Thứ năm, 25/06/2026,


Lối cũ ta về (Bằng Việt) (17/01/2012) 
 
LỐI CŨ TA VỀ
 
 
 
Bằng Việt
 
Bao giờ trở lại ngày xưa
Chúng mình cùng đứng trú mưa giữa đường
Ngượng ngùng, bối rối, yêu thương
Trộn vào nhau dưới con đường đầy mưa.
 
Bao giờ lại có ngày xưa
Em và ta với vu vơ lời thề
Chung nhau một lối đi về
Đầy hoa bướm, những say mê chúng mình…
 
Đã xa xôi một mối tình
Mưa giăng em có thấy mình nao nao,
Có còn lửa ấm tình đầu
Bờ môi run rẩy tìm nhau vội vàng?
 
Lối xưa em đã rẽ ngang
Để cho hoa bướm bẽ bàng, lẻ loi…
 
Chẳng bao giờ có nữa rồi
Em và ta với một thời say mê
Chỉ còn lối cũ ta về
Đầy thơ và những lời thề phôi phai…
 
B.V
 
_____________________
Tác giả Bằng Việt
Trường THPT Đồng Phúc – Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại: 0977 036 389
Email: bangvietbg@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thu Hoài - thuhoai5688@gmail.com - 0973913936 - Trường Tiểu học Đồng Sơn  (Ngày 24/02/2012 1:38:34)

Bài thơ của anh đầy cảm xúc, không biết là viết cho mối tình đầu hay...?hì hì.Chúc anh có nhiều hơn những bài thơ như vậy

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 19/01/2012 22:45:03)

Đọc " LỐI CŨ TA VỀ " của NT Bằng Việt
_" Bao giờ trở lại ngày xưa
Chúng mình cùng đứng trú mưa giữa đường.."
Linh Thy chợt nhận ra hình bóng mình ngày nào cũng lang thang trên lối cũ và giờ vẫn còn in dấu chân xưa..
.Xin ghi lại đôi dòng chia sẻ...
Chúc nhà thơ Bằng Việt dồi dào sức sống và hồn thơ trong mùa xuân mới nhé!

EM SẼ VỀ

Anh bảo:" em hãy về đi
Để năm sau về có khi người còn, kẻ mất.."
Câu nói sao chạnh lòng đau xé tâm can.!!
Không ! ta sẽ sống vượt thời gian

Vì sau bốn mươi năm gặp lại
Dù giông bão hay trưa hè nắng quái
Em cũng về, về lại cùng anh
Dù cuộc đời dâu bể mong manh

Em cũng sẽ về cùng anh ,anh nhé!
Nhất định em về sống lại thời thơ bé
Hai ta cùng tung tăng với cánh diều
Anh trước - em sau bóng liêu xiêu

Diều no gió..".bay rồi đền anh đó.."
Giờ hiện tại ước mơ hoài đâu có
Tuổi thơ nào vui sống lại trong ta..?
Cánh diều xưa... giờ cũng đã ..bay xa..!!!
Kn cho Mta

Linh Thy ( BT )

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức TPHCM  (Ngày 18/01/2012 6:59:05)

Gửi tác giả Bằng Việt bài thơ cùng tâm trạng:

ĐI TÌM ÁNH MẮT NGƯỜI XƯA

Đi tìm ánh mắt người xưa
Vô tình rơi mất buổi trưa trên đồi.

Bao nhiêu ánh mắt đấy thôi
Mà sao vẫn nhớ khôn nguôi… Hỡi người?

Sáng sao như nói như cười
Say say đắm đắm đẹp tươi tình đầu.

Ngày xuân gió thổi qua cầu
Hoa râm ước hẹn…khắc sâu… tìm về.

Ai ơi cắn sợi tóc thề
Lỡ đò cắm mái não nề chiều hôm.

Gương đời soi đáy mắt nồng
Người xưa … trong vắt tuổi hồng…tìm đâu?

  Ngô Anh Khuê ( bd: Tú Đụp) - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 17/01/2012 22:24:40)

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?

Lặng nghe Bà kể chuyện xưa
Mà như huyền thoại mỗi trưa nắng hè
Cây phượng rộn rã tiếng ve
Nương dâu bãi mía bờ tre đầu làng
Đồng quê nắng đổ chang chang
Cũng là mùa lúa chín vàng vàng hay
Gạo thơm bà giã bánh dày
Bánh to như miệng bát đầy bát vơi
Buột miệng cháu nói bà ơi
Bà đưa cháu đến tận nơi mới vừa
Câu nói trẻ cứ như đùa
Bao giờ cho đến ngày xưa hở bà ?
 

Các bài khác: