Thứ năm, 25/06/2026,


Độc ẩm (Hoàng Linh) (12/01/2012) 
 
ĐỘC ẨM
 
Hoàng Linh
 
Chén đầu tôi uống cho tôi
Khai sinh trong cuộc đổi ngôi sao trời
Chén sau tôi uống cho người
Những ai vương lụy phận đời đài trang
Chén thứ ba uống cho nàng
Cho ngây ngất cả cung đàn kiêu sa
Thứ tư là chén quan hà
Tha hương trong buổi chiều tà mênh mang
Thứ năm ký ức sa tràng
Máu chưa khô lệ đã tràn thiên thu
Chén thứ sáu rất hoang vu
Dường như tôi dốc tâm tư cạn rồi
 
 
 
 
________________
Tác giả Hoàng Linh (TP. HCM)
ĐT: 0903 998 016
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 24/01/2012 11:10:57)

Cảm nhận cùng “Độc ẩm” của nhà thơ Hoàng Linh.

Uống 5 chén đầu cùng tác giả đã thấy say mèm, nhưng đến chén thứ sáu sao hoang vu quá! Chẳng biết rượu còn không? Xin kính mời tác giả Hoàng Linh cùng cạn chén thứ bảy để được đồng cảm với nhà thơ về nỗi buồn nhân thế…

“Chén thứ sáu rất hoang vu”…

Thứ bảy là chén rót từ hư không
Rượu sầu uống giữa càn khôn
Mênh mang vũ trụ mảnh hồn về đâu
Tình này tan nát từ lâu
Buồn không người hỡi giang đầu nhớ thương!
Cuồng say một thuở yêu đương
Về ôm cay đắng cuối đường mình ta
Tình si tàn với trăng tà
Rượu đời nào biết ai là trăm năm?
Hư không mượn chén ta nằm
Trong hang lạnh lẽo thương thầm bóng mây
Nhớ ai hư ảo dâng đầy
Rượu tràn theo giấc tỉnh say giữa trời…

Nguyễn Chinh

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 01217713004 - Lam đồng  (Ngày 15/01/2012 22:06:38)

Bạn Hoàng Linh Thân mến
Diệp Vy đọc bài Độc Ẩm của bạn thấy một sự chua chát ,đắng cay và cảm thương cho mỗi phận đời trong đó.Nên Diệp Vy mạo muội chia sẻ với bạn 2 khổ thơ 4 câu cũng cùng chung nỗi niềm

NGẪM
Nhâm nhi ly rượu một mình
Nhìn trong đáy cốc thấy linh tinh buồn
Ngẫm mình sống chẳng ra hồn
Thi nhân ,Thi sĩ ...số không chẳng tròn
NHấM
Đêm buồn nhấm giọt rượu khan
Đắng lòng nhân thế -bẽ bàng phù du
Tương lai khuất phía xa mù
Lặng thầm ...gởi trọn hồn thơ nỗi niềm
Diệp Vy

Các bài khác: