Thứ năm, 25/06/2026,


Đợi (Nguyễn Thúy Hạnh) (16/01/2012) 
ĐỢI
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
Cuối vườn hoa cải đợi đông
Chỏng chơ gốc rạ giữa đồng đợi ai
 
Câu thơ giấu tiếng thở dài
Lỡ chuyến xe buýt, lạc hai chúng mình
 
Em về phía ấy trời xinh
Còn anh ở lại, duyên mình mình nâng
 
Mây kia hồng ở chín tầng
Cuối chiều ngọn gió bâng khuâng đợi mùa.
 
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê ( bd: Tú Đụp) - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 17/01/2012 22:37:32)

Thương ai , ai đợi chờ ai ?
Mà nghe như tiếng thở dài trong tim
Tình yêu như cuộc chốn tìm
Làm ai ngơ ngẩn đắm chìm vì yêu.

  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Xã Hiệp Lực -Ninh Giang -Hải Dương  (Ngày 17/01/2012 16:16:59)

Một bài mới về ngôn ngữ lại ngọt mềm vần điệu
Một Nét hoạ tài hoa từ nhìn trực quan đến ý tưởng bài thơ
Chúc mừng tác giả Nguyễn Thuý Hạnh
Chúc bạn xinh đẹp ,may mắn giầu có và thành công trong cuộc sống

 

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 17/01/2012 4:53:53)

Chia sẻ bài thơ rất gợi của bạn NTH

CHỜ TÌNH

Đêm rưng rức tiếng thở dài
Bóng khuya côi cút...chuyện hai đứa mình
Trúc xưa chứng một mối tình
Ai xô dòng chảy vô hình thành sông!

Vườn xuân lứa kải vào ngồng
Lặng nhìn dạ héo giữa đồng lâng lâng
Tầng xanh úa chín phù vân
Chờ tình mái cỏ mấy lần nhuốm sương!...

Bình Thanh

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - HN  (Ngày 16/01/2012 9:51:55)

Xin họa đôi câu cùng thơ:

ĐỢI

Lá dong xanh ngắt vào đông
Lạt mềm buộc chặt đợi hồng mắt ai.

Cời than giấu tiếng thở dài
Câu thơ gãy nhịp, nhạt phai mối tình.

Anh đi bắt bóng môi xinh
Vườn khuya em đợi...bóng mình...nhập thân.

Vô duyên xô số phong trần
Bạc đầu ngọn gió bâng khuâng đợi người.

 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 16/01/2012 8:41:36)

Đọc bài thơ ĐỢI của Nguyễn Thúy Hạnh rất có tình . Dương Đoàn Trọng xin họa bài thơ này nhé :

ĐỢI

Qua rồi cái rét mùa đông
Én về mang vạt nắng hồng cho ai

Dòng sông giăng dải lụa dài
Nối đầu thương nhớ của hai chúng mình

Chiếc thuyền nan nhỏ xinh xinh
Lao xao con sóng hữu tình nhẹ nâng

Mây kia ai đếm mấy tầng
Gió mang hương lúa bâng khuâng đợi mùa

Dương Đoàn Trọng

ày nhé :

Các bài khác: