Thứ năm, 25/06/2026,


Cuối đông (Nguyễn Trường Thọ) (09/01/2012) 
 
CUỐI ĐÔNG
 
 
 
Nguyễn Trường Thọ
 
Đông giăng sương muối vô tình
Bàng rụng lá cội so mình ngác ngơ
Thắp bao nhiêu lửa thẫn thờ
Đợi mùa Xuân phía cuối bờ tháng năm
 
Ngày cầm rét buốt căm căm
Giục bàng ứ nhựa nảy mầm trong cây
Dịu mềm cành gió khô gầy
Run run thương những bàn tay gọi mùa
 
Lá nhen bừng vạt nắng thưa
Khoảng trời ráo tạnh cơn mưa trái ngày.
 
N.T.T
 
____________________
Tác giả Nguyễn Trường Thọ
Nhà 9, Ngõ 6, Đường Nguyễn Du
Khối 11, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0904258465
Email: thuytho66thaiphien@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - Mai Quốc Quy@yahoo.com.vn - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 12/01/2012 22:14:25)

ĐÓN XUÂN
Nhìn cây, Lộc nhú,đầu cành
Xanh mơn mởn biếc những nhành lá non,
Lâm tâm hạt bụi mưa phùn
Giăng giăng tơ nước, vương trên tóc thề
***
Em đi chọn sắc đào phai,
Tay anh ôm năng gốc Mai hoa vàng,
Bàn thờ ngào ngạt hương thơm
Lộc bình đỏ thắm,Hải đường khoe hoa
***
Mâm ngũ quả, thật đậm đà
Sắc hương đày vị ,mặm mà quê hương,
Bánh chưng tuc lệ Hung Vương
Vui câu đối tết,treo tường đón XUÂN !!!
XUÂN NHÂM THÌN

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 11/01/2012 22:31:03)

Trời bắt đầu vào Xuân, nhưng mấy hôm nay mưa phùn cứ lay phay, lất phất cuối chiều..!!Linh Thy xin gửi chút nắng Phương Nam để xóa tan phần nào " cái rét buốt căm căm ..." của Phương Bắc nhà thơ Nguyễn Trường Thọ đồng ý chứ.?
Chúc BBT , TG và các thi hữu trang lucbat.com một mùa xuân vui, khỏe,hạnh phúc nhé.!

MƯA XUÂN

Trời xuân vừa nói nửa lời
Nắng chưa thật ấm mưa rơi chiều chiều
Tầng cao ướt mấy cánh diều
Sáo lưng trời thổi liêu xiêu cuối ngày

Tay buồn nghe lạnh bàn tay
Xuyên qua khung cửa mưa bay trắng ngần
Vàng rơi mấy lá bâng khuâng.!
Đếm bao giọt nắng.. mấy lần ..nhớ thương.!!!

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: