Thứ năm, 25/06/2026,


Lỡ (Bùi Đình Hào) (06/01/2012) 
LỠ



Bùi Đình Hào

Lỡ vương gió núi mây ngàn
Cho nên lỡ chuyến đò sang thăm người

Lỡ rồi mình đã ngỏ lời
Cùng người xây dựng cuộc đời thần tiên

Tiếc là duyên chẳng nên duyên
Thế là lỡ cả chuyến thuyền ra khơi!

B.Đ.H
 
_______________
Tác giả: Bùi Đình Hào
(TP. HCM)


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn. - 01234563713  - XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG.  (Ngày 07/01/2012 11:01:40)

Bài thơ " Lỡ" của nhà thơ Bùi Đình Hào, chắc ai đó phỉa tiếc lắm, trong tâm trạng này.Đáp họa theo vần cùng tác giả:
Tình anh gởi tận mây ngàn.
Chờ cơn gió nhẹ đây sang thăm người
Tim vang khúc hát thành lời
Se lồng tơ nguyệt trọn đời ưu tiên
Trăm năm bền vững nợ duyên
Cây đa bến cũ con thuyền vươn khơi.
LNNP ĐT:01234563713, Gmail: namphong2408@gmail.com.vn

 

  Đào Mạnh Long - daomanhlong_hp1995@yahoo.com - 0975584914 - Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  (Ngày 06/01/2012 11:57:56)

Một tứ thơ lạ và độc đáo cho một đề tài cũ, đó cũng là một thành công của nhà thơ. Đọc "Lỡ" của Bùi Đình Hào, tôi cảm nhận được sự nuối tiếc, đau đớn của một cuộc tình dang dở, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Các bài khác: