Rằng LƯƠNG nhà nước ĐỊNH rồi
Mà sao nhân thế vẫn lời ước mơ
PHÚC trong tâm thế người thơ
LỘC trong bạn đọc trông chờ nơi ta
THỌ cho kẻ sỹ sớm già
Một đời đã sống bằng ba bảy đời
TÂM là đổi cái thảnh thơi
Lo cho thiên hạ một đời đa đoan
ĐỨC là cô vợ xinh ngoan
Là ngàn bạn đọc vẫn còn nhớ ta…
( nhớ về 1997- gặp bạn ở LĐXH)
Nguyễn Huy Cường
LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong 2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ-TIỀN GIANG
(Ngày 29/01/2012 12:52:51)
Xin họa bài thơ "LÊN CHÙA THỈNH CHỮ VỀ THỜ" CỦA TÁC GIẢ LƯƠNG ĐỊNH Xin ghép thêm tên tác giả. Kính tác giả thông cảm
Sống nuôi dưỡng thác kính thờ
Xác đi hồn vẫn mộng mơ sự đời
Sinh tử vốn đã đi đôi
Tâm tu lòng niệm số người có căn
Đêm nằm lục tự quanh năm
Di đà tưởng niệm âm thầm nguyện tu
Lương thiện ác đức ...phải nhu
Định tâm hướng Phật nhàn du mộng thiền.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713 gmail namphong2408@gmail.com