Thứ năm, 25/06/2026,


Áo màu nâu ấy (Nguyễn Thanh) (24/01/2012) 

ÁO MÀU NÂU ẤY

Nguyễn Thanh

Em như cá lượn chân cầu
anh về tìm lưới người câu mất rồi*

Xuân về nhớ những chặng xa
Nhớ người năm tháng mặn mà áo nâu
Giá như ngày ấy cau trầu…
Thuyền về cập bến thì đâu võ vàng

Năm xưa phượng đỏ trường làng
Sao quên ánh mắt dịu dàng đầy vơi
Áo nâu màu áo thay lời
Hành trang theo suốt đường đời nhiêu khê

Xoay vần xoay những đam mê
Vẫn không sánh được áo quê buổi đầu
Bao lần trước biển gởi sầu
cánh buồm nâu,
cánh buồm nâu,
cánh buồm…
**

Mũi Hảo Vọng, hè 2003
N.T

* Ca dao
** Thơ Nguyễn Bính
____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Đ/c: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail;com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 26/01/2012 5:24:48)

Vân Huỳnh Kính họa
Ta về người ở đâu xa
Thẩn thờ dáng nhỏ với tà áo nâu
Ngày xưa vôi đõ xanh trâu
Nhờ mai mối thành đôi đá vàng

Hôm nay anh trở lại làng
Về ngang lối cũ lệ tràn nào vơi
Ao nâu ngày ấy đâu rồi
Bỏ tôi ngần mấy năm trời sơn khê

Xứ người bề bộn tỉnh mê
Áo nâu mới thực niềm quê tình đầu
Bao la biển rộng chôn sầu
Xa xa một cánh bưôm nâu ..lệ buồn

Vân Huỳnh
Hội VHDA Tỉnh BRVT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/01/2012 6:42:40)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Nguyễn Thanh:

Anh đi khắp bốn phương trời
Vẫn không quên được một người áo nâu
"Giá như ngày ấy cau trầu..."
Thì đâu đến nỗi mang sầu cho anh
Xuân về thắm lại sắc xanh
Xốn xang nỗi nhớ chuyện tình...áo nâu!
NĐT

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 24/01/2012 20:37:12)

Hạo bài thơ "Áo nâu ngày ấy" của nhà thơ Nguyễn Thanh, chỉ họa theo vần chứ nội dung không phù hợp với bài xướng mong tác giả thông cảm.

MÚA LÂN

Rộn rịp lân múa gần xa
Cút cung nhảy múa mặn mà sắc nâu
Thương anh đánh trống cấm trầu
Địa vô khám thính kiếm đâu tiền vàng
Lân nhào té lộn ngã ngang
Lì xì bao đỏ cúng dàng chơi vơi
Địa liền nói nhỏ đôi lời
Tiền treo dể lấy lắm đời sơn khê
Trống ru nhè nhẹ mân mê
Quạt xòe sành sạch lân quê cúi đầu
Quà chưa nhận được hơi sầu
Lân nhào phóng dậy đỏ nâu giựt quà.
LÊ NGŨ NAM PHONG ĐT: 01234563713, GMAIL namphong2408@gmail.com
 

Các bài khác: