Thứ năm, 25/06/2026,


Nợ duyên (Nguyễn Ngọc Sáng) (13/01/2012) 


NỢ DUYÊN


Nguyễn Ngọc Sáng


Nhiều lần yêu phải dở dang
Yêu thêm lần nữa lỡ làng vậy thôi.

Chung tình không thể chung đôi
Nợ duyên kiếp trước hẹn người kiếp sau.

Ngọt ngào chưa mối tình sâu
Mặn mòi cả mối tình đầu đắng cay.

Có duyên hạnh phúc đến tay
Nợ duyên vận đã an bài từ lâu.

N.N.S




______________________

Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng - ĐT : 0987627370
 Trường TH Nguyễn Trung Ngạn . Q8 . TPHCM
Email: nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT.Phong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 16/01/2012 20:22:19)

NỢ EM…!
Anh nợ em một mùa Xuân chồi biếc
Một tình yêu chớm nở đầu đời
Đôi mắt huyền, với nụ cười tươi
Xin trao em cả tuổi Xuân anh đó!

Anh nợ em mùa sen vào Hạ
Giọt sương đêm trên lá biếc ban mai
Gió đung đưa mái tóc nhung dài
Hương lan tỏa… lòng anh xao động!

Anh nợ em cả mùa Thu… cốm dẻo
Một tình yêu thắm đượm hương đồng
Người con gái anh yêu say đắm
Mãi đậm sâu… hương cốm giữa tim hồng.

Anh nợ em cả mùa Đông không đổi
Gió bấc về… se lạnh bờ môi!
Nỗi nhớ nhung theo vào giấc ngủ
Mơ về em… hơi ấm tình nồng!

Anh nợ em… cả cuộc đời khó trả
Suốt bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Năm tháng qua, nỗi nhớ khôn cùng!
Như biển cả, dâng trào con sóng…
Emai: ngothaibb@gmail.com
ĐT: 0983 181 320

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 14/01/2012 15:33:30)

Một bài thơ tình mang duyên kiếp dở dang, yêu để rồi không lấy được nhau, trải qua nhiều mối tình nhưng chưa thể tìm cho mình một bến đỗ riêng để rồi vẫn còn ' dang dở'.Trong khi yêu ai cũng muốn tình yêu của mình được đơm hoa kết trái, yêu và lấy được người mình yêu thì thật là Hạnh Phúc.

Nhưng do có những trắc trở trong khi yêu mà nhiều người yêu hết mối tình này, đến mối tình khác gặp toàn chuyện dang dở, họ không dám hờn trách ai, chỉ dám trách duyên phận lỡ làng cho 2 nửa không tìm được với nhau.

.Đón đọc Nợ Duyên" Nguyễn Ngọc Sáng ta như bắt gặp trong thơ một tâm sự buồn , tác giả chia sẻ vào thơ để rồi:

Chung tình không thể chung đôi

Nợ duyên kiếp trước hẹn người kiếp sau.

Bài thơ đượm buồn mang tới cho người đọc hiểu và cùng đồng cảm với tác giả khi Lỡ Duyên.

 

  hoanganh Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 13/01/2012 21:25:42)

Được biết nhà thơ Nguyễn Ngọc Sáng đã hai năm nay ,nhưng chưa có dịp gặp lại . Nay Linh Thy xin họa đôi dòng đồng cảm .
Chúc nhà thơ xuân mới sức khỏe dồi dào, sáng tác thêm nhiều áng thơ hay nửa nhé!

DUYÊN KIẾP

Ngàn xưa duyên phận dở dang
Có duyên không nợ lỡ làng vậy thôi
Kiếp nầy xin được chung đôi
Hẹn rồi kiếp trước ,cùng người kiếp sau.
***
Nguyệt_ Tơ se mối nợ sâu
Cau trầu chỉ thắm tình đầu nồng cay
Duyên thầm tay ấm trong tay
Tròn duyên một kiếp thương hoài, nhớ lâu.!
*****

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: