Thứ năm, 25/06/2026,


Rượu Xuân (Phạm Phù Sa) (21/01/2012) 

RƯỢU XUÂN

Phạm Phù Sa

Ta ngồi chuốc rượu với Tôi
cùng nhau cạn chén giao bôi tang điền
Lồng cầu thế sự đảo điên
Ta như quả bóng ngả nghiêng khóc - cười
Rượu xuân dốc chén, xin mời
Tiệc chay bày giữa đất trời rau dưa
Giọt trong như hạt sương mưa
Giọt thơm như nếp hương vừa đòng bông
An nhiên thuyền lá giữa dòng
Tiếng ai lả ngọn ngô đồng …vọng đưa
Đời trôi sau bức rèm thưa
Chưa xuôi con mắt đời chưa hạ màn
Mời nhau cạn chén nhân gian
Khoắt khuya một bóng trễ tràng một tôi
Tàn đêm …nhất dạ thiên bôi
Một Ta cùng với một Tôi …say mèm !

PPS


_____________

Nhà thơ Phạm Phù Sa
Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam
Email: phamphusuong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn văn Quốc - maudan60@yahoo.com - 0915638494 - 68/27 Thích quảng Đức P5 Q.PN TP HCM  (Ngày 27/01/2012 16:40:58)

Rượu mời ta rót cho ta
Họ hàng không có , bạn xa chưa về
Rot tràn năm tháng si mê
Đuổi theo cái bóng , quên quê quên nhà
Rot đầy oan ức xót sa
Rót cay đắng nuốt , vỡ òa nỗi đau
Rót ta với bóng cùng nhau
Rót thao thức nhớ , rót sầu thối tim
Cả đời cố gắng đi tìm
Cái CHÂN - THIỆN - MỸnhư chim bay rồi
Rót đầy ảo vọng cuộc đời
Cha Anh ta đó chẳng soi cho tường
Bảy mươi tuổi vẫn tha phương
Quê cha đất tổ hết đường thối lui
Rót vào ngày tháng nổi trôi
Nửa khôn ngoan ngủ , nửa đời dại ngu
Giao thừa say tỉnh , tỉnh mơ
Rót tràn li đắng , đón chờ xuân
 

  Nguyễn văn Quốc - maudan60@yahoo.com - 0915638494 - 68/27 Thích quảng Đức PN TP HCM  (Ngày 21/01/2012 15:12:22)

Rượu Giao Thừa

Rượu mời ta rót cho ta
Họ hàng không có , bạn xa chưa về
Rot tràn năm tháng si mê
Đuổi theo cái bóng , quên quê quên nhà
Rot đầy oan ức xót sa
Rót cay đắng nuốt , vỡ òa nỗi đau
Rót ta với bóng cùng nhau
Rót thao thức nhớ , rót sầu thối tim
Cả đời cố gắng đi tìm
Cái CHÂN - THIỆN - MỸnhư chim bay rồi
Rót đầy ảo vọng cuộc đời
Cha Anh ta đó chẳng soi cho tường
Bảy mươi tuổi vẫn tha phương
Quê cha đất tổ hết đường thối lui
Rót vào ngày tháng nổi trôi
Nửa khôn ngoan ngủ , nửa đời dại ngu
Giao thừa say tỉnh , tỉnh mơ
Rót tràn li đắng , đón chờ xuân sang

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 21/01/2012 10:36:17)

TĐK xin uống rươu cùng Phạm Phù Sa để được thêm vui lúc xuân sang &chia sẻ đôi lời:

UỐNG RƯỢU XUÂN !

Rượu Xuân sao lại uống mình
Rau dưa thì cũng đẹp tình rau dưa
Ơi Người đi sớm về chưa !
Ngai vàng gấm đoạn từ xưa chắc gì?
Mỗi tuổi là đuổi xuân đi
Văn chương thổn thức những khi "Say mèm!"
Khoắt khuya ai vẫn khát thèm
"Thiên bôi nhất dạ" đang đem xuân về
Thôi đừng trách, cũng đừng chê
Gửi vào thơ cái bộn bề cho nhau .

TĐK

  Việt Hùng -  - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 21/01/2012 9:29:27)

Xin có đôi vần cùng TG.
Chúc xuân mới không còn tôi với ta một mình!

XUÂN SAY

Bên xuân
nâng chén rượu nồng
Uống cho say
đến tận cùng khát khao
Nàng xuân môi thắm má đào
Nét duyên mời gợi
dạt dào tứ thơ.

Vườn xuân
lữ khách thẫn thờ
Lạc vào bến mộng
lòng mơ những chiều
Dáng ai đài các yêu kiều?!
Cho say trời đất, liêu xiêu chân người.

Hân hoan giọng nói tiếng cười
Say xuân say cả những lời của em.

Các bài khác: