lại hạ yêu
" Búp xanh ve áo " hơi nhiều tri âm
Dẫu ra mặt dẫu yêu thầm
Yêu thương không có lỗi lầm chi đâu
Bụi mưa dù trắng mái đầu...

N.T.T - H P

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 01/02/2012 0:32:33)

"Em - ta say ngả tri âm
Thị phi khôn dại lỗi lầm… có nhau
Mưa bay hoa trắng mái đầu
Ngàn xanh lá hát sáng màu xuân yêu."


Thơ Đinh Thường vẫn phiêu diêu!
Xuân yêu nói được bao điều tri âm.
Xuân về tình khắp mọi phần
Lòng người yêu gấp mấy lần xuân yêu?

Tặng em... tặng thế hơi nhiều!
Em nào cũng tưởng... anh chiều mình đây!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng hay!
Một thơ mà lại ngất ngây bao người!

TMT

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 30/01/2012 22:41:55)

CHÀO NHÀ THƠ ĐINH THƯỜNG

" Sáng nay xuân có gì vui
Mà con chim hót say trời ngả nghiêng"
Ý tình gửi "mảnh trời riêng"
"Đường mây,lối gió" bén duyên em chờ...

Lâu lắm chị mới lại vào trang lục bát.Vừa mở trang may mắn gặp ngay ĐINH THƯỜNG,đùa với em vài câu đầu năm mới.Chúc em thơ ngày càng ngọt.Sự nghiệp tiến bước hanh thông.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 30/01/2012 13:33:36)

Một bài thơ tình rất ngọt ngào và lãng mạn.Chúc mừng anh Đinh Thường với bài thơ XUÂN YÊU.
Hôm nay bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Thìn tôi được đón đọc một bài thơ tình anh viết,một bài thơ như đánh thức trái tim yêu cùng chào xuân.
Nhân dịp xuân về tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới anh.Chúc anh một năm sáng tác nhiều bài thơ hay cho độc giả thưởng thức.

Các bài khác: