 Gió Phương Nam - diepvu30@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com
(Ngày 12/01/2012 22:30:41)
kính thưa các tác giả họa thơ và quý độc giả thân quý!
Vì bận nhiều công việc gia đình, nên GPN xin đáp lễ chậm trễ, mong được thông cảm.
GPN rất vui và hạnh phúc được quý tg cùng họa với bài thơ này. Mỗi người có một nét ví dỏm độc đáo riêng dàng cho "Lục bát cộng trừ" của GPN. Một lần nữa GPN chân thành cám ơn, xin kính chúc mọi người năm mới sức khỏe và bút lực dồi dào.
kính bút
GPN.
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 12/01/2012 7:29:25)
Lại được gặp Gió Phương Nam ( Một nhà toán học lỗi lạc trong thơ Lục bát)rất mừng với bà thơ " Lục bát cộng trừ"
Mấy tháng trước Hồ Đình Bắc đã có bài thơ " Vũng Tàu nhớ " tặng gió Phương Nam :
" Phương Nam giờ gió về đâu
Lặng im cho biển Vũng Tàu ngẩn ngơ
Em xa từ bấy đến giờ
Bãi Sau bãi Trước đang chờ em lên"
Chúc Gió Phương Nam năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc có nhiều thơ hay
H.Đ.B
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 11/01/2012 22:00:12)
Thơ của Gió Phương Nam đã nói lên nỗi khát vọng được sống và được yêu
_ " Mỗi ngày cộng một bình minh
Mỗi đêm cộng một bóng hình thành đôi.
Nỗi trống vắng lạ thường dù có ở trong chốn đông người vẫn cô đơn...:" Cộng anh trừ hết người ta
Trừ người ta, để anh là riêng em..
thế đấy chỉ cần 1 và chỉ 1 mà thôi nhỉ?
Hà Phương xin họa đôi dòng đồng cảm cùng TG GPN nhé!
MÃI CỦA RIÊNG EM
Chờ anh về với thành hai
Đôi bàn tay ấm trong tay rất tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Kề vai chung bóng chúng mình đủ đôi
Trăng kia dù có đầy vơi
Mưa tuôn, bão táp vẫn ngời nụ hoa
Cộng trừ chi mấy vẫn ta
Tim anh hồng thắm chỉ là riêng em..!
Hà Phương ( BD)
 VÂN HUỲNH - Vanhuýnh1949@gmail.coóm - 0937666707 - Hải Phong TT.Long Hải Baria Vũng Tàu
(Ngày 11/01/2012 20:36:56)
Bài thơ Luc Bát của GPN hay lắm , bỏ qua không đựoc Huỳnh xin họa bài thơ này Mụi Mụi có tệ đừng cưòi nha
Vân Huỳnh xin họa :
Sáu Tám cộng trừ
Một mà cộng một thành hai !
Đôi ta …đến buổi thới lai mới tình
Cộng trừ em phải phân minh
Tình mà tính toán hai mình vỡ đôi ..
Toán tình cao ngất chơi vơi
Một mà nhập một.. nở mưòi đóa hoa
Tình yêu đừng tính ngưòi ta
Hai ta nhập lại bằng ba cộng trừ
Vân Huỳnh
11.1.2012
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 10/01/2012 19:18:00)
Nhà thơ toán học: Gió Phương Nam đã cho chúng ta nếm bài Lục Bát Cộng
Trừ ngây ngất men say bởi nghệ thuật giọng thơ vừa trìu tượng vừa hiện thực. Ngôn từ tuy không mới, không cách tân, nhưng cấu trúc thơ
uyển chuyển, dẫn dụ bóng bảy khiến bạn đọc dễ...say và khao khát...!
Chúc mừng sự thành công của bài thơ Lục Bát Cộng Trừ của Tác Giả
Gió Phương Nam. Hà Đức Ái đồng cảm sẻ chia bài:
1- CỘNG VÀO HAI NỬA
En nờ cộng một là bao?
