Thứ năm, 25/06/2026,


Xa quê (Bùi Triệu Hùng) (10/01/2012) 
XA QUÊ
 
 
 
Bùi Triệu Hùng
 
Bao năm biền biệt xa quê
Ăn cơm thiên hạ nhớ về làng ta
Nhớ canh cua với quả cà
Nhớ sung chấm muối, nhớ gà lá chanh
Nhớ từ vại nước giọt gianh
Nhớ cau trĩu quả, nhớ cành trĩu cam
Nhớ cô thôn nữ hay làm
Nhớ chàng trai trẻ bón chăm ruộng vườn
Nhớ câu hò dưới ánh trăng
Tình riêng chỉ có Chị Hằng sáng soi
Nhớ mẹ sương gió một đời
Còng lưng cấy hái nắng phơi bạc đầu.
 
Nhớ quê nhớ mẹ dạt dào
Long đong xứ lạ lòng xao xuyến lòng.
 
B.T.H
 
____________
Tác giả Bùi Triệu Hùng
Địa chỉ: Hà Nội, ĐT: 04.38256620
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Triệu Hùng - buitrieuhunghn@gmail.com - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Ngày 11/01/2012 9:23:27)

KINH GỬI bạn Trương văn Lực

Xin cảm ơn bạn đã có cảm nhận khi đọc bài XA QUÊ cuả tôi.Những người con đi xa - nhất là đang sinh sống ở nước ngoài- nỗi nhớ quê, nhớ mẹ già lại càng da diết.Sự nhớ thương đó chính là TINH NGUÒI làm nên sự gắn kết máu thịt với quê hương khi phải "long đong xứ lạ" để kiếm sống.Tết này tôi sẽ về thăm quê bạn ạ.
Nhân dịp năm mới xin chúc ban và gia đình Mạnh khỏe,Hạnh phúc.Hi vọng sẽ có dịp trao đổi THƠ với bạn trong mục LỤC BÁT MỖI NgÀY.

Hà Nội ngày 11-1-2012
BÙI TRIỆU HÙNG

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến tre  (Ngày 11/01/2012 0:17:22)


Đọc XA QUÊ của BTH rồi NHỚ QUÊ của LNNP mình thấy thương cho hai nhà thơ quá! Thời buổi nay, phương tiện giao thông các loại đều thuận lợi quá vậy mà hai tác giả đều không sao về được quê nhà để phải “Bao năm biền biệt xa quê” và còn để cho “Xa quê nhớ mẹ ngóng trông “ thì thật là đáng thương và thông cảm quá! Năm nay, Chính phủ cho nghĩ Tết tới cả chục ngày lận, mong sao hai tác giả cố gắng khắc phục cái tình cảnh XA QUÊ, NHỚ QUÊ thật là tội nghiệp nầy nhé! Mình thì không may sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ ( do chiến tranh) bà nội là người nuôi mình khôn lớn nên mình rất muốn về thường xuyên gặp nội. Bận bịu cho mấy thì Tết cũng về. Nhớ quê thì ít nhưng nhớ nội, thương nội lại nhiều hơn nên làm sao có thể để cho nội trông chờ vô vọng được. Xin chia sẻ với BTH và LNNP cùng bạn đọc bài lục bát TẾT VỀ THĂM NỘI của mình nhé!

TẾT VỀ THĂM NỘI

Con về thăm nội Tết nầy
Con đò quê nhắc nợ ngày ra đi
Bóng dừa mát dọc đường đi
Nhắc con món nợ nơi nầy bước chân
Hoa Lục bình trôi tím ngần
Nhớ tô cơm nguội nợ nần mắm kho
Hoa cau nở, rụng tàu mo
Nhớ trò "kéo cộ", "quạt mo anh Bờm"...
Nước ròng cạn cá bắt nơm
Bổng nghe nhắc nợ những hôm chạy nò
"Cùm cum..." lắng nhịp chày khua
Bánh phồng ai quết, hương đưa nức lòng
Mai vàng, cúc, thọ, tắc, hồng...
Hoa chen nợ khói un đồng mênh mang
Đò quê khẳm nắng cuối năm
Nợ em áo trắng âm thầm nhớ thương
Lưng chừng sông nợ hương xuân
Nước dừa kho thịt thơm lừng làn môi
Củi dừa đun nước đang sôi
Nồi bánh tét chín từng đôi nợ tình
Trống, chiêng... đầu ngõ rập rình
Nợ con Long Mã sân đình Múa xuân...

Tết về thăm nội bâng khuâng
Kể sao hết nỗi nợ nần vương mang
Đón con nội đứng hàng hiên
Mắt cười, gậy chống... chân chim đong đầy
Con nhìn nội mắt bổng cay
Nợ quê chưa trả lại vay thêm rồi !..

TRƯƠNG VĂN LỰC
Chúc hai tác giả và bạn đọc Tết nầy được về quê chơi đã đời, chứ để mãi XA QUÊ và NHỚ QUÊ thì còn gì buồn hơn !
TVL

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 10/01/2012 9:35:20)

Tôi rất đồng cảm cùng tác giả , (quê hương chỉ một mà thôi) ai ai xa quê cũng nhớ về quê nhà Tôi xin gởi cùng tác giả một bài
NHỚ QUÊ.
"Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Buâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau"
Ra nhìn cửa trước ngõ sau
Nhớ về quê mẹ nao nao nỗi lòng
Xa quê nhớ mẹ ngóng trông
Lời ru trìu mến cõi lòng khắc ghi
Ầu ơ giọng hát rù rì
Tình cha nghĩa mẹ khó gì nhạt phai
Lá non mãi đọng sương mai
Nhớ cây cổ thụ suốt ngày vì con
Cành ôm thân ốm héo mòn
Gió đưa lai động vẫn còn thương con.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713,Gmailnamphong2408@gmail.com.

Các bài khác: