Thứ năm, 25/06/2026,


Ru tình (Trần Hoàng Thi) (15/01/2012) 
 
RU TÌNH
 
 
Trần Hoàng Thi
 
Ru tình khi nảo khi nao
Từ khi con sóng lạc vào trang thơ
Buổi đầu tiếng mẹ ầu ơ
Con từ cõi mộng bơ vơ tìm về

Ru tình, tình của làng quê
Lời ru sóng lúa bộn bề quanh năm
Gầu sòng tát nước đêm trăng
Mẹ thương đồng hạn nhọc nhằn buổi mai

Ru tình hạt thóc củ khoai
Cọng rơm gầy gió thổi dài bãi soi
Ngày mai trên chặng đường đời 
Đi xa con chẳng quên lời hát ru

À ơi quả ngọt mùa thu
Cái mùa trái chín năm xu một hào
Tảo tần cánh vạc bờ ao
Đêm nay chắc cũng lạc vào lời ru.
 
T.H.T
 
________________________
Tác giả Trần Hoàng Thi
Điện thọai: 01693985623
Email: tranhoangthi@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hoàng Thi - tranhoangthi@yahoo.com - 01693985623 - Lê lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 11/03/2012 20:21:56)

Cảm ơn hai bạn Nguyen linh Thy Bến Tre và bạn Việt Hùng Hà Nội hai bạn đọc thơ của Tôi và đã động viên,cho cảm nhận rất chân tình tôi thấy xúc động trước tình cảm của các bạn,bởi qua tình cảm bài thơ của tôi,các bạn đã cho tôi thưởng thức thơ của các bạn thật là quý giá .Tôi chân thành cảm ơn!
ĐT 01693985623 hoặc 01296373178

  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 15/01/2012 21:58:51)

Xin có đôi vần cùng TG THT.

LỜI RU

Ru tình anh thả về em
Từ khi gió mát, bên thềm chờ trăng
Phải duyên từ thuở lên năm?!
Cho tôi được ngắm trăng rằm bên em...

Ru con mẹ thức hằng đêm
Những mong chân cứng đá mềm con đi
Lời ru như sóng thầm thì
Nâng con vững bước – Tạc ghi lời người.

Ru ai xin nụ cười tươi
Cho lòng dịu nhẹ... rối bời xuân sang
Ru tôi tình đến muộn màng?
Trầu cay duyên thắm xốn sang hẹn thề.

Xuân mai ta đón nhau về
Cho ngày hợp cẩn tràn trề niềm vui.
 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 15/01/2012 17:55:03)

Dù chúng ta bôn ba nơi chân trời góc biển, trong tâm thức mỗi người vẫn nhớ mãi lời ru của mẹ và bà thuở nào...!
Đọc " RU TÌNH" của tác giả Trần Hoàng Thi nghe thương làm sao.!
L.T xin góp thêm dòng thơ để lời ru vọng xa hơn nhé!

VĂNG VẲNG LỜI RU

Lời ru vẳng từ nơi nao
Năm mươi năm lẻ rơi vào trang thơ
Ầu ơ ! từ thuở dại khờ
Đến nay tóc bạc vẫn mơ vọng về

Ru buồn thuở ấy xa quê
Chất chồng nỗi nhớ bộn bề cuối năm
Ước gì trở lại trăng rằm
Kẽo cà, kẽo kẹt võng nằm mẹ ru..!!!

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: