Thứ năm, 25/06/2026,


Lời mời đêm giao thừa (Trương Nam Hương) (22/01/2012) 

LỜI MỜI ĐÊM GIAO THỪA

Trương Nam Hương

 Lên cầu Thê Húc đi em
Nhớ thăm thẳm nhớ một đêm gió lùa
Rễ si rét đến run mùa
Môi em đào nụ giao thừa- mùa Xuân

Đất trời đang phút trao thân
Đến như hoa cỏ cũng cần lứa đôi
Giữa muôn rúc rích tiếng chồi
Lặng im len dạ nói lời đắm say
 
Chung em chút rét đêm này
Xin hôn dài rộng những ngày cách xa
Mau nào, Thê Húc mình qua
Đêm nay có gốc si già chứng nhân!
 
T.N.H
 
 

__________
Tác giả Trương Nam Hương (TP. HCM)

ĐT: 0904444085

Nhân dịp xuân về, những người thực hiện Website Lucbat.com
Kính chúc các tác giả và bạn đọc một năm mới An Khang Thịnh Vượng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 25/01/2012 6:36:39)

LỜI BÌNH
Bài thơ: LỜI MỜI ĐÊM GIAO THỪA của Thi Sĩ Trương Nam Hương.
Sau bao ngày xa cách người yêu, (hay người vợ)...gặp lại trong đêm giao thừa trên cầu Thê Húc Thi Sĩ TNH đã chắt lọc bài thơ tài hoa,
ngôn từ ẩn dụ, nghệ thuật:
Rễ si rét đến run mùa
Môi em đào nụ giao thừa- mùa xuân
Cái rét cuối Đông mà làm "Rễ si rét đến run mùa" thì thật lạ...lạ quá!
Đất trời đang lúc trao thân
"Môi em đào nụ giao thừa" người đẹp và thi sĩ đang hôn nhau trên cầu
Thê Húc mà dám đổ cho: "Đất trời...trao thân" Tài hoa, hình tượng là
đây các bạn thơ ạ!
Giữa muôn rúc rích tiếng chồi
Lặng im len dạ nói lời đắm say
Trước thềm năm mới hai người đang trút bầu tâm sự được hình tượng hóa
"rúc rích tiếng chồi" và "len dạ nói lời đắm say". Tôi dám chắc rằng
có một không hai, không ai viết nổi!
Câu kết của bài thơ: "Đêm nay có gốc si già chứng nhân!" Đêm giao
thừa biết bao đôi uyên ương khoác tay nhau tản bộ quanh Hồ Gươm đã
nhìn trộm, đã liếc mắt chứng kiến hai người ôm hôn thắm thiết trên cầu sao lại chỉ có: "gốc si già chứng nhân"...?! Hình ảnh, cấu tứ trong bài thơ tình lãng mạn này Thi Sĩ Trương Nam Hương đã tặng chúng ta một ly rượu quý trước thềm năm mới Nhâm Thìn.
Kính chúc Thi Sĩ TNH và các bạn thơ một năm tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Đà Lạt: 25-01-2012
Hà Đức Ái

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 24/01/2012 6:15:44)

Đây là bài thơ hay thứ hai viết có hình ảnh của cầu Thê Húc của Thi sỹ. Thế mới biết cái Tài hoa của anh. Đọc thơ, cảm thấy anh hơi già mất rồi, tiếc quá...Tôi muốn giữ mãi hình ảnh trẻ trung của một Trương thy sỹ mà tôi được gặp cuối những năm 90 ở số 1 Cao Thắng, ngày ấy anh còn là Hội viên trẻ nhất của Hội nhà văn Việt Nam.
Xin gửi lời chúc tốt lành nhất nhân dịp năm mới đến ba người tôi biết trên Diễn đàn này là Thầy Nguyễn Đăng Tùng, Nhà thơ Nguyễn Thị Mai và Thi sỹ Trương Nam Hương cùng bạn đọc yêu mến của lucbat.com.
Hẳn nhiên, chúng ta đang thấy, những giá trị phương đông đang bị lấn át bởi nhịp sống tốc độ, ồn ã ngày nay.
Nhưng, còn Lục bát, còn người làm thơ Lục bát, còn Lucbat.com thì những giá trị này còn được ấp ủ, níu giữ đến cùng.
.
Nếu mà câu sáu chơi vơi
thì còn câu tám suốt đời nhớ nhung
nếu còn đó một chữ "đồng"
lòng yêu Lục bát, còn mong nhạc đời
còn đắm đuối, còn chơi vơi
còn mong thấy được khoảng trời đầy xuân
Nguyễn Huy Cường.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/01/2012 18:57:56)

Nhân dịp những ngày đầu xuân mới Lê Minh Dung kính chúc quí thi hữu và bạn đọc gần xa một mùa xuân an lành và hạnh phúc.

HOA XUÂN
Ai mang hoa trải khắp trời
Để cho xuân đến rạng ngời như mơ
Xuân ơi có tự bao giờ
Muôn hoa đua nở muôn thơ nối vần

Xuân hay tiên nữ giáng trần?
Thi nhân ngây ngất tứ vần lả lơi...
Dẫu là thần thánh trên trời
Cũng không thoát khỏi biển đời đắm say

Cùng xuân tay ngỡ trong tay...

Lê Minh Dung

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 -  XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 23/01/2012 7:41:37)

Trước thềm năm mới Lê Ngũ Nam Phong xin kính chúc BBT luc bát.com, tất cả quý nhà thơ cùng độc giả một năm mới tràn đấy niềm vui, khỏe mạnh, hạnh phúc phát tài ,phát đạt vạn sự như ý .Kính chúc tác giả Trương Nam Hương cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc An khang thịnh vượng, thành công trong sự nghiệp.Tôi có vài câu nhân đêm giao thừa xin gởi cùng tác giả và độc giả.
Nghe Giao Thừa
Giao thừa pháo nổ đì đoàng
Cô Mèo quýnh chạy Chú Rồng phun châu
Muôn hoa khoe diện sắc màu
Cành mai chớp mắt gợi chào nắng xuân
Nàng ong chị bướm ngại ngần
Nắm tay nũng niụ đến gần hôn hoa
Em ngồi nhặt khói là đà
Nhốt anh trong trí -đem ra ru tình
Xuân về xát pháo làm tin
Cho mây gặp gió cho mình nên duyên
Má hồng lúng luyến ngã nghiêng
Xây tình tơ nguyệt buộc kiềng tim anh.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713, Gmail namphong2408@gmail.com

Các bài khác: