Thứ năm, 25/06/2026,


Gửi đảo xa (Trần Tá) (11/01/2012) 

GỬI ĐẢO XA


Trần Tá

Tết này lính đảo không về
Đảo xa xuân đến - bốn bề sóng xanh
Quê nhà gửi chúc các anh
"Đá mềm chân cứng",vững canh biển trời

Gửi vào cánh sóng "xa khơi" (1)
Nhớ nhung em giữ sâu nơi đáy lòng
Tàu ra chở những ước mong
Tình em gửi với cánh hồng yêu thương

Mẹ già gói cả nhớ thương
Bánh chưng quà tết vị hương đất liền
Đây cành đào của vùng biên
Xuân này đỏ thắm một miền đảo xa

Mong anh vui nhận chút quà
Canh cho trời biển quê ta yên bình!


T T


(1) Tên một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ


_____________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589 –
Email: trantatl@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trấn Thị Yến Thu - YenthuGC@yahoo.com - 0913860400 - Gò Công  (Ngày 13/01/2012 21:13:53)

Yến Thu xin được cùng tác giả Trần Tá gửi bức thư nầy đến các anh chiến sĩ đảo xa.
Chúc các anh mùa Xuân mới luôn vui, khỏe chắc tay súng, vững đôi chân nhé!
THƯ GỬI NGƯỜI LÍNH BIỂN

Xa quê mấy tết không về
Biển xanh ,cồn đảo tứ bề biển xanh
Đất liền xuân đến nhớ anh
Chút tình em gửi riêng dành vào thơ.

Yến Thu ( GC )

  VÂN HUỲNH  - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 12/01/2012 15:02:47)

Thơ Xuân gởi Đảo Trường Sa

Thơ Xuân gởi tận Đảo xa
Thăm con năm mới lẳng hoa chúc mừng

Đường mây sóng nước muôn trùng
Hầm sâu địa đạo hoa Xuân ngập đầy

Hậu phương lời nhắn cùng mây
Chúc người chiến sĩ xuân nay bình an

Vân Huỳnh

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com - 0733821130 -  NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 11/01/2012 21:18:18)

Bài thơ (gởi đảo xa ) của nhà thơ Trần Tá ,thể hiện tình cảm sâu đậm của người dân đất liền với người lính biển, những tình cảm trìu mến.Tôi cũng có đôi lời cùng gởi đến các anh chiến sĩ ở đảo xa, qua lời thơ sau:Tôi nhìn qua ảnh minh họa mà cảm hứng để viết theo hình ảnh đó cho vui và theo nội dung thơ của tác giả Trần Tá .

Em Thăm Lính Biển
Em thăm lính biển đảo xa
Gió xuân gợn sóng em ra cùng người
Đôitay anh nắm môi cừời
Tóc bay tua tủa sáng ngời biển xanh
Thuyền vui theo kế bên anh
Nhấp nhô tim nóng canh canh nổi lòng
Bồng bềnh thủ thỉ chờ mong
Đảo xa anh đợi đất trong em chờ
Trời mây thuyền nước xanh lơ
Đất liền hải đảo đôi bờ gần nhau
Con chim nhảy nhót lộn nhào
Mừng xuân vui chúc đón chào Hải quân.
Hoàng Thị Xuân Mai ĐT :0733821130

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 11/01/2012 9:59:33)

Bài thơ "Gởi Đảo Xa" của nhà thơ Trần Tá, thể hiện tâm trạng của người lính xa quê trong ngày tết đang làm nhiệm vụ, bao giờ nhân dân đất liền cũng hướng vế các anh. .Tôi gởi các anh qua bài:
Gởi Người Lính Biển
Mưa xuân trên biển nhẹ rơi
Anh đang đứng gác vòm trời bao la
Thuyền xa lướt sóng mang quà
Nhánh hoa đòn bánh đậm đà quê hương
Gởi người lính biển mến thương
Ngày đêm anh giữ dặm trường biển khơi
Xuân về em có đôi lời
Đất liền hải đảo muôn đời bên nhau
Anh ơi! hãy đếm vì sao
Lòng em ở đó đêm nào vấn vương
Cùng anh lính biển đại dương
em trên chiếc võng anh thường hát ru.
L N N P Gmail: namphong2408@gmail.com.

Các bài khác: