Thứ năm, 25/06/2026,


Khóc bạn (Đào Phong Lưu) (16/01/2012) 
KHÓC BẠN
(Thương viếng hương hồn Nguyễn Ngọc Nga,
Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh)





Đào Phong Lưu

 

Cuộc đời sinh ký, tử qui
Sống là gửi phận, thác đi về trời
Tri âm biết có mấy người
Quặn đau nhớ bạn đất trời cảm thông.
Thương người bạn gái trắng trong
Ra đi chưa kịp lấy chồng sinh con.
Em đi bè bạn héo hon,
Đất trời sùi sụt lệ tuôn suốt ngày.
Cầu em siêu thoát lên mây,
Trần gian anh đếm từng ngày xa em
 

 Đ.P.L

_____________________
Tác giả: Đào Phong Lưu
Địa chỉ: Nhà máy gang cầu Thiên Phát
Khu CN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
ĐT: 0913095504 - Email: dphongluu@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 17/01/2012 19:30:19)

KHÓC BẠN

(Vĩnh mất lúc 5h ngày 19 - 2 - 2011 Sài Gòn)


Bạn đi xa
mãi
thật xa
Cuối trời
khóc vọng
gửi hoa
thương
sầu.
Ngày xuân
sùi sụt
giọt châu
Tái tê lạnh giá
thêm
đau cõi tình
Xuân xanh
thuở tuổi học sinh
Chúng mình trọ dưới mái tình chân quê…
Hồn thiêng
mong bạn cùng về
Nơi xưa
mái dạ
rặng tre
trường làng,

Nắng mưa
thơm thảo
sẻ san

Dấm cua
rô cóng
rau lang…
một thời.
Bạn đi
chỉ lại một tôi
Nhớ thương
bóng lẻ
quãng đời
ngẩn ngơ.
20 - 2 - 2011



 

  Lê Ngũ Nam Phong  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 -  Xã Mỹ Lương -Cái Bè -Tiền Giang  (Ngày 17/01/2012 13:11:40)

Qua bài Khóc Bạn của Nhà thơ Đào Phong Lưu. Cho Tôi cùng chia buồn với gia đình và hương hồn người quá cố Nguyễn Ngọc Nga, qua bài thơ
CHIA BUỒN
Xãy ra tin dữ nổi nầy chăng ?
Giông bão vì đâu dậy đất bằng
Cùng bạn chia buồn trời đã định
Gia đình bớt thãm số tiền căn
Đào cây suốt lá mai than nhụy
Bứng rể đứt chồi trúc khóc măng
Phụ tử chia lià sa nước mắt
Một niềm tâm sự có vừng trăng.
L N N P kính chia buồn.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 17/01/2012 10:04:18)

Xin có đôi dòng đồng cảm với nỗi đau mất bạn của tác giả Đào Phong Lưu.

KHÓC NGƯỜI TRI ÂM

Bác Đào tên tự Phong Lưu
Khóc thương xót bạn, sầu tư nỗi mình
Trách duyên sao nỡ phụ tình
Tri âm mệnh bạc, trắng trinh mùi đời
Câu thơ, giọt đắng, lệ trời
Dầm dề, đau đớn khóc người tri âm.

Võ Quang Diệm

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 16/01/2012 16:35:01)

Qua bài thơ "Khóc bạn" của tác giả Đào Phong Lưu, rất xúc động, rất buồn giữa tình bạn bè, người đi về cõi vĩnh hằng, kẻ ở lại trần gian bao giờ cũng ngặm ngùi đau sót. Tôi xin chia sẻ cùng tác giả, với huơng hồn của người quá cố bằng mất câu thơ:
KHÓC BẠN
Xuân xanh chưa trọn căn qui
Thế gian tạm biệt thác di cõi trời
Nén hương khóc tiễn đưa người
Cắn răng rơi lệ kêu trời minh thông
Nhìn hình thắt ruột ngoài trong
Tình thương để lại chất chồng cháu con
Người đi kẻ ở héo hon
Cảnh buồn mất bạn lệ tuôn tháng ngày
Hồn em giờ đã theo mây
Hởi ơi! tình bạn ngày ngày đâu em.
L N N P ĐT :01234563713 Gmail namphong2408@gmail.com.
 

Các bài khác: