Thứ năm, 25/06/2026,


Trách (Võ Thị Phương Thúy) (14/01/2012) 

TRÁCH

Võ Thị Phương Thúy

Quây trăng lót một chỗ nằm
Vạt người hoang lạnh âm âm gió mùa
Con đường từ độ già nua
Người mang hơi ấm cợt đùa rồi đi

Bõ bèn một giấc vu quy
Rợp trời voan trắng nhu mì thả rông
Cơn mơ đánh cắp nụ hồng
Ngậm lời trinh nữ xuôi dòng phù vân

Cỏ May, 7/1/2011
V.T.P.T

______________
Tác giả: Võ Thị Phương Thúy
Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 17/01/2012 10:05:33)

Bài thơ rất sâu sắc với những hình tượng thơ độc đáo gợi cảm, ý thơ giàu cảm xúc và chất chứa tâm trạng buồn thương tiếc nuối mang mang khắc khoải lòng người.
Lâm Trúc gửi Phương Thúy một bài thơ nhỏ "bơi ngược dòng" với Phương Thúy, hai gương mặt thơ, hai nỗi niềm gặp nhau giữa dòng đời, biết đâu cũng có thể nắm chặt tay nhau tìm sự ngậm ngùi đồng cảm?

Cổng vu quy bước qua rồi
Ngoái đầu nhìn lại, biết người nào hơn?
Tình tan hoang lạnh nửa hồn
Ngậm lời trinh nữ trách hờn vu vơ
Bởi người đánh cắp cơn mơ
Vạt mình lẻ bóng, ngác ngơ lạnh lòng!

Nâng khăn sửa túi cho chồng
Biết đâu má thắm môi hồng - phấn son!!!
Vẫy tay rửa nước - sạch trơn?
Bõ bèn! Rồi cũng trách hờn vu quy
Hôn nhân lầm một lối đi
Ai người khóc lén nửa thì xuân qua!!!
Lâm Trúc - 17/01/2012

Năm mới chúc bạn an lành!

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 16/01/2012 22:24:32)

Bài thơ Trách của VTPT đọc thật thích
Bình Thanh có vài dòng đồng cảm

DẪU


Bõ bèn chi rứa cơn mơ
Vu quy trong mộng thẩn thờ phù vân
Vạt trinh nữ nhuốm phong trần
Nụ hồng xô đẩy mấy lần...vẫn sương

Giá như cùng một độ đường
Mượn hoang sơ chút thói thường cho trăng
Giá cùng hơi thở vĩnh hằng
Trắng trời voan trắng mang mang...tình già!

Bình Thanh

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 14/01/2012 23:24:22)

Bài thơ thật là hay, thật là buồn.Tôi đồng cảm và xin ngu ngơ mấy dòng cùng bài thơ TRÁCH nhé!

Nắng hè đốt cháy xuân thì
Tung vào gió nóng,một đi không về
Ai còn trải lửa đường quê
"Cợt đùa" xóa dấu chân về của xuân.

Tới đâu dòng chảy "phù vân"?
Kiếp hồng nhan bạc mấy lần mới thôi?
Trời yêu khuyết một mảng rồi.
Rừng dâng lên đó vùng đồi không cây.

VĐT - Tp. HCM - Đêm 14/01

Các bài khác: