Thứ năm, 25/06/2026,


Giọt xuân (Thy Minh) (25/01/2012) 
GIỌT XUÂN
 
Thy Minh
 
Xuân về trong nắng mẹ ơi!
Giao thừa nâng chén rượu mời dâng cha.
Đất trời đổi mới phố hoa
Hình long, thế núi giao hòa non tơ
Biết xa sao vẫn đợi chờ
Gửi về phố biển vần thơ bềnh bồng
Gốc đào năm ấy trổ bông
Một thời mưa nắng cha trồng mừng xuân.
Thoi đưa năm tháng đến gần
Lang thang mây gió, phong trần đời sương
Lặng thầm ngào ngạt sắc hương
Tiếng thơ ngân khúc tha phương mỏi mòn
Gót mềm xa xứ héo hon
Lời ru nước mắt, vẫn còn cho nhau.
Giọt xuân tràn chén bể dâu
Giở trang ký ức, nỗi đau chòng chành
Chiều tàn thắp lại mà xanh
Ai đem giọt nhớ tưới nhành… hoa xuân…
 
 
 
 
____________________ 
Nhà thơ Thy Minh
HV Hội VHNT Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3842948
E-mail: thyminh20100626@yahoo.com.vn

Nhân dịp xuân về, những người thực hiện Website Lucbat.com
Kính chúc các tác giả và bạn đọc một năm mới An Khang Thịnh Vượng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 27/01/2012 10:27:18)


Khai Xuân Nhâm Thìn đọc bài GIỌT XUÂN của Thy Minh mượt mà như thảm
cỏ mùa Xuân, khơi gợi cho chúng ta nỗi niềm, thế sự của con người, có
tình Mẹ, nhắc nhớ đến Cha người đã trồng cây đào để lại cho con cháu
mỗi độ Xuân về lại tỏa ngát sắc hương:
Xuân về trong nắng Mẹ ơi!
Giao thừa nâng chén rượu mời dâng Cha
Nhớ công Cha:
Cây đào năm ấy trổ bông
Một thời mưa nắng Cha trồng mừng Xuân
Lời thơ ngọt ngào của người con xa xứ đã gợi nhớ cho bao người tha hương phải chạnh lòng nơi đất khách vì kiếp nhân sinh, cơm áo...
bài thơ được trau chuốt, gọt rũa dụng công vào 4 câu cuối:
Giọt Xuân tràn chén bể dâu
Gửi trang ký ức, nỗi đau chòng chành
Chiều tàn thắp lại mà xanh
Ai đem giọt nhớ tưới nhành...hoa Xuân...
Đầu Xuân Nhâm Thìn "GIỌT XUÂN" của Thy Minh đã đọng lại trong lòng bạn đọc lung linh như giọt sương trên hoa Xuân buổi sáng.
Chúc các bạn thơ và BBT Lục Bát. Com một năm con RỒNG thơ hay như
RỒNG bay PHƯỢNG múa, vạn sư hanh thông, an khang thịnh vượng.
Đà Lạt: 27-01-2012
Hà Đức Ái

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail;com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 26/01/2012 8:47:17)

Vân Huỳnh Kính họa :


Con về thăm mẹ …mẹ ơi
Kính dâng chén nước cúng mời dâng cha
Phố xuân tràn ngập hội hoa
“Gió đùa , thác đỗ “thế hòa xanh tơ (*)

Xa con biết mẹ mong chờ
Con còn lưu lạc bơ vơ bềnh bồng
Cây đào năm ấy chưa bông
Nay về bông trổ đỏ hồng chào xuân

Bao năm lưu lạc xa gần
Chén cơm vất vưởng đói lòng mù sương
Mong ngày trở lại cố hương
Nghe câu vọng cổ du dương mõi mòn

Đất người chút nỗi héo hon
Đò xưa bến đợi thuyền còn chờ nhau
Em còn bên rẩy nương dâu
Ra đồng còn tấm áo nâu chẳng lành

Cây đa đầu xóm còn xanh
Bóng già ngã mát mái đình ngày xuân

Vân Huỳnh
Hội VHDA Tỉnh BRVT




____________________

 

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - namphong2408@gmail.com - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 25/01/2012 17:00:19)


Họa bài thơ Giọt xuân theo vần khác nội dung, họa cho vui ngày xuân

HẸN XUÂN
Nắng xuân về đến người ơi
Chén trà ly rượu kính mời ông cha
Giao thừa xem đốt pháo hoa
Vui đùa nhộn nhịp giao hòa trẻ tơ
Xuân ơi xuân hãy đợi chờ
Ngắm cây tả cảnh trang thơ trôi bồng
Mây xanh lơ lững hồng bông
Nắng hồng tươi mát ai trồng cây xuân
Xa xôi biền biệt cũng gần
Vui xuân trò chuyện bụi trần phong sương
Lời em ngào ngạt hoa hương
Anh đi em ở ngàn phương chẳng mòn
Tình ta đừng để héo hon
Xuân tàn hoa lụn vẫn còn yêu nhau
Lo tròn phận sự nàng dâu
Xóa tan u ám buồn đau chồng chành
Xuâ già hoa vẫn tươi xanh
Như cây có nhánh như nhành có xuân.
Lê Nguyễn Đông Nghi ĐT: 0673892615 Cao Lãnh Đồng Tháp

Các bài khác: