Thứ năm, 25/06/2026,


Ghẹo (Cao Trần Nguyên) (06/01/2012) 
GHẸO
 
Cao Trần Nguyên
 
Đón Xuân ta đứng dưới thềm
Rượu hồng mở sẵn, môi mềm chờ say
 
Ngõ chiều còn rớt heo may
Xua con nắng nhạt cuối ngày vào đêm
 
Mới nghe Xuân bước lên thềm
Rượu chưa kịp uống đã mềm môi say
 
Sao khuya né vội vào mây
Chỉ còn mình đấy, ta đây thôi mà
 
Xin đừng có trách Trăng Già
Ông Tơ - bà Nguyệt cũng là mình thôi!
 
C.T.N
 
_________________
 
Tác giả Cao Trần Nguyên
Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0979814947
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VAN HUYNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707  - HAI PHONG ,LONG HAI , BARIA VUNG TAU  (Ngày 09/01/2012 21:43:10)

Vân Huỳnh kính họa

TRĂNG

Gió xuân rả rít bên thềm
Bứơm non chớp cánh đi tìm nhụy… say

Hoa vàng khép nụ vào cây
Chờ hoàng hôn dấu trang đài trong đêm

Vào xuân hưong đọng bên thềm
Ngất ngây chén cạn môi chìm đắm say

Trăng vàng chưa khuất trong mây
Cớ sao ngậm đắng nuốt cay thế mà

Trăng non sớm muộn…trăng già
Chỉ hồng Tơ Nguyệt …dần dà thế thôi !!

Vân Huỳnh
HV.VHĐẢ Tình BRVT





 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bentre  (Ngày 06/01/2012 10:46:40)

Thơ Cao Trần Nguyên với nhiều thuật ngữ , nhiều hình tượng lẫn âm thanh thật khẽ..:" Ngõ chiều ..rớt heo may..
".... Xuân bước lên thềm..
...." Sao khuya né vội vào mây..."
phải thật lắng đọng mới thưởng thức hết hồn thơ CTN
L.T xin được họa vui xuân cùng tác giả và quý thi hửu trang lucbat.com nhé !

TRĂNG

Trăng khuya xuyên ánh qua thềm
Lung linh huyền ảo tơ mềm đắm say
Se se sương lạnh heo may
Nghe con dế gáy : chờ ngày , nhớ đêm.!
Đầu dông lá rớt bên thềm
Tiển thu mây đã ru mềm hương say
Cuối trời hừng rạng chân mây
Trở mình giấc điệp riêng tây vậy mà
Rứa răng hởi chú Cuội già.?
Cậy chi Tơ-Nguyệt ta và mình thôi.!?!

L.T ( BT)

  Đào Mạnh Long - daomanhlong_hp1995@yahoo.com - 0975584914 - Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  (Ngày 06/01/2012 8:42:49)

Bài thơ có nhiều hình ảnh độc đáo tạo ấn tượng sâu sắc với người đọc. Đặc biệt hai câu thơ "Ngõ chiều còn rớt heo may/ Xua con nắng nhạt cuối ngày vào đêm" tôi cho là rất "đắt".Nhưng thật tiếc là bài thơ còn lặp ý (mà lặp là điều tối kị trong thơ)-câu trước là "Rượu hồng mở sẵn môi mềm chờ say" câu sau là "Rượu chưa kịp uống đã mềm môi say".Đây chỉ là những cảm nhận riêng của tôi sau khi đọc bài thơ này xin được chia sẻ cùng bạn đọc!

Các bài khác: