Thứ năm, 25/06/2026,


Say mình (Việt Hùng) (24/01/2012) 
SAY MÌNH
 
Việt Hùng
 
Cũng là nâng chén đêm xuân
Mà sao trong dạ tần ngần xót xa!
Đường đời muôn nẻo phôi pha
Lục bình trôi dạt chia ta với mình.
 
Nhớ xưa lễ hội sân đình
Trộm nhìn nhau
để lòng mình xốn xang…
 
Đò đầy một chuyến sang ngang
Bên này bến cũ
bẽ bàng đơn côi.
 
Tiếc mà chi
chỉ vậy thôi!
Xuân sang ly cạn
riêng tôi
say mình.
 
 
 
_______________
Tác giả Việt Hùng - Hà Nội
ĐT: 0984579128
Email: viethungrrc@yahoo.com

Nhân dịp xuân về, những người thực hiện Website Lucbat.com
Kính chúc các tác giả và bạn đọc một năm mới An Khang Thịnh Vượng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 29/01/2012 10:19:48)

VH có đôi lời cảm ơn các bạn Đào Vinh, mạnh Tuân và Vân Huỳnh đã họa thơ!
Năm mới xin khính chúc các bạn bút lực dồi dào nhiều sáng tác mới và mọi sự như ý! Việt Hùng

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 25/01/2012 21:27:30)

Vân Huỳnh kính họa

CHÉN LY BÔI

Hảy cùng nâng chén chúc xuân
Quên bao chuyện cũ nao lòng cách xa
Chuyện buồn mong sớm phôi pha
Đường đời muôn nẻo bôn ba ta mình

Chia tay tiễn bạn trường đình
Hai hàng liễu rũ riêng mình xốn xang
Muộn màng lỡ chuyến đò ngang
Vẩy tay tan nát bạn vàng mồ côi

Em về bên ấy yên thôi
Xuân sang cạn chén ly bôi mổi mình

Vân Huỳnh
Hội VHDA tình BRVT
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/01/2012 23:44:30)

@ Việt Hùng:

Thơ Việt Hùng đã lên trang,
Đủ hay, đủ mới, đàng hoàng... Thấy chưa?
Nỗi niềm đã hết nắng mưa?
Viết hay, mới, lạ... thì đưa ngay liền!

Thế là hết những ưu phiền?
Thơ mình gửi mãi... chẳng lên bài nào?
Đôi khi phải đợi... có sao,
Ban biên tập muốn đăng... nào được đâu!

TMT

  Đào Vinh - sâomithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 24/01/2012 11:21:51)

Đầu xuân xin chúc TG Việt Hùng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin có mấy câu góp tiếng xuân cùng TG.
Một mình với xuân

Đêm xuân một chén một mình
Say xuân, tỉnh rượu, say tình dở dang
Xuân non mơn mởn xuân sang
Còn tôi một bóng giữa đàng cùng mưa
Lang thang thời khắc giao mùa
Đường đông ngẹt phố thấy thừa mình ra
Nụ cười em sáng như hoa
Bốn mươi phơi nụ kiêu sa giữa trời
Xuân dịu dàng quá xuân ơi..!
cho tôi theo với một lời với xuân...

Các bài khác: