Thứ năm, 25/06/2026,


Đi Chợ tình (Trần Quê) (24/01/2012) 
ĐI CHỢ TÌNH
 
 
Trần Quê
 
 
Rủ nhau về chốn chợ tình
Đi tìm một nửa của mình bỏ quên
Tìm người nối chỉ xe duyên
Ngẩn ngơ mình đã lỡ quên một thời
 
Nỗi niềm đo đắn đầy vơi
Rủi may đem thả tình nơi chợ tình
Bán mua một nửa cho mình
Số duyên cắc cớ, chùng chình, trêu ngươi
 
Quá trưa…! Xót chợ vãn lời
Tình không… tình, lại chơi vơi nỗi tình
Còn không… một nửa cho mình
Mà ngồi mong ngóng chợ tình mùa sau…
 
T.Q
 
____________
 
Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046

Nhân dịp xuân về, những người thực hiện Website Lucbat.com
Kính chúc các tác giả và bạn đọc một năm mới An Khang Thịnh Vượng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TranQue - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - HaNoi  (Ngày 26/01/2012 20:40:05)

Cảm ơn Chử Thu Hằng cùng các thi hữu đã đồng cảm với "Đi chợ tình". Đầu năm kính chúc các Thi hữu, bạn đọc lucbat.com vạn sự như ý. Xin có câu đối tết gửi đến bạn đọc của lucbat.com:



TẾT ĐÁO GIA PHÚC LỘC ĐÁO



XUÂN LÂM MÔN KHANG HỈ LÂM



quetrana76@yahoo.com

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 24/01/2012 23:23:33)

Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn . Linh Thy xin gửi đến nhà thơ Dặng Vương Hưng, Trương Nam Chi, Chử Thu Hằng, Thủy Hướng Dương...BBT, quý thi hửu và đọc giả trang LUCBAT . COM

_" KÍNH CHÚC NĂM RỒNG
VẠN SỰ HẠNH THÔNG
CON CHÁU THÀNH CÔNG
THỎA CHÍ ƯỚC MONG ...
...HỒN THƠ BAY BỖNG...để chúng ta đọc thêm thật nhiều bài thơ hay nữa nhé!
Nay kính
Linh Thy( BT )

*******************

Với lời thơ rất tuyệt , rất chọn lọc Trần Quê đã đẫn đọc giả " ĐI CHỢ TÌNH"
..." Rũ nhau về chốn chợ tình
Đi tìm một nửa của mình bỏ quên.."
tác giả đả thâm nhập thực tế diển đạt nỗi lòng của những người yêu xưa không trọn vẹn, mỗi năm đến với bạn tình trong tâm trạng xót xa làm sao...!
_" Quá trưa ! Xót chợ vãn lời
Tình không..tình ,lại chơi vơi nỗi tình " rất hay..!
LT xin họa đôi dòng cùng TG Trần Quê đồng cảm với những lứa đôi dang dở ở Khâu Vai đây.

CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Khâu Vai ai bán mà mua
Lỗ - lời ai được? thiệt thua chợ tình?!

Đến đây chỉ có đôi mình
Trên đầu vằng vặc chứng minh trăng thề

Mỗi năm chỉ một lần về
Đêm vui cho trọn tỉ tê hẹn hò

Nói đi anh, em líu lo...
Bình minh lên, lại xuôi đò rời xa...!

Một năm rồi..một năm qua!
Đến mùa trỗi hẹn chúng ta lại về...!

Linh Thy (BT)

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 24/01/2012 19:09:40)

Xin được nối tiếp mấy dòng cùng bài thơ Đi chợ tình của tác giả Trần Quê nhé:
...
"Còn không… một nửa cho mình
Mà ngồi mong ngóng chợ tình mùa sau…"

Tình ơi! Ai bỏ phép màu
Chợ ngơ ngẩn chợ đường đau ngõ về

Giá đừng cách trở sơn khê
Hồn thôi lạc lối, bùa mê đừng bùa...

LMD

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 24/01/2012 7:39:13)

Đầu năm đọc bài thơ "Đi chợ tình" của tác giả Trần Quê hay quá
Xin chúc mừng , năm mới chúc tác giả mạnh khỏe hạnh phúc có nhiều
thơ hay để mùa sau lại được gặp nhau ở chợ tình nhé.
"Còn không… một nửa cho mình
Mà ngồi mong ngóng chợ tình mùa sau…"
Chúc BBT,tác giả và bạn đọc năm mới mạnh khỏe, an khang , thịnh vượng, gặp nhiều may mắn.
H.Đ.B

Các bài khác: