Thứ năm, 25/06/2026,


Tặng trà (Từ Đức Khoát) (19/01/2012) 
TẶNG TRÀ
 
Từ Đức Khoát
 
Trà Từ Phú Thọ quê ta
Gọi là một chút của nhà mừng xuân
Khi đi xa lúc về gần
Lòng quê vụng dại nhưng cần có nhau (?)
(Sang như trà Thái “Móc câu”
Lạ xa biết móc vào đâu bây giờ?)
Hẹn Người ai hẹn cùng thơ
Ngày vui tết đến đợi chờ gần nhau!
Rượu Tây nguýt cánh trà Tầu
Phải đâu là hội nhà giầu mới sang
Nắng nôi từ mảnh đất làng
Lang thang chỉ những vội vàng cho con
Bao đời mong một miếng ngon
Cánh trà queo quắt héo hon phận mình
Đợi ngày xuân để đa tình
Nước non là nước non hình “S” cong
Nào đâu là đục là trong
Quý nhau chỉ ở tấm lòng… Người ơi!
 
 
 
 
__________________
Tác giả Từ Đức Khoát
Khu 8 - Xã Thạch Đồng - H. Thanh Thủy - Phú Thọ
Điện thoại: 016799204652
Email: tukhoat@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 20/01/2012 10:33:48)

Thưa anh Lê Nhuệ Giang ,Nguyễn Ngọc Châu & các thi bá,thi huynh, thi hữu xa gần !
Chúng ta đang sống trong những giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới , giữa mùa đông lạnh giá và mùa xuân rạo rực ? Tôi còn nhớ khi đất nước chưa thống nhất , lúc đó :
Nụ đào bích chưa hồng đầu địa Bắc
Cánh mai vàng hưu hắt phía trời Nam
Còn hôm nay chúng ta hân hân hạnh hợn hôm qua , được gần nhau để phả hơi ấm cho tình Người rạo rực :
Chưa dâng trà, đã ấm rồi
Để cho thơ được nó lời yêu nhau
Đường đời khấp khểnh vó câu
Bây giờ còn, biết mai sau thế nào ?
Chân thành mong đợi ước ao
Trà quê cùng ''CUỐC LỦI ''VÀO TRONG THƠ
Nghẹn! là thực hay mơ
Nhâm Thìn ơi ! Để ta chờ mãi thôi
Cảm ơn MẠNG đã gặp NGƯỜI
Nghìn năm hồ dễ một lời đỉnh chung
Bao giờ tao ngộ tương phùng ?
Vâng ! Chúng tôi đâng chờ các bạn đây .
Xin cảm ơn !

TĐK

  Nguyễn Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 01269284620 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 19/01/2012 18:58:01)

Chàò bạn Phú Thọ. Thế nào cũng có dịp NC lên Phú Thọ thưởng thức trà ở nhà anh đấy. Tết rồi nên chủ đề trà và rượu ở đâu cũng thấy có, tôi đang tập trung vào dịch lục bát nên không còn thời gian viết lục bát, vậy nên góp với anh bài thơ dịch về uống rượu tất niên nhá:
До нового года минута одна

Юрий Домбровский

До нового года минута одна.
За что же мне выпить сегодня вина?
За счастье, что будет в грядущем году?
Не верю я в счастье — я с ним не в ладу!
Быть может, поднять мне стакан за любовь? —
Любил я однажды — не хочется вновь!
За горе? К чертям! Ведь за горе не пьют.
За что же мне выпить? — часы уже бьют!
Эх, так ли, не так ли, не все ли равно —
Я выпью за то, что в стакане вино!
MỘT PHÚT NỮA THÌ GIAO THỪA


Một phút nữa là giao thừa
Chúc gì với cốc rượu vừa rót đây
Chúc cho hạnh phúc năm nay?
Nhưng sao có được chuyện này - không tin!
Hay uống vì một trái tim?
Một lần đã thử, cóc tìm nữa đâu!
Buồn đau? Quỉ ạ, ai cầu.
Vậy chúc gì nhỉ? Kìa mau, đồng hồ!
Ôi chào, đắn với chả đo
Gì mà chẳng vậy, uống cho cạn nào
Khi cốc sóng sánh rượu đào!

Ngọc Châu dịch
Đã nhận và dọc thơ Đường luật của anh rồi. Sẽ nghiên cứu sử dụng hợp lí. Happy New Year!
Ngọc Châu

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh bình  (Ngày 19/01/2012 13:31:04)


Mới chấp chới vào xuân đã được nhà thơ Đất Tổ mời chén trà nóng ấm tình người . NG xin có lời tri âm cùng thi hữu :

Chửa trà !
Sao đã thơm hương ?
Lạ thay !
Trà của văn chương- tình đời
Chắt từ sạn đất , mồ hôi
Gạn trong chân chất tình người ... quý nhau !
Phải đâu Tây , phải đâu Tầu
Cứ chan chát... vị "Móc câu " quê nhà
Mời bạn gần, đãi bạn xa
Vui xuân , cảm bạn , mừng ta ... chân thành
LNG

Các bài khác: