Thứ năm, 25/06/2026,


Tam Kỳ chiều tháng Chạp (Nguyễn Bá Hòa) (07/01/2012) 
 
TAM KỲ CHIỀU THÁNG CHẠP
 
 
 
Nguyễn Bá Hòa
 
Trổ thì lá nõn màu tơ
Ngày vơi nửa nắng tình cờ phía xuân
Đường hoa nhuộm sắc phố gần
Chiều Nam Ngãi cứ phân vân đường về!
 
Ngã ba?
Không!
Ngã tư quê!
Này em!
Hướng mới đi về lối sông?
Đò Ba Bến có còn không?
Nhánh xuân Bàn Thạch rẽ lòng người xa?
 
Đình Mỹ Thạch vết rêu pha
Nếp nhăn trán mẹ Phương Hòa bún tươi
Giữa lòng phố vạn nụ cười
Xòe tay đếm tuổi rạng ngời mắt em
 
Rừng Cừa ngọn gió xanh thêm
Hương trà lạ chén rót chênh vênh mùa
Đi tìm một nửa chiều xưa
Bỗng nghe tháng Chạp chiều vừa chớm xuân....
                                               
Tháng Chạp 2011
 
N.B.H
 
_______________________________________
*Các địa danh trên thuộc Tam Kỳ, Quảng Nam
 
_____________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa
Trường Đại học Quảng Nam
Email: xbahoa@yahoo.com
Điện thoại: 0914041783
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội  (Ngày 08/01/2012 17:36:16)


Tôi đọc đi đọc lại bài TAM KỲ CHIỀU THÁNG CHẠP như muốn thấm cùng cảm xúc với nhà thơ Nguyễn Bá Hòa.
Anh thật khéo nhắc tên các địa danh quê mình, bài thơ không hề khô cứng mà ngược lại rất đằm, rất duyên, như những hạt cườm điểm xuyết...
Rất thích những câu:

Trổ thì lá nõn màu tơ
Ngày vơi nửa nắng tình cờ phía xuân
...
Rừng Cừa ngọn gió xanh thêm
Hương trà lạ chén rót chênh vênh chùa.

VƠI NỬA NẮNG, thật tuyệt!

Công Tiến Thịnh xin góp chữ VƠI NẮNG CHIỀU nhé:

KHÚC SÔNG QUÊ

Cứ mơ về cái thời xưa xa
Khúc sông quê gái trai cùng tắm
Vơi nắng chiều, hoàng hôn thay áo
Buông xiêm y phô những ngọc ngà.

Các bài khác: