Thứ năm, 25/06/2026,


Vu vơ (Dương Đoàn Trọng) (11/01/2012) 
 
VU VƠ
 
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
Tôi đi gom nhặt vu vơ
Mang về nuôi cái dại khờ - tưởng khôn
Vội vàng níu vạt hoàng hôn
Tưởng đêm - ngắn lại nỗi buồn lê thê
Ra sông tìm vớt câu thề
Đã chìm từ thuở trăng kề vai em
Với tay hái của khát thèm
Vị chua quả khế chẳng mềm được môi
Hiểu ra mặn ngọt đã rồi
Vu vơ rơi rụng xin thôi nhặt về…
 
D.Đ.T
_______________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
(Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội)
Điện thoại: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 13/01/2012 23:03:22)

Cám ơn chút VU VƠ của TG Dương Đoàn Trọng . Đã đưa ta về với bao nhớ thương, buồn xa vắng của thuở nào.!
..."Ra sông tìm vớt câu thề..
Đã chìm từ thuở trăng kề vai em..
..." Vu vơ rơi rụng xin thôi nhặt về..!"
Chúc TG mãi an lành trong năm mới và thêm nhiều " VU VƠ nửa nhé !

KHÚC VU VƠ

Ve buồn trỗi khúc vu vơ
Để cho tháng sáu hửng hờ mưa bay
Hạ về chút phượng hồng phai
Còn vương nỗi nhớ thương hoài ngàn năm...

Linh Thy ( BT )

  Hoàng văn Chẩm -  hoangvancham@yahoo.com -  0933694385 -  Quảng Trị  (Ngày 12/01/2012 12:40:47)


Bài thơ có không ít những vu vơ mà nói lên cái ''khát''
của tác giả . Một níu giữ.một gom nhặt,một vớt vát cái chìm khuất
khi hiểu ra cái ''mặn ngọt''đã nâng cảm xúc của tác giả bay với vu
của mình.
Nhặt về một chút vu vơ để thấy mình hiện hữu nghe bạn!

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 12/01/2012 9:24:36)

Chào Nhà Thơ Dương Đoàn Trọng! Xuân về đến nơi rồi mà Thi sỹ còn đang" vu vơ"giữa đời vậy?Nói vậy thôi chứ nếu mượn được mấy cái vu vơ của Nhà thơ để mang theo làm " Bùa" Hộ mệnh cũng vững tâm lắm đấy! Bởi vì thời thế này hễ cứ " vu vơ" thì ăn tiền, chứ nghiêm chỉnh quá, chân chỉ hạt bột quá thì lại hóa ngu ngơ, thiệt thòi và cô đơn cũng nên??Mình thử " Khấn" vài lời vu vơ xem sao nhé:

TÌM GẶP VU VƠ..

Tìm chút Vui ở vu vơ
Gạn chút Buồn ở ngu ngơ đời thường?

Vu vơ mà lắm tơ vương
Vu vơ dẫn lối dặm trường Tình duyên!

Vu vơ vừa đủ để Quên
Những lời quyến rũ tới miền Vu vơ?

Vu vơ mà chọn Tứ thơ
Viết dăm ba chữ khù khờ tặng nhau!

Ở Đời chẳng ít Nỗi Đau
Cũng nhiều " Cái Sướng"...Khởi đầu VU vơ!...

Chúc Dương Đoàn Trọng đón Xuân nhiều may mắn, mọi sự Tốt lành!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 12/01/2012 9:05:01)

Vu vơ gần hết cuộc đời,
Tuổi già thơ thẩn vẫn ngồi vu vơ.
Vu vơ gieo mấy vần thơ
Thả sông rồi lại đợi chờ vu vơ.
Tiếc thay những thứ mộng mơ
Đã chìm chẳng thể bao giờ vớt lên.
“Đã chìm từ thuở xa em”
“Vị chua” xin chớ “khát thèm” người ơi!
ĐPL 2012.01.012

  VÂN HUỲNH  - Vanhuýnh1949@gmail.coóm - 0937666707 - Hải Phong TT.Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 11/01/2012 20:07:43)


Vân Huỳnh kính họa bài thơ Vu vơ của Thi hũu Dưong Đoàn Trọng

Trái Vu vơ

Ai đời gom cái vu vơ
Nửa đùa ,nửa thật ,nửa khờ ,nửa khôn
Gió qua em gởi nụ hôn
Tôi gom gió lại đổ dồn phu thê ..

Biển sâu đánh rớt lời thề ..
Lấy đâu bằng chứng đem về cưói em ..
Vu vơ đỏ mộng quá thèm
Ứoc ao cắn đứt nát mềm bờ môi

Khôn ra trăm sự đã rồi ..
Trái vu vơ rụng đừng thôi mang về

Vân Huỳnh kính bút

Các bài khác: