Thứ năm, 25/06/2026,


Mải... (Lê Nhuệ Giang) (12/01/2012) 
 
MẢI...
 
 
Lê Nhuệ Giang
 
Mải thương ngồng cải bên sông
Mải say mùi khói đốt đồng... ngày xưa
Mải buồn bong bóng trời mưa
Mải đam mê phút giao mùa chênh chao...
 
Mải yêu tay mướp quấn rào
Mải xem trăng ngả lòng vào biển xanh
Mải đau tiếng lá rời cành
Mải nghiền Thành đạt - Lợi danh... người đời.
 
Bạc đầu , tôi nhận ra tôi
Vác cây số phận lên trời... đợi Em!
 
L.N.G
 
_______________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh bình
Điện thoại: 01698862683
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 16/01/2012 8:56:07)

Kính gửi đến nhà thơ Nhuệ Giang mấy vần cảm xúc xẻ chia với "Mải thương ngồng cải bên sông":

Cải ngồng đợi anh...

Một ngày vừa chớm sang đông
Chị ngồi bên vạt cải ngồng xanh non
Xo vai gầy, nấc từng cơn
Anh vừa ngã xuống, đường Mòn thông xe!

Cải ngồng ngon ngọt hương quê
Bao năm chị đợi anh về cùng ăn
Anh đi biền biệt tháng năm
Cải ngồng chị vẫn bón chăm, đợi chờ.

Anh về trong mỗi giấc mơ
Nắm tay nhau bước bên bờ cải xanh …
Tắt lâu rồi lửa chiến tranh
Cải ngồng chị bón từng nhành xanh non!
15/1/2012
Nguyên Xuân

 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 13/01/2012 22:32:17)

Cám ơn nhà thơ Lê Nhuệ Giang đã cho đọc giả thưởng thức bài thơ đầu xuân rất tuyệt.! Với điệu thơ trách hờn nhẹ nhàng mà sâu lắng quá.!
Nhìn đâu cũng thấy toàn là kỷ niệm:
" Mãi thương ngồng cải bên sông.
Mãi say mùi khói đốt đồng ngày xưa.."
....Chờ mãi, chờ mãi cho đến bạc đầu..người sao mà chung tình đến thế nhỉ?
:" Bạc đầu tôi nhận ra tôi.
Vác cây số phận lên trời đợi em..! "
Hà Phương đã có cùng tâm trạng với LNG đấy.

MƯA BẤT CHỢT

Nếu ngày ấy mình không gặp nhau
Thì ngày nay mắt đâu úa màu.!
Nếu ngày ấy không mưa anh nhỉ.?
Thì chiều nay tim chẳng xôn xao.

Nếu chiều ấy mây tím không buông
Không trở lại nước mắt không tuôn
Không trở lại tím em ngày ấy
Thì chiều nay còn có đâu buồn..?!!!?

Hà Phương ( BD )


 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 13/01/2012 10:34:41)

Thật lý thú khi được Mải với nhà thơ Lê Nhuệ Giang .Cám ơn nhà thơ Lê Nhuệ Giang . Dương Đoàn Trọng xin họa lại mấy vần cùng nhà thơ :

MẢI

Mải tìm đò cũ bên sông
Mà ngơ ngẩn nhớ bóng hồng ngày xưa
Một tàu lá cọ che mưa
Mà lòng hai đứa như vừa sóng chao

Hoa bìm bìm tím bờ rào
Để câu thơ cứ leo vào lá xanh
Thương sao chiếc lá rời cành
Tuổi xuân rụng xuống mong manh chữ đời

Bạc đầu em nhớ đến tôi
Tôi mong ngày ấy trên trời …gặp em

Dương Đoàn Trọng

Các bài khác: