Thứ năm, 25/06/2026,


Lời chị (Nguyễn Thế Kiên) (27/01/2012) 
 
LỜI CHỊ
 
 
 
Nguyễn Thế Kiên
 
"Về đi, đâu cũng đất trời"
Lời ru ấy cất ở nơi ngọn nguồn.
 
Con sông nối với mảnh vườn
Bằng màu xanh của tươi non mỗi ngày
Con người nối với trời mây
Bằng thời gian gửi dấu giày miền xa...

Lời khuyên của mẹ của bà
Vẫn trùm xanh cả cội đa đầu làng
Gót mòn lội giữa lang thang
Thoảng nghe lời chị... mơ màng gọi: Quê!
 
N.T.K
 
______________________
Tác giả Nguyễn Thế Kiên
Điện thoại: 0942382240
Email: kiennguyenthe@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01633436927 - Báo Dân tộc và Phát triển  (Ngày 03/02/2012 8:30:33)

CHỊ

(Họa lại bài Lời Chị của Nguyễn Thế Kiên)

Phạm Lam

Về đâu phố đã lấn làng
Cánh đồng sương muối mang mang nỗi buồn
Lời ru từ thuở cội nguồn
Khẽ lay nhịp võng đã cuồn cuộn lo.

Mẹ cha thân vạc thân cò
Vừa sinh ra chị đã lo đò đầy
Tròng trành chiếc nón không dây
Mười hai bến nước biết đầy hay vơi?

Nửa đời chị vẫn chơi vơi
Cội đa giờ đã dời ra khỏi làng
Chị ơi tấc đất tấc vàng
Cố mà tìm việc đừng màng chuyện quê.

Xuân Nhâm Thìn 2012

P.L

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 28/01/2012 14:31:59)

Lâu lắm không gặp NTK, tôi cũng không muốn uống rượu xuông trong những ngày xuân này trong tiếng gọi của chị , hay nói đúng hơn là tiếng gọi của quê . Tôi đã quen với lục bát nhưng hôm nay đón xuân cho phép đổi món sang Đường luật chia sẻ với NTK để khai xuân vào trang lục bát, không biết là may hay rủi đây ?

QUÊ GỌI

Lời ru ai cất ở đầu nguồn
Đất nước yên hoà của trái ngon
Mảnh đất, con sông xanh lưu đọng
Lời bà, nghĩa mẹ đỏ dấu son
Đồng tiền lội giữa quê người: mất
Chữ nghĩa bơi theo cố quận: còn
Đất gọi ta về vui tết tết
Làng mời xuân đến thưởng tươi non !

Cao Sơn đã viết:
Dù cho tấp nập thi thành
Không làng quê bỗng thấy mình mồ côi


TĐK

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 28/01/2012 5:43:46)

VÂN HUỲNH
xin Họa bài Lời Chị của NTK

Đi đâu cuối đất cùng trời
Đừng quên quê mẹ là nơi đầu nguồn

Hoa cao nở trắng trong vườn
Dây trầu xanh ngát tươi sương mổi ngày

Quê người bãng lãng giăng mây
Ngóng về quê mẹ dạ này xót xa

Thương sao bóng ngả của bà
Gậy tre chậm bước trông ra đầu làng

Con còn phiêu bạt lang thang
Gió Xuân se lạnh muộn màng nhớ quê

Vân Huỳnh
Hội VHĐA Tỉnh BRVT
 

Các bài khác: