Thứ năm, 25/06/2026,


Còn bóng trăng chung (Hồ Đình Bắc) (06/01/2012) 

CÒN BÓNG TRĂNG CHUNG

Hồ Đình Bắc

Quê em trăng đậu bến sông
Nơi anh biển vắng mênh mông trăng vàng
Từ ngày lỡ chuyến đò ngang
Tình riêng - nhưng ánh trăng vàng vẫn chung

Xa rồi nhạt nhớ thưa mong
Không chờ trăng mọc, chẳng trông trăng tàn.
Dửng dưng con sóng vỗ khan
Mình anh với biển ngập tràn trăng suông.

Bến quê ngày ấy trăng buông
Tròn yêu, khuyết giận tơ vương tình đầu
Giờ thuyền với bến lạc nhau
Còn trăng chung vẫn trên đầu sáng trong.

H.Đ.B

__________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT: 0912280375
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong-TP Vũng Tàu  (Ngày 08/01/2012 20:53:35)

Tôi đọc giả Nguyễn Phi Diếu Đã đọc bài thơ "Còn Bóng Trăng Chung" của tác giả Hồ Đình Bắc. Nét độc đáo trong thơ của tác giả khiến người đọc cm3 thụ sâu sắc. Hồn nhiên, thánh thót, không gó bó: Trăng đậu bên sông một hình ảnh khá mật thiết giửa con người với thi6n nhiên hiền hoà êm dịu. Khơi dậy lòng người một tình cảm gắn bó chân tình.Để nói lên rằng chuyến đò đã lở, nhưng ánh trăng vẫn còn đó "Trăng thề còn đó trơ trơ"Cái nhớ, cái mong nhạt đi thưa đi, nhìn sóng vổ, nhìn trăng cũng nhạt đi, thưa đitrong lòng người. Tròn khuyết là lẽ tự nhiên của tạo hoá nhưng tròn để mà nhớ, mà yêu- khuyết để mà dận thể hiện người với cảnh phối hợp với nhau rất là nhuần nhuyển. Câu kết của tác giả thuyền với bến lạc nhau nhưng trăng vẫn sáng chung trên đầu là một lô rích là một sự chính xác. Nhưng nó còn sống mãi vào trong sớ thịt đường gân của hai đứa khi còn yêu nhau
Cảm ơn tác giả đã vẽ lên nét đặc biệt trong thơ ca xót nổi lòng người đang cùng tâm trạng với tác giả. (Vì sự hạn chế trong meo ) nên xin kính chào Tác giả và ban biên tập Lục Bát.
NGUYỄN PHI DIẾU

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 08/01/2012 6:37:39)

Hồ Đình Bắc xin chân thành cảm ơn : Thi hữu Chu văn Keng (CHLB Đức)Ông Cậu bên ngoại Lương Thế Vinh,Thi Hữu Đinh Văn Quế,Hà Phương,Linh Thy đã có lời động viên và có thơ đồng cảm về trăng.
Xin Cảm ơn Ban BT Thơ LB.Com đã cho đăng bài thơ "Còn bóng Trăng chung " giữa thời điểm gần tết Nguyên Đán để nỗi lòng của những người xa quê nhớ về quê nhà với vui buồn da diết. Vầng trăng vẫn trong sáng dịu hiền hiện hữu từ ngàn xưa, ở nơi nào trăng cũng đến. Cảm tác về trăng được nhiều thi sĩ thể hiện với nỗi lòng mình theo nhiều tên gọi của trăng: Trăng tròn, trăng khuyết,trăng gầy, trăng treo, trăng suông, trăng tán, trăng quầng....
Mỗi lần nhìn trăng một mình tôi vẫn có nỗi lòng riêng về mối tình không thành của ai đó, rồi lấy mảnh trăng vô tư thể hiện cảm xúc, mất nhau rồi nhưng còn bóng trăng chung để an ủi nhau :( Xin trích mấy câu thơ không phải lục bát mà năm 2010 tôi đã viết)
"..........

Ở hai miền xa cách nhớ thương nhau,
Trăng chẳng sẻ chia mỗi người một nửa
Dù tình yêu không dành cho nhau nữa
Thì trăng chung vẫn sáng ở trên đầu"
Và câu kết bài thơ đó:
"Chẳng nhớ ngày nào thôi đợi thôi mong
Thôi ngắm trăng lên, mặc trăng tròn khuyết
Xa xôi thế chỉ có trăng mới biết.
Một mình anh, biển vắng ngắm trăng chung".
Năm mới xin kính chúc BBT, các thi hữu đã có lời động viên và bạn đọc sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn.
Hồ Đình Bắc.

 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 07/01/2012 22:20:36)

Trăng còn vằng vặc trên đầu thì đề tài về trăng luôn nồng nàn cũng như thơ của tác giả Hồ Đình Bắc:
_" Quê em trăng đậu bến sông
Nơi anh biển vắng mênh mông trăng vàng.
....đã tràn đầy nhớ thương mỗi khi nhìn trăng đúng không nào?
L.T xin chào nhà thơ với đôi dòng về trăng nhé!

TRĂNG VÀ ANH

Trăng nay tròn, khuyết hởi anh.?
Từ ngày xa vắng trăng thành héo hon

Em chưa lần thấy trăng tròn
Anh đi xa em có còn ngắm đâu.?

Lẻ đôi biển hóa cồn dâu
Đêm không màn đến trên đầu có trăng

Nhiều đêm tự hỏi mình rằng
Giờ nầy nơi ấy chị hằng ai trông.?

Khuyết tròn ngày tháng đợi mong
Chung đôi chắc sẽ trăng trong và đầy..?!?

Linh Thy ( BT )

 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 07/01/2012 21:35:37)

Yêu thương, hờn giận...cũng nhờ trăng minh chứng.Giống như Hồ Đình Bắc :_" Bến quê ngày ấy trăng buông
Tròn yêu, khuyết giận tơ vương tình đầu."
Hà Phương cũng "một thời dưới trăng "và giờ đây mỗi khi nhìn ánh trăng vàng vẫn nhớ về thuở ấy..!
Xin góp cùng tác giả đôi dòng đồng cảm

VẪN MÃI LÀ TRĂNG

Đồi cao - biển thẳm xa xôi
Dù vầng trăng khuyết chung đôi vẫn tròn
Xa nhau trăng lại héo mòn
Thuyền tình về bến mãi còn chung trăng.

Hà Phương ( BD )

  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 05638328666 - 181-Tăng bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 07/01/2012 9:41:32)

Trăng xưa nay là một hình ảnh quen thuộc,thường xuất hiện trong thơ tình từ Lý Bạch,Hàn Mặc Tử và nhiều nhà thơ nổi tiêng khác.Trăng của Hồ đinh Bắc trong CÒN BÓNG TRĂNG CHUNG rất đạt như (Tình riêng-nhưng ánh trăng vàng vẫn chung),xin chúc mừng tác giả.Và xin góp mấy vần.
DẪU CÙNG TRÊN MẠNG
Trăng luôn là một vệ tinh
Thu phát sóng để chúng mình online
Trăng tròn mình chat đắm say
Trăng khuyết nhung nhớ tính bài nhắn tin
Chung trăng giờ ngắm một mình
Đèn màu thành phố vô tình mờ trăng
Đành về lên mạng lang thang
Đọc thơ tình nẫu, lại càng xót xa
Vào facebook vẫn khó hòa
Vô tình-tần số nhạt nhòa hư vô
ID em ở nơi mô?
Cùng nhau trên mạng,vô bờ lạc nhau.

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 07/01/2012 7:50:29)


Gửi Hồ Đình Bắc !
Sáng sớm cậu dậy đọc sáng tác mới của Bắc "Còn bóng trăng
chung"-Một tứ thơ quen thuộc nhưng lại rất thời sự và cũng rất xúc đông về tình cảm riêng tư của Bắc,suy rộng ra lại là tình cảm chung thiêng liêng của mọi người dân Việt Nam về Tình yêu biển cả và đất liền mãi mãi:
"Còn trăng chung vẫn trên đầu sáng trong"...
Tưởng cậu là người đầu tiên đọc và bình ngờ đâu bạn Chu văn Keng mãi cộng hòa liên bang Đức đã bình rồi.
Chúc Bắc có nhiều bài thơ hay như trên và hơn nữa...
 

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 07/01/2012 1:06:24)



Chào Bác Hồ Đình Bắc!

Đọc thơ Bác,sao mà nhớ trăng quê mình quá
Rất tiếc là ở Đức và ở VN, trăng bị Đô thị
hóa...Nên không còn cảm giác "Nhớ" và "Chờ"
trăng nữa...Thật buồn, nên có vài câu thơ để
chia sẻ cùng Bác đây:

Ánh trăng khắc khoải quê mình
Khuyết-Tròn, Tàn-Mọc...Trăng tình vẫn chung
. . .
Trăng nào chẳng nhớ chẳng mong
Luôn chờ trăng mọc, nhớ...trông trăng tàn

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

 

Các bài khác: