Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát tứ bình xuân (Dương Phượng Toại) (30/01/2012) 
LỤC BÁT TỨ BÌNH XUÂN
 
 
Dương Phượng Toại
 
 
NỤ XUÂN
Nắng xuân nghiêng bóng xuống thềm
Lộc non trổ biếc, lá mềm rất kiêu
Mùa xuân vừa cất lời yêu
Nụ thơm đã nở làm xiêu cả trời
 
DÁNG XUÂN
Trời vừa lật bức tranh mơ
Em từ cổ tích bất ngờ hiện lên
Gió đông nở búp hoa tiên
Dáng em lấp lánh in miền sông xuân.
 
CÕI THƠ
Người đi tìm phía xa xôi
Ta về nghe nhịp bồi hồi tiếng xuân
Đêm qua thêm được một lần
Gặp em nở biếc hồng trần – cõi Thơ
 
TẾT QUÊ
Tết quê vẫn nồi bánh chưng
Bóc ra thết đãi người dưng đến nhà
Cành đào vẫn trổ đầy hoa
Rượu quê vừa rót đã là ngà say!
 
Xuân Nhâm Thìn 2012
D.P.T
 
 
__________________
Dương Phượng Toại
Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 30/01/2012 23:02:24)

Xin chúc bạn cùng tên và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc,thành đạt.Toại HP có bài thơ xuân cùng chia sẻ nhé!
HẸN ƯỚC NGÀY XUÂN

Trời đất mênh mông thắm vạn màu
Mận đào đến độ sánh bên nhau
Nụ xuân chúm chím còn e ấp
Đã hẹn ngày về ngát hương cau.
 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 30/01/2012 6:17:23)

Vân Huỳnh kính họa

TRỜI XUÂN

Vào xuân cành ngả bên thềm
Hoa đào hé nụ xuân mềm tự kiêu
Gió xuân chưa ngỏ lời yêu
Hương bay rũ bướm liêu xiêu khoảng trời

BỨC TRANH TIÊN

Ta vừa chợt tỉnh cơn mơ
Em từ trong tấm tranh thờ hiện lên
Dáng người thanh thoát như tiên
Hồng hoa tiên tử xuống tìm vui xuân

XỨ THƠ

Ngóng về phương bắc xa xôi
Sông Đà Núi Tản vang hồi thơ xuân
Từ xa vọng lại mấy vần ..
Người xưa lãng bạt bao lần say thơ

BÊN NỒI BÁNH CHƯNG

Em ngồi gói cái bánh chưng
Lá xanh nếp dẽo anh bưng đến nhà
Gió bùng ngọn lửa nở hoa
Hồng em đôi má anh ngà ngà say

Vân Huỳnh kính họa
Hội VHĐA tỉnh BRVT
CLB.Thơ Lucbat.BRVT
 

  Đoàn Trọng Dũng - dunglov@gmail.com - 0906291898 - 16 ngách 226/5 đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 30/01/2012 1:04:27)

MỪNG TUỔI VỢ
Dunglov

Mừng tuổi em bốn hai năm
Gần nửa thế kỷ đang nằm tay em
Tuổi của anh – Đời của em
Hồn này, xác ấy thuộc em lâu rồi!
------
Anh thầm cảm ơn cuộc đời
Ngây thơ, ngờ nghệch thế Trời lại thương!
Cuộc đời hơi thở vô thường
Cuộc đời yêu như vợ thương, vợ hiền
------
Anh đau khi em sinh nở
Anh đói lòng từng phút vợ quên ăn
Lạnh người đêm vợ hở chăn
Chùm hai công chúa ấm nồng tình thương
------
Anh nói với em sự thật
Hãy nở nụ cười và vứt bỏ xấu xa
Bốn hai năm sắp đi qua
Anh còn tồn tại là quà tặng em!

Sáng sớm Mùng 7 Tết Nhâm Thìn 2012

Các bài khác: