Thứ năm, 25/06/2026,


Chắt...lọc...(Nguyễn Vĩnh An) (11/01/2012) 

 

CHẮT…LỌC…


Nguyễn Vĩnh An

Chắt niềm tin
lọc tấm lòng
Tìm ra tri kỷ
ở trong biển đời

Chắt buồn phiền
lọc niềm vui
Thấy rằng hạnh phúc
chẳng vơi – chỉ đầy!

Chắt vật chất
lọc tháng ngày
Đến khi xế bóng
mới hay đá – vàng!

Chắt thời gian
lọc không gian
Đại gia đình
đón xuân sang – thái hòa!

N.V.A


 
 
 
* Ảnh minh họa: Tác giả
____________________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903102568
Email: mylove230891@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến tre  (Ngày 12/01/2012 7:04:09)

Đọc CHẮT… LỌC... của Nguyễn Vĩnh An , đúng là một chắt lọc, một ước lệ tìm kiếm cái gì đó tốt đẹp vốn có từ cuộc sống bình an, bình dị… truyền thống của người Việt ta nhưng đã bị thời gian bào mòn, phôi pha và bị nhuộm xấu dần đi bởi màu hám lợi, quên tình của kinh tế thị trường lọc lừa, tinh xảo… Nhân đọc CHẮT… LỌC của NVA, mình có mấy câu “ họa cước vận” xin họa cùng chia sẻ với bạn cho vui nhé!

HỎI..?
(TVL Họa thơ NVA)

Cái gì đổi được tấm lòng?
Tìm đâu tri kỷ ở trong biển đời?

Sao lại phiền, sao chẳng vui?
Vì sao hạnh phúc chỉ vơi, chẳng đầy?

Ngắn, dài gì? Chuyện tháng, ngày?
Vô thường! Còn đắng đo chi đá vàng?

Thế nào? Sống đếm thời gian…
Người chưa hướng thiện, trần gian có hòa?!

Thu, Đông, Xuân, Hạ… người ta
Đặt ra, gọi thế… phải là Trời đâu?
TVL

Bài của NVA chỉ có bốn câu (4 cặp LB) nhưng mình lại tới năm, dư một cặp, xin giữ luôn… Thông cảm nhé vì đời mà, đâu có gì tuyệt đối!!

  Đặng Hữu Lương  - huuluongdang@ Yah oo . com - 0313751378 - Số ( A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 11/01/2012 15:23:51)

Họa thơ bạn Nguyễn Vĩnh An


Mấy câu thơ đẹp tựa vàng
Qua thời gian mới biết vàng hay thau ! ...

Bài thơ của những bài thơ - Chúc bạn vui khỏe
- hẹn gặp lại .

Các bài khác: