Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát xa (Trần Mạnh Tuân) (22/01/2012) 
LỤC BÁT XA
 
 
Trần Mạnh Tuân
 
 
Xa quê hương dịp Tết này,
Nỗi niềm xa xứ ai hay… đã từng!
Biết xa mà chẳng thể đừng,
Đành xa… mặn muối cay gừng sắt se!
 
Chưa xa đã hẹn ngày về,
Xa… mong ngày tháng bớt lê thê dài.
Một vòng trái đất chia hai,
Liệu xa… nỗi nhớ có sai nhịp lòng?
 
Xuân về xa những ước mong,
Trời âm độ thấu tận trong tâm người.
Gửi câu lục bát trao lời,
Xa nhau để biết tình đời có nhau!
 
19/01/2012
T.M.T
 
______________
Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/01/2012 2:23:36)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Cuối năm có Lục Bát xa
Trao đời một chút gọi là nhớ nhau.
Nỗi niềm xa xứ nông sâu
Xa nhau để biết... dài lâu nghĩa tình.

Thầy Tùy... vẫn nhớ ta mình
Ngày xuân lời hẹn đinh ninh ngày về.
Việt Hùng... cảm tác hồn quê
Tình người trưa sớm đi về nồng say.

Phương Hà... lục bát ngất ngây
Cuối năm vẫn nhớ những ngày mộng mơ.
Đào Phong Lưu... thả hồn thơ
Lạnh trời mà cứ vẩn vơ... yếm đào.

Ngọc Châu... com chỉ cười, chào
Chân mềm đá cứng... đời nào đến nay!
Ngọc Thanh... nhung nhớ đắm say
Nụ hôn ngọt ấm vơi đầy mùa sau.

Tuấn Anh... hỏi ở nơi đâu?
Xa hay gần vẫn một câu ân tình.
Minh Dung... nối tiếp thơ mình
Mới hay đôi ngả trúc xinh cũng vì...

Y Văn... ước có phép gì...
Đoản đường để được tức thì bên em.
Ngô Nguyến... nhân dịp chúc thêm
Đẹp đời tỏa sáng êm đềm bờ thương.

Xa gần tình vẫn vấn vương
Đôi dòng cảm tạ khiêm nhường trao nhau.

TMT

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 24/01/2012 14:03:34)

Nhân dịp năm mới xin chúc anh Tuân:

Chúc anh năm mới an khang
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn trang thơ
Chúc anh đời đẹp như mơ
Lung linh tỏa sáng bến bờ tình thương...

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 23:04:38)

Thưa Anh Tuân
Nỗi niềm xa xứ tôi hay ... đã từng!
Gần 30 năm trước tôi đã có tâm trạng giống như Anh.

ƯỚC GÌ CÓ PHÉP ĐOẢN ĐƯỜNG

Lâu rồi anh biết đất tròn
Hành tinh mình quả cầu con thôi mà!
Anh nhìn vũ trụ bao la
Gửi tâm hồn những thiên hà xa xôi...

Mà nay xa thế em ơi
Đâu miền đất với bầu trời quê hương!
ước gì có phép đoản đường
Để anh lại được ngày thường bên em...

Podebrady (Tiệp Khắc)1983

Xin thưa thêm với Anh Tuân, bây giờ công nghệ thông tin đã giúp Anh có "phép đoản đường"! Nhưng dù nhiều điều đã được gần hơn vẫn còn "lục bát xa"...., phải không Anh?

Đinh Y Văn

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/01/2012 19:18:59)

Xin được nối vần cùng Thầy Trần Mạnh Tuân trong Lục Bát Xa nhé:
"Gửi câu lục bát trao lời,
Xa nhau để biết tình đời có nhau!"

Mới hay "muối mặn - gừng cay"
Mới hay đôi ngả ... còn say ân tình
Bến Đình ai hát trúc xinh
Để câu lục bát chùng chình... ở, đi

Thôi đành sáu - tám cũng vì...

LMD

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên- Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 9:42:37)

Xuân về xin gửi Thầy Tuân
Luôn luôn hạnh phúc bội phần thăng hoa
Dù đang gần hay ở xa
Tình thơ lai láng thành ra luôn gần

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bìng Trọng, Hà Nội  (Ngày 22/01/2012 18:21:24)

Tình yêu đâu tính xa gần
Nhớ nhung gửi gắm mấy vần chúc nhau
Xuân đầy đợi nhé mùa sau
Nụ hôn ấm ngọt hoa cau trắng thềm...
 

  Nguyễn Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 01269284620 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 22/01/2012 18:16:47)

Đi đâu xa thế người ơi
Mà tôi cứ tưởng người chơi vườn nhà
Xóm Lá vẫn dấu tay mà
Lưu thơ, lưu cảm,lưu hoa tặng đời
Xa thì xa cứ mặn mòi
Nhớ quà kẹo kéo về mời lẫn nhau
Mạch nha dai nhưng ngọt lâu
Chớ mua loại kẹo Mĩ, Âu làm gì!

Com này cốt để cười khì
Đá mềm chân cứng không gì bằng đâu...
NC

 

  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 22/01/2012 16:56:09)

Người xa nhưng lục bát gần
Tết này tiến sĩ đón xuân nơi nào?
Âm độ vẫn thấy hoa đào,
Cả cô yếm thắm thả vào hồn thơ.
Tết tha hương thật mộng mơ!

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 22/01/2012 11:21:02)

Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Trần Mạnh Tuân nhân ngày cuối năm sắp đón xuân mới

Lục bát xa, lục bát gần
Đầu xuân năm mới ta cần có nhau
Lục buồn hỏi bát đi đâu
Cuối năm để nhớ vào câu thơ buồn
Ngày xuân về với cội nguồn
Có thơ lục bát ta còn có nhau.

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 22/01/2012 8:31:06)

Đầu xuân có đôi lời cảm tác cùng TG
Chúc anh năm mới bút lực dồi dào mọi sự như ý!

MƯỢN CÂU LỤC BÁT

Lục bát xa…lục bát gần
Cho ai đến chốn hẹn xuân muộn màng
Để tình riêng vội đa mang…
Nâng ly dốc cạn cho tàn đêm xuân.

Trách thay con tạo xoay vần!
Tình đời dễ có mấy lần xuôi êm?
Để chiều xuân nhớ bóng em
Rượu nồng đã cạn
khát thèm tình ai!

Mượn câu lục bát khoan thai
Gửi về nơi ấy chút hoài niệm xưa.
Mong ngày nắng
Bớt đêm mưa.
Để tình ai mỗi sớm trưa mặn nồng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/01/2012 6:03:12)

GỬI THẦY TUÂN

Tết này thầy đi đâu xa
Để câu lục bát diết da nỗi lòng
Sang xuân thầy có về không
Bao nhiêu người vẫn trông mong ở nhà

Gần nhau tình cảm đậm đà
Khi xa mới thấy khó mà thiếu nhau
Thầy ơi! Cố gắng về mau
Ngày xuân đừng để chờ lâu, nhé thầy!
NĐT

Các bài khác: