Thứ năm, 25/06/2026,


Tứ tuyệt Chào Xuân (Vũ Tuấn Anh) (22/01/2012) 

TỨ TUYỆT CHÀO XUÂN

Vũ Tuấn Anh


CHỜ XUÂN VỀ

Khép Thu, trời chuyển sang đông
Én ơi Xuân đến lâu không? Tôi chờ!
Ủ men, chưng rượu làm thơ
Cho qua nhanh những phút giờ đợi nhau.

 

LỜI NHẮC ĐẦU NĂM

Anh đừng lấy cớ...
Xuân về
Để mà vẫn cứ
đam mê như là...
Nghe chưa... gà gáy đằng xa
Ngày mai...
vẫn phải làm mà...
Nhớ không?

 

OÁI OĂM

Oái oăm cái số hoa đào
Vườn hồng hết lối ra vào từ lâu
Nhưng giờ gặp được Thị Mầu
Thì tôi quyết cởi áo nâu một lần...

V.T.A

 


________________
Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@yahoo.com.vn

Nhân dịp xuân về, những người thực hiện Website Lucbat.com
Kính chúc các tác giả và bạn đọc một năm mới An Khang Thịnh Vượng


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Hải Yến - y.dohai@yahoo.com.vn - 01253218451 - Quận Long Biên - Hà Nội  (Ngày 26/01/2012 22:41:11)

ĐỢI NHAU



Gặp em cái buổi chớm đông

Chia tay lòng dạ mênh mông, anh chờ

Gửi ngàn nỗi nhớ vào thơ

Xuân về lòng lại thẫn thờ, đợi nhau!



TẠI EM



Tại em đẹp tựa Xuân về

Để lòng anh cứ đam mê như là...

Bồi hồi anh ngỏ gần xa

Ước gì ta một mái nhà, được không?



VÌ ĐÂU?



Mùa xuân dạo bước vườn đào

Sao anh lạc lối ra vào, vì đâu?

Say hoa tươi sắc muôn mầu

Hay vì lời hẹn chờ nhau một lần?

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 9:27:32)

Năm mới Nhâm Thìn, Vũ Tuấn Anh xin cảm ơn Ban biên tập lucbat.com, cảm ơn các thi hữu xa gần. Xin chúc Ban biên tập lucbat.com và toàn thể thi hữu một năm an khang thịnh vượng may mắn và hạnh phúc,thành công trên mọi lĩnh vực, hồn thơ lai láng

  Lê Ngũ Quang Vũ - namphong2408@gmail.com - 0932938997 - Xã An Hữu Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 23/01/2012 8:35:32)

KÍnh chào nhà thơ Vũ Tuấn Anh , năm mới tôi kính chúc nhà thơ cùng gia đình dồi dào sức khỏe vạn sự như ý. Qua chùm thơ "tứ tuyệt chào xuân" tôi có đôi dòng cùng góp vào tí nhé !

MẶT TRỜI MỌC

Mặt hừng má đỏ hướng đông
Nhô lên thắp thoáng đến không kịp chờ
Tay bút chẳng ngại làm thơ
Trôi qua khoảnh khắc giây giờ trông nhau

HOA XUÂN

Bình minh vàng rực xuân về
Em nhìn én liệng ngó mê là là
Hoa mai vẫy gọi từ xa
Cành đào khẽ nói mặn mà nhớ không?
Chúc.
Xuân về Cô cúc chị đào
Chúc anh vạn thọ vàng vào tận đâu.
Tình thương hạnh phúc muôn mầu
Xóa đi hiu hắc sầu nâu nghìn lần

L N Q V, ĐT:0932938997

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong, TT Long Hài Ba Ria Vũng Tàu  (Ngày 23/01/2012 5:29:32)

Vân Huỳnh góp họa :

ĐỢI XUÂN

Tàn đông trời chuyển mùa Xuân
Sao chưa thấy én liện quanh em chờ
Chiều về nghiêng nón bài thơ
Nắng xuân vàng một góc chờ đợi nhau

HẸN HÒ
Yêu nhau chờ đợi Xuân về
Nhớ hoài khúc hát tái tê như là
Ngày mai anh phải đi xa
Không thương em mới dần dà phải không

ẺO LÃ
Trời sinh em số hoa đào
Vườn xuân ong bướm xé rào đã lâu
Đừng nên trãi lối bắt cầu
Đễ người phàm tục sầu đau mấy lần

VÂN HUỲNH kính bút
Xuân Nhâm Thìn

 

Các bài khác: