ĐÊM TRĂNG
Võ Duy Hải
Trong hồ đàn cá tung tăng
Sóng xô vỡ hết mảnh trăng lưỡi liềm
Đêm khuya vắng lặng bình yên
Trong ta lắng đọng nỗi niềm cố nhân
Nhớ hôm trời thả trăng ngân
Cùng người hội ngộ bước dần dặm khuya
Ánh trăng kẽ lá lưa thưa
Hai người im lặng nhẹ vừa bước chân
Sợ mình dẫm vỡ trăng ngân
Lá khô xào xạc tần ngần nỗi đau
Từ ngày hai ngả xa nhau
Vắng tin biền biệt biết đâu mà tìm
Nhớ nhung vò xé con tim
Xa xôi ai biết nỗi niềm ta chăng?
Mình ta, trăng lại với trăng
Còn người hội ngộ dặm đàng xa xăm.
V.D.H
___________________
Tác giả Võ Duy Hải
Đ/c: K920/31, Tôn Đức Thắng
Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 01668.454932
Email: vdhai47@gmail.com