Tình như mây gió, như sao trên trời
Hai ta cộng một giữa đời
Cũng như sáu tỉ con người mà thôi
Chung thủy là gì ai ơi?
Lẳng lơ Tứ Đại danh đời còn kia(1)
Tám chồng sao vẫn khắc bia
Chia tay cả tám ra đi một mình(2)
Tình ơi! Chìm nổi hỡi tình
Cộng vào hai nửa triều đình...lung lay!
(1)Tứ Đại mỹ nhân Trung Quốc!
(2)M.Monroe có 8 đời chồng chết ở tuổi 36!
Nàng đã có một đêm...YÊU với tổng thống J.F.Kenedy.
2- CỘNG TRỪ HAI NỬA
Phương Nam gió mát Anh ơi!
Cộng tròn hai nửa cho đời thăng hoa
Em "trừ hết cả Người Ta"
Còn Anh ở lại hóa ra...nụ cười...
Đà Lạt: 10-01-2012
Hà Đức Ái
 Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201,B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội
(Ngày 10/01/2012 18:24:20)
Bài này anh Hoàng Tấn Đạt đã gửi cho trang: vanhac.org: http://vanhac.org/12/hoa-tho-luc-bat-cong-tru.html & đã có hai bài họa của Hoàng Tấn Đạt ở Vũng Tàu & Bùi Thị Sơn ở Lai Châu, xin gửi đến Gió Phương Nam:
Họa LUC BAT CỘNG TRỪ
Hoàng Tấn Đạt
Anh cộng em nữa là hai
Chẳng cấn phải cộng với ai cũng tình !
Hoàng hôn cộng với bình minh
Sánh vai hai đứa bóng thành một đôi
Tình ăm ắp chẳng hề vơi
Nụ hôn cộng với nụ cười nở hoa
Anh trừ tất cả người ta
Trừ tất cả để riêng là của em !
Họa LỤC BÁT CỘNG TRỪ
Bùi Thị Sơn
Em cộng anh để thành hai
Đừng cộng thêm nữa khiến ai đau tình
Vần thơ cộng với bình minh
Chim ca ríu rít cộng mình thành đôi
Có anh vui chẳng cạn vơi
Buồn không len đến, môi cười như hoa
Xin anh trừ hết người ta
Trong mơ trong thực anh là riêng em.
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 10/01/2012 11:40:45)
Lâu lâu , nay lại được thưởng thức Thơ của "Gió Phương Nam"- Bài thơ:" Lục bát cộng trừ" thật độc đáo và cũng gợi nhiều suy ngẫm cho Bạn thơ??
Xin chia Vui cùng Nhà Thơ Phương Nam bằng vài " ngẫu hứng" lục bát nhé:
Cộng, trừ để " Zui"...
" Cộng Anh, trừ hết Người Ta
Khi Anh vắng, Em sẽ là Cô Đơn?
Cộng Nắng -Hoa thắm tươi hơn
Cộng Mưa-Không bạn, đường trơn...thân Cò?
" Số Âm" thì Cộng thành Trừ
Lỡ Cơ, Em nhận " Số Dư" của Đời?
Ấy này, Gió Phương Nam ơi
Cộng hay Trừ phải thức thời mới: "ZUI"...
Chúc Gió Phương Nam vui ,khỏe và làm nhiều Thơ Hay, " ZUI" nhé!
NKK-Hà Đông -Hà Nội
 PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
(Ngày 10/01/2012 9:07:58)
Phỏng theo
Lục Bát cộng trừ
của tác giả "Gió Phương Nam"
Mình thì mình chẳng cộng đâu
Trừ luôn cho khỏi thân trâu bị giàng
Cộng thêm dăm bẩy cô nàng
Lợi thêm lũy số xếp hàng cháu con
Còn trời, còn nước còn non
Hỏi em "Gió*..." ấy, cháu con thế nào ?
Cộng mình với bóng trăng sao
Trừ đi cộng lại chênh chao cõi lòng !
Trừ đi những nỗi sầu đong
Cộng vào vướng vít cái vòng thế nhân
Cộng đi cộng lại hồng trần
Lầm than dâu bể nợ nần trả vay
Đọc bài lục bát chiều nay
"Gió Phương Nam"* hỡi, mê say dòng đời
Câu thơ chất chứa tuyệt vời
Nhâm thìn xin gửi mấy lời chúc em
Chúc em xuân mới đi kèm
Vần thơ lục bát ai xem cũng tình
Chúc em và đại gia đình
Đón xuân hạnh phúc thanh bình đông vui.
Phạm Đình Thi 9/01 - 2012.
 Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội
(Ngày 09/01/2012 22:02:45)
XIN CHỈ LÀ PHÉP CỘNG
Em cộng người ấy bằng hai
Yêu với yêu...nhỡ để ai hận tình
Nẻo ngày ồn ã bình minh
Lối đêm yên ả bóng hình thành đôi.
Đầy buồn khéo sẻ thì vơi
Vui cộng vui sẽ cho đời nở hoa
Cộng nhau thành đẹp duyên ta
Chẳng trừ ai, anh vẫn là riêng em.
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội
(Ngày 09/01/2012 21:39:34)
"Gió" mạnh đến thế cơ à
Để em sau,trước vẫn là nhìn nghiêng
Giật mình, em nắm của riêng
Thấy tình em cộng, chung chiêng cả rồi!
 Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội
(Ngày 09/01/2012 20:03:22)
Sáu câu đầu gợi một phụ nữ thảng buồn, mơ mộng, đáng yêu.
Hai câu cuối nghiệt ngã quá!
Đã"trừ hết người ta" lại "Trừ người ta" một lần nữa!
"để Anh là riêng em".
Chao ôi!Tôi thấy thương "NGƯỜI TA" quá.
 LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG
(Ngày 09/01/2012 19:26:02)
NỢ.
Vợ chồng là một bằng hai
Con sông có nước yêu ai có tình
Có duyên nên nợ quang minh
Đến gương soi mặt bóng hình sánh đôi
Tim em anh đếm đầy vơi
Lòng anh ấp ủ nụ cười thêm hoa
Để em ganh tỵ người ta
Buộc anh rồi trói thành là của em.
L N N P ĐT:01234563713
 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 09/01/2012 16:06:12)
Cộng Anh, trừ hết Người Ta
Trừ Người Ta, để Anh là riêng Em
_________
Cộng gì chẳng cộng cho cam
Cộng anh, trừ ả "tham lam" quá chừng.
Một chút "tham lam" đủ làm cho bài thơ tình yêu trở nên gần gũi và giàu ý nghĩa. Chúc tác giả có thêm nhiều sáng tác hay!
 Dào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 09/01/2012 15:30:58)
Đọc bài " Lục bát cộng trừ" của TG Gió phương nam xin có mấy câu góp vui...
Cộng gió...
Gửi nhành gió tận phương nam
Thiếu hương gió bắc rét tràn về em
Gió nam ngan ngát hương sen
Nắng thu phơi hạt mưa chen gió mùa
Đông về trời rét đổ mưa
Cộng gió hai nửa cho vừa một đôi...
 Hoàng Tấn Đat - phatminh8@gmail.com - - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám
(Ngày 09/01/2012 15:13:58)
Họa LUC BAT CỘNG TRỪ
Anh cộng em nữa là hai
Chẳng cấn phải cộng với ai cũng tình !
Hoàng hôn cộng với bình minh
Sánh vai hai đứa bóng thành một đôi
Tình ăm ắp chẳng hề vơi
Nụ hôn cộng với nụ cười nở hoa
Anh trừ tất cả người ta
Trừ tất cả để riêng là của em !
HOÀNG TẤN ĐẠT
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 09/01/2012 13:51:11)
Cuối cùng thì phép tính cộng và trừ là khó nhất ở cõi Thế...(?)
Bài thơ ngắn mà hay đầy tràn.
Xin chúc mừng nhà thơ Gió Phương Nam
N.T.T - H P
|