Thứ năm, 25/06/2026,


Cuối năm (Phạm Ngọc Lại) (21/01/2012) 
 
CUỐI NĂM
 
 
Phạm Ngọc Lại
 
Vân vê tờ lịch cuối năm
Bỗng dưng thương kiếp con tằm vương tơ
Mải mê quên bẵng thì giờ
Kén già, thân chín để tơ óng vàng
Ngày mai tờ lịch sang trang
Dòng đời như nước ngổn ngang xô bờ
Con tằm mãi kiếp vương tơ
Lại năm mới nữa ước mơ điều gì?
 
P.N.L
 
_____________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Ba Ria Vũng Tàu  (Ngày 23/01/2012 13:02:54)

Vân Huỳnh góp họa
Nhân dịp Xuân về Vân Huỳnh kính chúc tác giả cùng các thi hữu năm mới sức khỏe và sáng tác .
Xuân Vấn vươn

Mở hàng tờ lịch đầu năm
Bước sang năm mới âm thầm nhả tơ
Năm qua thắm thoát bao giờ
Đông tàn bung cánh mai tơ nhụy vàng

Xuân về khoe cánh hồng trang
Đò em xuôi nước mà sang kia bờ
Lòng anh vươn vấn sợi tơ
Trôi theo tình cũ vần thơ còn gì

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lục Bát Vũng Tàu

Các bài khác: