CHỊ TÔI
Kính tặng chị Phương Lan

Nguyễn Hoài Nhơn
Em lên thăm chị sáng nay
Mới quen tiếng nhớ, vơi đầy chị ơi !
Đời người xế bóng chiều vơi
Chị tôi nhan sắc một thời chưa qua
Tóc xanh như gió ấy mà
Mấy mùa còn mấy mùa qua nắng hờn
Lúm đồng tiền trắng cô đơn
Chị cười thắm nỗi buồn mơn man buồn
Em ngồi đếm gió mưa tuôn
Nghe sau sợi nhớ tận hồn câu thơ
Ai kia nào ước ao chờ
Niềm yêu mờ mịt bến bờ xa trông
Trước em quá thể mênh mông
Sau lưng chị cả mùa đông đang về
Em đèo sau gác-ba xe
Mấy mầm măng đắng đến tê tái trời.
18.9.2010
N.H.N
_________________________
Nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn
Email: nguyen hoainhonvhnt@yahoo.com.vn
|
Mấy dòng chia sẻ cùng Nguyễn Hoài Nhơn khi ta nói về "Chị"những thân phận phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nhất là người PN nông thôn |