NGÀY EM ĐI... !

Nguyễn Ái Giao
Em đi bỏ chái tranh nghèo
Rượu đau ta uống, sầu treo đỉnh Trời
Em đi... lạc giấc mơ đời
Vùi sâu dĩ vãng vào nơi nghìn trùng!
Em đi sông nhớ chập chùng
Hoàng hôn huyễn hoặc khép vùng đợi trông
Em đi khóc dọc dòng sông
Lệ hoa vương đọng đất nồng giọt ly
Em đi gọi nắng cùng đi
Hoàng hôn rủ nắng xuân thì phiêu du
Mộng tan theo dấu xa mù
Chút hương trở lại đền bù nỗi đau
Em đi Trăng khoác áo sầu
Gối mây kỷ niệm, toát mầu thủy chung
Ánh Trăng toả dịu không trung
Nhiếp hồn nhân thế say cùng tiếng tiêu
Em đi quên áng mây chiều
Quên câu vọng cổ quên Kiều lẩy khoan
Ngón thương nũng nịu phím đàn
Bật lên nức nở bàng hoàng Thiên cung
Em đi với dặn... tương phùng
Lai sinh trọn kiếp sẽ cùng nâng khăn
Vung tay... em phẩy nét hằn... !
Xuân xanh ai nỡ... phủ khăn không màu...
Đà Nẵng 31/12/2011.
N.A.G
____________________
Tác giả Nguyễn Ái Giao, ĐT: 0946009 179
Địa chỉ: Hùng Vương, Đà Nẵng.
Email: nguyenaigiao@gmail.com