Thứ năm, 25/06/2026,


Lá mộng diêu bông (Công Văn Dị) (26/01/2012) 

LÁ MỘNG DIÊU BÔNG

Công Văn Dị

Diêu bông lá mộng lá mơ
Trần gian dệt mãi nỗi chờ nỗi mong
Cuộc đời tất tả long đong
Gieo mầm dự cảm trong lòng thế nhân

Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!

Dày công sao chuốc không đâu
Tìm kim đáy bể vén màu tà dương
Dẫu là cửa võng váy hường
Xuân thì mới chớm tơ vương thoảng ngoài

Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ước vọng an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường chắn đá nêm gãy cầu.

Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…

C.V.D

__________________
Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dicongvan@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 27/01/2012 8:08:30)

Xuân về tìm lá diêu bông,
để được làm làm chồng người chị tôi yêu.
bao chị yếm thắm mỹ miều,
“buông chùng trước cửa võng điều” hội xuân.
tìm xa tôi lại tìm gần,
khắp xứ Kinh Bắc mùa xuân rộn ràng.
tôi tìm khắp ruộng, khắp làng,
“Bên kia sông Đuống” tìm sang hội Viềng
gặp người “cắn chỉ trôn kim”
“Chị cười xoè” bảo: “chớ tìm đâu xa
Diêu bông lá mọc quanh ta
Mớ ba mớ bẩy… chính là diêu bông”
Hỏi tôi có muốn làm chồng?
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 26/01/2012 19:50:02)

"...Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ƯỚC VỌNG an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường chắn đá nêm gãy cầu."

Xin chia sẻ cùng thi sỹ Công Văn Dị với bài thơ hay của anh. Ước mơ là mục tiêu để ta tiến lên phía trước, là thái độ sống tích cực và là niềm mong mỏi thiết tha. Nhưng chỉ có mộng ước thôi thì chưa đủ, sẽ là xa rời thực tế nên kết cục là:
Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…
Nhân dịp tết đến xuân về, xin gửi đến quý thi hữu & quý quyến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: