Thứ năm, 25/06/2026,


Bóng hình... tôi (Đào Vinh) (17/01/2012) 

BÓNG HÌNH... TÔI

Đào Vinh


Vừa hay hồn chạm vào thơ
Lặng nghe sỏi đá ngẩn ngơ khóc cười
Bàn tay hằn dấu đường đời
Đắng cay tủi phận kiếp người chênh chao
Chữ tình đứt gánh lao đao
Hoang vu sa mạc lạc vào cõi đau
Trái tim gục ngã vực sâu
Quạnh hiu thân gái khóc sầu đầy vơi
Phận đời một nửa đánh rơi
Nửa phần còn lại lẻ đôi một mình
Chông chênh cũng bởi chữ "tình"
Qua sông tôi vớt bóng hình...của tôi...


ĐV 

 

 ________________

Đạo diễn Đào Vình (THHP)
Email: saomaohp@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam đồng  (Ngày 17/01/2012 22:44:37)

Bạn Đào Vinh thân mến
Bạn đã tặng bài thơ này cho DV khi phản hồi bài thơ Chạm.Cám ơn bạn đã cảm và chia sẻ nhưng tâm tình thơ đầy tràn sự thương cảm cho những phận đời đa đoan .Diệp Vy xin họa lại bài : "Bóng Hình ...Tôi " qua bài thơ :" Dòng Sông ...Anh "
DÒNG SÔNG....ANH

" Chông chênh cũng bởi chữ tình
Qua sông tôi vớt bóng hình của tôi"....
Dòng đời như nước cuốn trôi
Chạm nhau một mảnh tình đời nhuốm thơ
Nợ duyên chi.. ? chỉ tình cờ
Nỗi đau thân phận giữa bờ sóng xao
Trăng rơi một nửa nơi nào ?
Quạnh hiu bến đợi lao đao hồn gầy
Thơ anh là mảnh trăng đầy
Ghép tròn hai nửa đã dầy dạn đau .../.

Các bài khác: