Duyên dáng Tây Nguyên (Nông Quy Quy) (28/01/2012)
DUYÊN DÁNG TÂY NGUYÊN

Nông Quy Quy
Trời trong veo, dốc cheo leo
Bình minh xuân đến, suối reo, nắng chào
Tiếng rừng, tiếng lá lao xao
Hoa hương nắng gió ngạt ngào vùng cao
Sáng nay tiếng hót chơ-rao
Cài vào cái gió xôn xao gọi mùa
Bồng bềnh cung bậc ngàn xưa
Lặn trong tuyệt sắc bốn mùa... cồng chiêng
Nụ cười duyên dáng Tây Nguyên
Màu xanh khoáng đạt , sơ nguyên chập chùng
Cùng em đón gió, ngang rừng
Nghe con suối hát ngập ngừng nắng mai
Chiều nghiêng trên lá nắng phai
Mai về nhớ lắm mắt ai , trăng cài ...
Bâng khuâng một khúc Reng ai
Xâu vào chuỗi nhớ , ngày mai đem về.
N.Q.Q
_______________
Nhà thơ Nông Quy Quy
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: