Thứ năm, 25/06/2026,


Trẩy hội Tịch điền (Chử Thu Hằng) (28/01/2012) 
 
TRẨY HỘI TỊCH ĐIỀN
 
 
Chử Thu Hằng
 
Tôi, người thành thị về quê
Rộn ràng vui trẩy hội hè ngày xuân
Tưởng mình đang thuở thanh tân
Hẹn hò bè bạn xa gần cùng chơi
 
Mùa xuân trong vắt tiếng cười
Thấy mình bỗng lạc vào thời xuân xưa
Cầm cày vỡ đất là vua
Bao cô thôn nữ thầm mơ rơi hài
 
Mớ ba mớ bảy áo bay
Hững hờ yếm thắm... khách say quên về
Cụ ông khăn xếp áo the
Cụ bà quên tuổi cười khoe môi trầu
 
Màu xuân rực rỡ lưng trâu
Tưng bừng trống hội, ngọt câu hát chèo…
Hôm nay, trên mảnh đất nghèo
Khai xuân, khởi vụ mình gieo mùa vàng
 
C.T.H
 
 
Lễ hội Tịch điền, Đọi Sơn, Hà Nam vào mồng 7 tháng Giêng hàng năm đặc biệt có vua đi cày, có thi vẽ trên lưng trâu, thu hút nhiều họa sĩ trong và ngoài nước.
__________________
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 30/01/2012 9:15:37)

Mở trang :Lục bat mỗi ngày lại được gặp nữ sĩ Chử Thu Hằng qua :
TRẨY HỘI TỊCH ĐIỀN
Bài thơ thật ý nghĩa và rất hay :Mới mà lại xưa,xuân mà không trẻ .Thật tuyệt !
Nhân dịp xuân mới chúc chị đầy sức xuân và có nhiều thơ hay !
Trần Tá xin góp cùng chị đôi vần về TỊCH ĐIỀN

TỊCH ĐIỀN
Tịch Điền hội mở đầu xuân
Vua cầm cày để cho dân yên lòng

Nhà nông trăm nỗi ước mong :
Mùa màng tươi tốt ,bão giông ít về

Hội xuân trọn vẹn câu thề
Vua tôi chung đắp cho nghề nông gia !

T T


 

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 29/01/2012 17:31:48)


Thưa NT Chử Thu Hằng!

Tôi xin chia sẻ cùng Chị:

HỘI XUÂN "TỊCH ĐIỀN"

Về Đọi Sơn gặp "Tịch Điền"
(Như tin sét đánh...vừa nghe hôm nào!)
Đọi Sơn có hội xuân sao?
Có còn cái cảnh: "Vua lo" ruộng đồng???
. . .
"Hôm nay, trên mảnh đất nghèo
Khai xuân, khởi vụ mình gieo mùa màng"

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/01/2012 8:24:08)

Đôi dòng cảm tác chung vui ngày hội Tịch Điền với nhà thơ Chử Thu Hằng:

Anh về Đọi Sơn quê em
Cùng người đi hội mà xem tịch điền
Dân mình nhờ ruộng làm nên
Ngôi cao Vua cũng không quên cấy cày
Tôn vinh truyền thống xưa nay
Khai xuân mở đất, mơ xây mùa vàng
"Mớ ba mớ bảy" rộn ràng
Ngọt ngào câu hát, lòng càng đắm say!
NĐT

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/01/2012 22:18:44)

Nhà thơ Chử Thu Hằng đã làm tươi mới Lễ hội tịch điền bằng thể thơ Lục Bát. Xin cảm ơn chị!

Tháng Giêng mở Hội tịch điền
Vua thương dân khổ động viên cấy cày
Mùa vàng no ấm xưa nay
Cháu con Đất Việt nét hay lưu truyền.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/01/2012 20:17:25)

Bao thôn nữ mơ rơi hài
Mơ danh giá, khuấy quên ai cày bừa ?
Thảo nào lắm vợ - là vua...
Bài thơ của Nhà thơ Chử Thu Hằng hay, tươi tắn. Thích đấy, nhưng tôi vẫn xin góp lời.Với suy nghĩ đa chiều.
Trân trọng cám ơn.

N.T.T

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/01/2012 15:56:54)

Cảm ơn tác giả Chử Thu Hằng đã cho độc giả thưởng lãm một bài thơ hay phản ánh hiện thực những nét văn hóa đặc sắc của các làng quê Việt Nam - về Lễ hội Tịch điền, Đọi Sơn, Hà Nam vào mồng 7 tháng Giêng hàng năm ("đặc biệt có vua đi cày, có thi vẽ trên lưng trâu") thu hút nhiều họa sĩ trong và ngoài nước.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 28/01/2012 10:39:49)

Nhà thơ Chử Thu Hằng với bài thơ:Trẩy hội Tịch điền thật duyên dáng,nhiều xúc cảm náo nức Xuân đã đưa chúng ta lạc vào lễ hội Tịch điền đầy sắc xuân thiêng liêng trên mảnh đất Đọi Sơn giàu có chất nhân văn..." Cầm cày vỡ đất là vua/ Bao cô thôn nữ thầm mơ rơi hài..."
Hòa cùng cảm xúc ngày Hội, ngày Xuân, xin có vài câu thơ viết vội tặng Chử Thu Hằng và bạn thơ xa gần:

VỀ ĐỌI SƠN

Vui cùng lễ hội Tịch Điền
Bước chân náo nức đoàn viên quê nhà...

Chân đồi vẳng vót tiếng gà
Chợ làng hoa nở như hoa lòng người

Gặp em tươi rói nụ cười
Vòm trời xanh thắm chóp đồi Đọi Sơn

Đọi Sơn hồn nước hồn non
Thưở vua lội ruộng cùng con trâu cày

Đọi Sơn mái ngói tường xây
Quên sao đồng trũng tháng ngày chiêm khê?

Hẹn Đọi Sơn một ngày về...
Đọi Sơn quê mẹ thành quê chúng mình!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

Các bài khác: