Thứ năm, 25/06/2026,


Xuân quê (Lưu Thế Quyền) (20/01/2012) 
XUÂN QUÊ
 
 
Lưu Thế Quyền
                                   
 
Tôi về thắc thỏm bước chân
Xuân quê e ấp tần ngần đón tôi
Chắc là tôi lạ lắm rồi
Khác bao nhiêu với những người xung quanh.
 
Bao năm ở xứ xa xanh
Thân nương đất khách hồn dành gửi quê
Hôm nay nhẹ bước chân về
Cánh đồng ai trải thơ đề xanh xanh.
 
Gió đưa vương vấn lên cành
Nhành xuân ướm thử sinh thành chồi non
Giăng giăng mưa bụi vào thôn
Sông mờ ướt đẫm sóng cồn tâm can.
 
Bâng khuâng đâu bóng mây ngàn
Thoi đưa mấy lớp muôn vàn én bay
Chân đưa tình những say say
Tôi về trĩu nặng lòng này với quê.
 
L.T.Q
 
 
------------------
Tác giả Lưu Thế Quyền
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0979 088 504
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 20/01/2012 14:23:56)

Xuân về trên mỗi đất quê
Mưa giăng rắc hạt mải mê bụi mờ
Xuân mang hình bóng nàng thơ
Của ta dấu kín để chờ đợi ai
Xuân quê chỉ một không hai
Thoẳng nhìn một chốc mà dài ngàn năm.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 20/01/2012 11:32:48)

Chỉ còn mấy ngày nữa là tết rồi, đọc bài thơ " Xuân Quê" của tác giả Lưu Thế Quyền chắc không một ai xa quê mà không nhớ quê hương ra riết.
"Bao năm ở xứ xa xanh
Thân nương đất khách hồn dành gửi quê"
Câu thơ dồn nén nỗi nhớ nhung quê hương, bao năm xa cách ở đất khách quê người mà hồn vẫn dành gửi về quê, nhất là những ngày năm hết tết đến.Cảm ơn tác giả có bài thơ đã nói hộ nỗi niềm bao người xa Sứ vẫn còn biền biệt xa quê.
Tôi cũng trong cảnh xa quê như tác giả.Gần Tết 2011 tôi làm bài thơ "xa quê" cũng có nỗi niềm như vậy :

Ở trong này mặt trời chói chang hơn
Trăng cũng vậy chưa rằm trăng đã sáng
Ngày nối ngày vàng một màu hoa nắng
Phải thế chăng, nên cái rét không vào.

Ai xa quê - Hiểu nỗi nhớ cồn cào
Hoàng hôn tím ở nơi này cũng khác
Chiều đến chậm, nhìn chân trời xa tắp
Không gợn mây màu tím cũng dịu hơn.

Chẳng có thời gian để dỗi để hờn
Xa xôi thế điểm hẹn nào ai chọn?
Con nước nhỏ xuống rồi-con nước lớn
Ngày lại ngày hò hẹn , cứ mãi xa

Ở trong này nhìn đàn chim bay qua
Biết ngoài ấy lại gió mùa đông bắc
Có những đêm thấy ánh trăng vằng vặc
Thương ngoài kia đang gió bấc mưa phùn

Sắp tết rồi lại càng nhớ quê hơn
Nồi bánh chưng thay bằng nồi bánh tét
Không có mùa đông tìm đâu thấy rét ?
Để thi nhau mặc áo ấm khoe màu

Ở hai miền xa cách nhớ thương nhau
Hẹn sẽ viết cho em nhiều điều lạ
Đàn chim khiếu chiều vể kêu hối hả
Bìm bịp đêm đêm gọi nước lên dòng.

Vũng Tàu 12/ 2010
Hồ Đình Bắc.

  Trang Hạnh - locton10111959@ya hoo.com - 0944756637 - băc ninh  (Ngày 20/01/2012 4:24:44)

TẾT NHỚ QUÊ

Nửa đời lưu lạc nơi xa
Bấy nhiêu năm ấy xa nhà đón Xuân
Giao thừa rượu chửa cạn tuần
Ly trà nhấp giọng nhớ Xuân quê nhà

Khới hương phảng phất bay xa
Gửi lòng thành kính mẹ cha cuối trời
Nhớ người ngày ấy cùng chơi
Dung dăng ,dung dẻ nói cười ngất ngây

Bây giờ ở chốn chân mây
Biết rằng người ấy có hay qua nhà?
Biết rằng có nhớ đến ta?
Lỡ làng lời hẹn xót xa tình đầu

Đợi chờ sương trắng mái đầu
Phôi pha gánh sống nặng câu hẹn thề
Nửa đời lưu lạc xa quê
Đón Xuân xa xứ giãi dề với Xuân

Các bài khác: