Thứ năm, 25/06/2026,


Chút xuân em ngày cũ (Hoàng Văn Chẫm) (12/01/2012) 
CHÚT XUÂN EM NGÀY CŨ
 
 
 
Hoàng Văn Chẫm
 
 
 
Mùa xuân bén gót hồng xưa
Xa từ độ ấy em chưa kịp buồn
Ngày đơm bông trái cội nguồn
Ta thương tiếng hát giữ hồn mong thương
 
Góc trời em níu mù sương
Nhớ hoài một bước cuối đường tìm nhau
Lặng thầm cắt xén nỗi đau
Tri âm vời vợi theo màu áo xưa
 
Mùa xuân nghiêng tay đẩy đưa
Cho em lời gió về thưa gửi tình
Hoa cười giọt nắng lung linh
Người về chợt nhớ cho mình gọi tên.
 
H.V.C
 
___________________
Hoàng văn Chẫm
Triệu Phong - Quảng Trị
Tel. 0933694385
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoangvancham - hoangvancham@yahoo.com - 0933281373 - hoangvancham@yahoo.com  (Ngày 10/05/2012 13:08:07)

Hoàng văn Chẫm xin đổi lại số điện thoại là 0933281373

  Nguyễn ĐỨc Nghĩa - nghiand61@gmail.com - 0913002661 - 27 ngõ 108 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 15/01/2012 0:40:23)

MẶC XUÂN

Thiên hạ náo nức thường niên
Ông Công ông Táo Tất niên tưng bừng
Lòng tôi sao thấy ngổn ngang
Chuyện đời, chuyên tết chen ngang lòng mình

***
Sao lòng chả thấy Tết đâu
Ngày xuân đã chết từ lâu lắm rồi!
Thế nhưng khuôn phép cuộc đời
Tết vẫn đến như dòng đời vẫn trôi

***
Tôi - Hạt cát nhỏ li ti
Ẩn mình không Tết giấu đi phận mình
Tết này vui Tết với mình
Tết này vui Tết với bình rượu ngâm

***

Uống cho vơi nhẹ nỗi sầu
Niềm vui nỗi nhớ trong bầu rượu kia
Trời không hay - Đất không hay
Sao Trời Đất biết người say nghĩ gì?

***

Nếu tôi có nghĩ được gì
Cũng vẫn là chỉ dấu đi lòng mình
Xuân về với nhũng ngổn ngang
Xuân cứ đến, cứ chen ngay lòng mình.

Sao Hôm

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 12/01/2012 16:19:21)

Cảm ơn Thi hữu Hoàng Văn Chẫm với bài thơ hay , ngọt ngào ,mượt mà đầy tâm trạng . Thật tuyệt vời khi mà :
Lặng thầm cắt xén nỗi đau
Tri âm vời vợi theo màu áo xưa
D.Đ.T

  Lethuychau -  lethuychau02@yahoo.com -  0996473839 -  Quãng trị  (Ngày 12/01/2012 12:29:00)


Mùa xuân đếm giọt buồn rơi
Ngày giao mùa- gọi tôi ơi kiếp nào!
Vườn xưa em hái chiêm bao
Chia đôi giấc ngũ có thao thức chờ.
Chút mang nặng với dòng thơ
Như cùng nghĩa tận đôi bờ gọi tên.....

Các bài khác: