Thứ năm, 25/06/2026,


Rượu đêm (Nguyễn Lâm Cẩn) (18/01/2012) 
RƯỢU ĐÊM
 
Nguyễn Lâm Cẩn
 
Một đêm
Một chén
Một mình
Một đời nhắm cái vô hình mà say
Một vò đầy những đắng cay
Tha phương trụ lại đất này Hà ơi!
Lại xuân, xuân lại đến rồi
Một ta
Một bóng
Đêm ngồi với đêm
Giàu
Nghèo
Ai ngủ giấc yên?
Nhân gian đốt vía tro tiền cầu chi?
Lắng nghe từng bước đêm đi
Hồn thiêng về chốn kinh kỳ chen nhau
Vùi thân trắng xóa ngàn lau
Nấm mồ chinh chiến mai sau nói gì?
Một đêm
Một chén
Uống đi
Tìm ư?
Nào chốn vô vi cõi người?
Chén này khóc
Chén này cười
Tháng năm uống với tháng mười mà say
Ngẫm trong bể khổ xưa nay
Chúng sinh vẫn kiếp lưu đày trần gian!
Dài đêm
Lật ván cờ tàn
Rượu trong mắt rót nhìn ran rát đời
Thì coi như giọt rượu rơi
Thì coi như một cuộc chơi phận người!

Hà Nội 15-01-2011
N.L.C
 
 
___________________
Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
Đông Anh. Hà Nội
Tel. 01666222061
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Hồng - hongnguyen1952@gmail.com - 0904903906 - số 6 Lương Khánh Thiện Hải phòng  (Ngày 21/01/2012 7:59:29)

Tôi là Thị
Tôi là Na
Uống thơ anh cạn , bài nào cũng hay
Có gì mà chuốc đắng cay ?
Có tha phương cũng đất này HÀ ơi
Vâng xuân vâng tết đến rồi
Chị đâu anh lại đêm ngồi đếm đêm ?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/01/2012 16:08:45)

Đọc RƯỢU ĐÊM của Nguyễn Lâm Cẩn:

Một ta
Một nhớ
Một tình,

Một hồn
Một xác...

Một mình
Một say

Một đêm dài, một ngất ngây,
Một thơ Lâm Cẩn, một lay lắt lòng!

Một vần lục bát sáng trong,
Một thơ tuyệt tác, một mong kiếp người.

Một câu ở cuối bài thôi...
Lỗi trùng... Sáu, Tám vần ơi... sửa giùm!

TMT

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 18/01/2012 15:16:00)


Thơ của Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn, đặc biệt là những bài thơ Lục bát luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả...

Một người bạn ở Trang Blogtiếng Việt sau khi đọc Ba bài thơ : THẰNG ĐỜI - CỐ HƯƠNG và CHỢ CHEN trong Chùm thơ Lucbát dự thi Ngàn năm hồn Việt của Anh NLC đã phải thốt lên: "Những bài thơ lục bát của Lâm Cẩn hay từ cách nói đến cách diễn đạt đậm đà chất quê, câu từ sàng sẩy từ ca dao tục ngữ, đọc mà hắng giọng thấy ngọt ngào mà lẫn vị đắng đót nhưng vẫn đằm thắm hồn quê..."

Mùa Xuân đã đến - Kính chúc Nhà Thơ Nguyễn Lâm Cẩn luôn Mạnh khỏe - Hạnh phúc và có thêm nhiều Tác phẩm mới!

BTB xin được đồng cảm với "RƯỢU ĐÊM" bằng mấy vần thơ:

RƯỢU VÀ TÌNH!

"Tình đời
... như chén rượu khê
Uống nồng
...nhổ tiếc, ngậm tê tái lòng"

Tình người
...như chén rượu trong
chập chờn
... chuyếnh choáng, soi không thấy mình

Tình ai
... như chén rượu phiền
tìm đâu cho được
... người hiền thủa xưa

Tình xuân
... như chén rượu mơ
nhấp thôi
đã đủ ... bơ phờ tả tơi

Thôi thì
thôi
...một ly thôi

Tình tang
...cạn hết cho đời MÃI SAY!

 

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 18/01/2012 15:15:34)

Nửa đêm nâng chén rượu sầu
Ta cùng nhớ buổi ban đầu gặp nhau
Làm cho hai trái tim đau
Tình ta thổn thức xa nhau cả đời
Nâng chén rượu cạn cả lời
Tình yêu ngọt đắng trên môi hai người.

Các bài khác: